22/09/2025 07:39 GMT+7 | Bóng đá Việt
Trước khi CAHN và Ninh Bình đá lượt trận thứ 5, Công an TP.HCM đã rất biết tranh thủ khi kiếm trọn 3 điểm trước Becamex TP.HCM (thắng 3-1), để vươn lên thứ 2 bảng xếp hạng với 10 điểm và chỉ kém đội nhất bảng CAHN chỉ số phụ.
Tuy nhiên, đó chỉ là ưu thế tạm thời và Công an TP.HCM chỉ là đại diện duy nhất của bóng đá phía Nam trong top 7 đội dẫn đầu.
Vắt qua một thập niên, kể từ lần cuối cùng Becamex Bình Dương (Becamex TP.HCM bây giờ) đăng quang mùa giải 2015, các chức vô địch V-League đều tập trung ngoài miền Bắc. Cùng với sự suy yếu của HAGL, Long An và xa hơn là Đồng Tháp, có thể thấy, trái tim làng túc cầu nội đã thuộc hẳn về phía Bắc. Bóng đá TP.HCM từ hơn 20 năm nay đã không còn xuất hiện thường xuyên ở các cuộc đua vô địch.
Có nhiều nguyên nhân giải thích cho sự đi xuống của các CLB phía Nam, trong đó yếu tố đầu tiên quyết định là vấn đề con người. Con người làm bóng đá và con người đá bóng (tức cầu thủ). Đổ thừa cho cơ chế là câu chuyện "con gà và quả trứng", bởi cơ chế hay tiền lệ, há chẳng phải do con người tạo ra sao?! Bóng đá phía Nam đơn giản là không theo kịp thời đại.
Các đội bóng phía Nam nói chung đều không có một hệ thống đào tạo trẻ có chân rết và ổn định. Tiền là bản chất vấn đề, song cũng là do những người làm bóng đá ở đây không đưa ra được một chiến lược phát triển bóng đá dài hơi. Ví như Becamex TP.HCM, họ đâu thiếu tiền?! Nhưng cái gì cũng mua bằng tiền thì như núi lở vậy. Trong hơn 20 năm qua, Becamex TP.HCM luôn tiêu tốn hơn 100 tỷ đồng mỗi mùa, còn bầu Đức của HAGL từng chia sẻ cách đây vài năm, con số còn có thể nhiều hơn thế (hơn 2 ngàn tỷ đồng), kể từ năm 2001, khi ông bắt tay với bóng đá.
CLB CATP.HCM tạm thời vươn lên nhóm đầu của bảng xếp hạng V-League mùa này nhưng vẫn chưa thể coi là ứng viên cho chức vô địch. Ảnh: Tuấn Phạm
Từ gần 20 năm nay, HAGL đã bắt đầu thay đổi tư duy làm bóng đá, với việc ra đời Học viện liên kết quy mô bậc nhất Việt Nam: HAGL Arsenal JMG năm 2007. Song ngay cả lứa cầu thủ ưu việt bậc nhất của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn... cũng không thành công. Con người không phải, tiền cũng không hẳn, thì sâu xa vấn đề là gì, khiến vinh quang cứ mãi ngoảnh mặt với các CLB phía Nam?
Vẫn có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt. Cũng tựa như giai đoạn 2003-2009, các đội bóng phía Nam như HAGL, Long An, Becamex TP.HCM chính là đã nhanh nhạy hơn, nắm bắt cơ hội tốt hơn và cũng được tổ chức chuyên nghiệp hơn. Nhưng kể từ năm 2010, với sự xuất hiện của Hà Nội T&T (CLB Hà Nội bây giờ), và sau đó là Thể Công Viettel, Nam Định, CAHN và mới nhất là Ninh Bình... thì mọi sự đã hoàn toàn thay đổi.
Trở lại với câu chuyện nhắc ở đầu bài viết. CLB Công an TP.HCM đang chiếm chút ưu thế, nhưng liệu có bền, khi giải đấu mới chỉ qua 1/5 chặng đường? Trong nhiều năm nữa, có lẽ trái tim làng túc cầu nội sẽ vẫn thuộc về miền Bắc. Và nó cũng sẽ quyết định nhân sự, cũng như sự thành bại trên bình diện các ĐTQG Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất