17/09/2025 09:06 GMT+7 | Bóng đá Việt
Bắc Ninh FC đã đẩy đi khoảng 10 cầu thủ đã có hợp đồng trước khi mùa giải 2025/26 khởi tranh. Mỗi người thấp nhất cũng có giá "lót tay" 500 triệu đồng, vị chi là tốn kém đến cả 5 tỷ đồng cho các bản hợp đồng sai lầm.
Chừng 1 tháng trước khi mùa giải mới bắt đầu, "đại gia" mới nổi Bắc Ninh FC đã ký hợp đồng với khoảng 40 cầu thủ. Giàu vì gạo, bạo vì tiền là nghĩa như vậy.
Thực ra, câu chuyện của Bắc Ninh FC không mới trong lịch sử bóng đá chuyên nghiệp kiểu Việt Nam. Bình Định FC từng được dự chi hơn 300 tỷ đồng cho 3 năm, kể từ mùa giải 2021, với nhà tài trợ Hưng Thịnh Land, nhưng sau mùa đầu tiên lên V-League, họ đã tiêu gần hết. Và đó là lý do đội bóng đất Võ bị đuối ở các mùa giải tiếp theo, không giữ chân được các trụ cột, thậm chí phải bán máu và giờ đang "tạm bợ" ở giải hạng Nhất quốc gia.
Năm 2018, khi Nam Định mới trở lại V-League, họ cũng được đầu tư rất lớn cho một chiến lược dài hơi. Nhưng sau đó đội bóng thành Nam thiếu trước hụt sau, Ban huấn luyện lần lượt ra đường, "rồi mùa sau biết có còn gặp lại". Cho đến trước khi Tập đoàn Xuân Thiện đến và thay đổi cả lịch sử, bóng đá Nam Định luôn rối bời, với sân Thiên Trường tốc mái, mặt cỏ thì như đám ruộng cày dở.
CLB Đồng Nai đang là hiện tượng ở giải hạng Nhất trong 2 mùa bóng gần đây. Ảnh: Tuấn Phạm
Trường Tươi Đồng Nai đã và đang là hiện tượng, là đại gia cỡ bự của bóng đá Việt Nam cấp CLB. Binh hùng, tướng mạnh, suất thăng hạng V-League xem như đồ trong túi, cá trong chậu với họ. Nhưng hãy cẩn thận với cách tiêu tiền và tương lai vẫn là câu hỏi lớn.
Lịch sử các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam vắt qua tuổi 26 không hiếm các CLB xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, rồi bỗng nhiên mất tích. Tệ hơn, ông chủ của các đội bóng này thậm chí còn bị truy nã, bị bắt. Hẳn ít ai còn nhớ Hải An United cách đây chừng 15 năm, song chắc chắn sẽ biết sự kiện ông bầu của CLB Thanh Hóa bị bắt.
Quảng Nam FC đã khép lại lịch sử tồn tại hơn 30 năm sau khi chia tay nhà tài trợ. Trước đó là Quảng Ninh hồi 2021. Hơn 1 thập niên trước nữa, là Vissai Ninh Bình, còn trước đó nữa là Hùng Vương An Giang, Kienlongbank Kiên Giang, là Navibank Saigon, XMXT Saigon, thậm chí là Hà Nội ACB... Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, vẫn phụ thuộc quá lớn vào ông bầu, vào chủ đầu tư. Đơn giản bởi bóng đá vẫn chưa nuôi được bản thân.
Tiền trong xã hội còn rất nhiều. Nhưng dùng tiền ấy như thế nào, cho thể thao nói chung và bóng đá nói riêng, lại là chuyện khác.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất