16/12/2025 17:05 GMT+7 | SEA Games 33
Lần thứ 3 Thanh Thúy khóc nhưng khác với niềm vui vỡ òa khi cùng Sport Center 1 vô địch cúp các CLB Châu Á 2023 hay khi tuyển Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V.League 2025, giọt nước mắt ở chung kết SEA Games 2025 là nỗi buồn sâu thẳm.
Lần thứ 6 tham dự SEA Games và nỗi khắc khoải với chiếc HCV bóng chuyền nữ vẫn còn nguyên đó. Ở tuổi 28 và sau 1 năm 2024 đầy khó khăn vì chấn thương đầu gối, Thanh Thúy đã chơi trận chung kết SEA Games 2025 với tất cả những gì mình có.
Với đam mê rực lửa và khát khao bỏng cháy, cô dồn hết quyết tâm và dốc cạn sức lực cho từng pha bóng. Cô chơi như thể đây là trận đấu cuối cùng của mình cho ĐTQG.
11 năm đã qua kể từ ngày đầu tiên cô bé "4T" 17 tuổi bẽn lẽn xuất hiện bên các chị lớn trong lần đầu ra mắt ở ĐTQG. Thanh Thúy giờ đây đã 28 tuổi, đã là thủ lĩnh, là cánh chim đầu đàn của một đội bóng đang khao khát viết lại câu chuyện lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games.

Nỗi buồn sâu thẳm của Thanh Thúy sau thất bại trong gang tấc ở trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 2025

Hơn ai hết, chính cô cũng mang trong lòng niềm khát khao ấy. Xuyên suốt sự nghiệp bền bỉ và vinh quang của mình, Thanh Thúy đã giành nhiều danh hiệu và giải thưởng, cả cá nhân lẫn tập thể, đã chiến thắng vô số, đã lập nhiều kỷ lục và thành tích đặc biệt. Nhưng chiếc HCV SEA Games vẫn ngoảnh mặt với cô sau 6 kỳ đại hội.
Dù Thanh Thúy nỗ lực cỡ nào và quyết tâm ra sao, chức vô địch SEA Games vẫn như cố tình thách đố cô trong cuộc săn tìm dường như vô vọng.
Sự nghiệp của cầu thủ bóng chuyền không dài. Những năm tháng đỉnh cao của họ còn ngắn hơn nữa. Thanh Thúy biết thời gian không chờ đợi mình quá lâu nên cô đã dốc sức cho cuộc tranh hùng quyết định ở chung kết SEA Games 2025.
Lâu rồi chúng ta mới thấy một "4T" mạnh mẽ và bền bỉ đến thế trong màu áo ĐTQG. Cô lên công, về thủ. Cô đỡ bước 1. Cô lăn xả cứu bóng rồi tung những cú đập 3m sấm sét. Gần như không có việc gì mà Thanh Thúy không làm.
Nhưng vinh quang một lần nữa lại chơi trò "trốn tìm" với chủ công toàn diện nhất của bóng chuyền nữa Việt Nam hiện tại. Ghi 24 điểm trước "chị đại" số 3 Châu Á và đang xếp hạng 18 thế giới, Thanh Thúy đã sai ở đâu mà cửa thiên đường không mở dù cô đã kiên nhẫn tiến tới và đứng trước ngưỡng cửa ấy tới 5 lần?
Xuất ngoại từ năm 19 tuổi, những năm tháng trui rèn ở nhiều nền bóng chuyền quốc tế đã tôi luyện nên một Thanh Thúy không bao giờ biết đến hai từ "bỏ cuộc" hây "đầu hàng" trong tử điển.
Nhưng đồng hồ sinh học của cô thì khác. Hai năm nữa mới lại đến kỳ SEA Games tiếp theo và khi đó "4T" đã là một chủ công 30 tuổi.
Không ai nghi ngờ ngọn lửa đam mê và khát khao chinh phục trong cô, nhất là ở đấu trường mà cô vẫn chưa một lần được cầm trên tay hay đeo vào cổ chiếc huy chương vàng dành cho nhà vô địch. Nhưng liệu Thanh Thúy sẽ thế nào khi SEA Games 2027 gõ cửa?
Liệu nguồn năng lượng trong cô có còn tràn đầy hay đã vơi cạn vì quy luật khắc nghiệt của thời gian? Liệu cô có còn khoác lên mình sắc áo ĐTQG hay quyết định rút lui, bỏ lại sau lưng những ước mong dang dở? Chỉ thời gian mới trả lời giúp được chúng ta những câu hỏi ấy.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất