‘Trắng’ HCV bóng đá tại SEA Games 33, Thái Lan chia tay HLV đầu tiên

20/12/2025 15:43 GMT+7 | SEA Games 33

Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trưa nay (20/12) đã gửi lời cảm ơn tới ông Miguel Rodrigo, huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal nam Thái Lan, vì sự hy sinh, tinh thần cống hiến, quyết tâm và nỗ lực hết mình trong suốt quá trình làm việc.

Sau thất bại 1-6 trước Indonesia ở trận đấu quyết định tấm HCV nội dung futsal nam tại SEA Games 33, HLV đã quyết định rời cương vị huấn luyện viên trưởng và chính thức khép lại vai trò huấn luyện viên chuyên nghiệp.

"Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xin chúc Miguel Rodrigo và gia đình luôn hạnh phúc. Sau thời điểm này, Ban phát triển futsal và bóng đá bãi biển của Liên đoàn sẽ tiến hành xem xét, lựa chọn huấn luyện viên trưởng mới để đảm nhiệm công việc một cách tốt nhất trong thời gian tới"- trích thông báo của FAT.

‘Trắng’ HCV bóng đá tại SEA Games 33, Thái Lan chia tay HLV đầu tiên - Ảnh 1.

Miguel Rodrigo tuyên bố chia tay cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal Thái Lan, chính thức khép lại sự nghiệp huấn luyện chuyên nghiệp.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển futsal Thái Lan, chính thức tuyên bố rời vị trí sau khi kết thúc trận đấu SEA Games gần nhất, đồng thời xác nhận đây là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị một huấn luyện viên futsal chuyên nghiệp. Ông khẳng định sẽ không tiếp tục nhận công việc dẫn dắt ở cấp độ chuyên nghiệp nữa, dù là câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia.

HLV Miguel Rodrigo chia sẻ: "Hôm qua là một ngày vô cùng đặc biệt đối với tôi và tôi muốn chia sẻ điều này với tất cả mọi người. Trận đấu SEA Games ngày hôm qua chính là trận đấu cuối cùng của tôi trên cương vị một huấn luyện viên futsal chuyên nghiệp.

Đó là một ngày rất đặc biệt, bởi đó là ngày tôi nói lời chia tay vĩnh viễn với sự nghiệp huấn luyện của mình, tại đất nước mà tôi yêu bằng cả trái tim và sẽ luôn ở trong trái tim tôi mãi mãi.

‘Trắng’ HCV bóng đá tại SEA Games 33, Thái Lan chia tay HLV đầu tiên - Ảnh 2.

HLV Miguel Rodrigo tuyên bố chia tay đội tuyển futsal Thái Lan, kết thúc sự nghiệp HLV chuyên nghiệp.Ảnh: FAT

Thật đáng tiếc khi tôi không thể khép lại hành trình này bằng một chiến thắng để mang lại niềm vui cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, chúng tôi đã vào tới trận chung kết Asian Cup và xếp hạng 9 thế giới tại World Cup. Vì vậy, tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc với những thành tựu to lớn này.

Lý do tôi quyết định rời xa futsal chuyên nghiệp là rất rõ ràng. Tôi cần phải trở về Tây Ban Nha để bắt đầu một giai đoạn mới của cuộc sống và chăm sóc gia đình. Đây là lý do cá nhân và gia đình, cũng là điều quan trọng nhất đối với tôi ở thời điểm hiện tại.

Tôi sẽ không tiếp tục làm huấn luyện viên ở cấp độ chuyên nghiệp nữa, dù là câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Trận đấu của tôi đã khép lại.

Từ thời điểm này, tôi sẽ mang toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm của mình để dành cho niềm đam mê thứ hai, đó là giảng dạy cho trẻ em và các huấn luyện viên thế hệ mới. Tôi sẽ làm việc cùng câu lạc bộ phong trào Albolote FS tại quê nhà và sẵn sàng giúp đỡ bất kỳ ai cần sự hỗ trợ.

Tôi muốn chia sẻ rằng, khi anh Adisak gọi điện cho tôi cách đây hai năm để nhờ tôi giúp đội tuyển Thái Lan trong giai đoạn nhạy cảm và khó khăn, khi đó tôi đã giải nghệ khỏi futsal đỉnh cao. Tuy nhiên, tôi đã không hề do dự để quay trở lại đất nước mà tôi yêu, kể từ quãng thời gian ngắn tôi từng sống tại đây lần đầu tiên vào năm 2016.

Hai năm vừa qua thật sự tuyệt vời, nhưng cũng phải đánh đổi bằng sự hy sinh cá nhân rất lớn khi tôi phải sống xa gia đình trong quãng thời gian mà lẽ ra tôi nên ở bên họ. Tôi đã hứa với gia đình rằng futsal sẽ không còn là ưu tiên số một trong cuộc sống của tôi nữa.

Tuy nhiên, tôi đã dành trọn quãng thời gian này với sự quyết tâm, niềm hạnh phúc và tình yêu dành cho tất cả mọi người. Ngay từ ngày đầu tiên, tôi đã cảm nhận được tình cảm mà mọi người dành cho tôi, và đó chính là động lực để tôi tiếp tục tiến lên, với mục tiêu duy nhất là đưa Thái Lan vào top 10 thế giới và được thi đấu ở trận chung kết Asian Cup.

‘Trắng’ HCV bóng đá tại SEA Games 33, Thái Lan chia tay HLV đầu tiên - Ảnh 3.

Đội tuyển futsal Thái Lan ngậm ngùi nhìn HCV lọt vào tay đối thủ Indonesia.Ảnh: FAT

Tôi vô cùng biết ơn Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã cố gắng thuyết phục tôi bằng mọi cách. Tuy nhiên, tôi xin khẳng định rằng đây là quyết định mà tôi buộc phải đưa ra và không thể thay đổi.

Đó là một quyết định dứt khoát. Xin chân thành cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn anh Adisak, cảm ơn Liên đoàn và Madam Pang vì đã tin tưởng tôi. Đó là một vinh dự to lớn khi được làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia Thái Lan vĩ đại.

Tôi xin cảm ơn vì sự ủng hộ, tình yêu và những lời chúc tốt đẹp mà tôi nhận được cả trong và ngoài sân đấu. Tôi sẽ luôn ghi nhớ tất cả trong trái tim mình và sẽ không bao giờ quên. Bản thân tôi cũng giống như một công dân Thái Lan đang sinh sống tại Tây Ban Nha.

Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn tới tất cả các cầu thủ và đội ngũ ban huấn luyện. Tôi yêu tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn là một phần trong ký ức và gia đình của tôi. Nếu không có các bạn, những trải nghiệm tuyệt vời trong hai năm vừa qua sẽ không thể xảy ra. Tôi chúc các bạn gặp nhiều may mắn tại Asian Cup sắp tới và hy vọng các bạn sẽ giành được chức vô địch. Tôi mong điều đó từ tận đáy lòng mình.

Tôi sẽ đóng các tài khoản mạng xã hội của mình (Instagram và X) vì tôi muốn cắt đứt hoàn toàn với "cuộc sống cũ" để bắt đầu một hành trình mới.

Tôi xin nói lời chia tay trong nước mắt… hoặc có lẽ nên nói rằng "hẹn gặp lại". Thái Lan, tôi yêu tất cả mọi người rất nhiều.

Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):

Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33

Cập nhật liên tục thông tin về SEA Games 2025

Lịch thi đấu SEA Games 33

Bảng huy chương SEA Games 33

Kết quả SEA Games 33

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm