(TT&VH)- HLV Harry Redknapp thừa nhận không cầu thủ nào của Tottenham có thể thay thế vai trò của tiền vệ sáng tạo Luka Modric. Cầu thủ người Croatia đã dính phải chấn thương nghiêm trọng trong trận hòa 1-1 với West Brom tối thứ Bảy tuần trước.
Ở trận đấu thuộc vòng 4 Premier League, Modric phải rời sân chỉ 5 phút sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số. Pha va chạm rất mạnh với hậu vệ đối phương đã làm vỡ mắt cá chân của anh. Nó giống với chấn thương kinh hoàng mà Modric phải nhận trong trận gặp Birmingham hồi năm ngoài. Và có thể điều này sẽ lại khiến anh phải vắng mặt trong vài tháng.
“Đội hình của chúng tôi có sức mạnh và chiều sâu, nhưng luôn có 1 hay 2 cầu thủ khác biệt với phần còn lại. Modric là một người như thế. Tôi nghĩ cậu ấy có thể chơi bóng cho bất cứ CLB nào, tại bất cứ đâu trên thế giới”, HLV Redknapp nói, “Đó là tiền vệ hàng đầu và xuất chúng. Khi mất cậu ấy, bạn không thể thay thế. Vẫn có những cầu thủ giỏi và chất lượng, nhưng không ai đặc biệt như Modric. Vì vậy đây sẽ là tổn thất nặng nề với Tottenham nếu anh ấy phải nghỉ thi đấu dài hạn”.
Modric sẽ vắng mặt trong vài tháng vì chấn thương- Ảnh Getty
Như vậy, chắc chắn Modric cùng các trụ cột khác như Jermain Defoe, Michael Dawson không có tên trong chuyến hành quân tới Đức cho cuộc chạm trán với Werder Bremen. Ở trận mở màn Champions League, các tuyến của Tottenham đều bị chấn thương cướp đi các cầu thủ quan trọng. Thủ môn số 1 Heurelho Gomes đang có vấn đề với bắp đùi. Ở hàng thủ, bên cạnh Dawson, đội trưởng Ledley King, Jamie O'Hara và Jonathan Woodgate chưa hẹn ngày trở lại. Rất có thể bộ đôi người Pháp William Gallas - Younes Kaboul tiếp tục đá cặp ở trung tâm hàng hậu vệ như trong trận hòa với Wolver. Trên hàng công Jermain Defoe (háng), Roman Pavlyuchenko (mắt cá) và Robbie Keane (đầu gối) chưa rõ có thể ra sân và cơ hội sẽ được trao cho Peter Crouch, tiền đạo được cất giữ ở vòng 4 Premier League vừa qua. “Sếu vườn” cũng là chân sút có nhiều kinh nghiệm nhất tại đấu trường châu Âu của Tottenham.
Dù có trong tay rất nhiều tiền vệ tấn công nhưng quả thật HLV Redknapp khó mà tìm ra người thay thế xứng đáng Modric. Cầu thủ đồng hương Croatia, Niko Kranjcar đang sa sút phong độ. Tân binh Rafael van der Vaart thi đấu trọn vẹn 90 phút cuối tuần trước, chưa thể hiện được nhiều và cần thêm thời gian để hòa nhập. Trong khi những cái tên như Jermaine Jenas hay Giovani dos Santos không mang lại nhiều sự tin tưởng cho trận đấu đầu tiên tại Champions League sau 50 năm. Tuy nhiên với kinh nghiệm chơi bóng tại Đức, nhiều khả năng bàn hợp đồng trị giá 8 triệu bảng từ Real Madrid sẽ được chọn lựa để đảm nhận vị trí bỏ trống của Modric
“Thi đấu trên sân của Werder Bremen slà bài kiểm tra sức mạnh với chúng tôi. Họ là đội bóng rất mạnh ở Đức và sẽ chiến đấu hết sức để có được 3 điểm”, HLV Redknapp kết luận.
Thủ môn xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024, người gác đền số một của đội tuyển Việt Nam trong mắt HLV Kim Sang-sik và trợ lý Lee Won-jae, vừa trải qua bốn trận liên tiếp phải ngồi trên ghế dự bị của CLB Hải Phòng. Đây thực sự là một "quãng nghỉ" không đúng lúc đối với Đình Triệu.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) cấp quốc gia do Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể từ 6 giờ 30 phút ngày 30/4, tại TP HCM
XSMB 30/4: Kết quả Xổ số miền Bắc hôm nay thứ Tư ngày 30/4/2025 quay thưởng lúc 18h10 được trực tiếp cập nhật nhanh nhất, chính xác nhất trên Thethaovanhoa.vn.
Sáng 30/4/2025, Lễ chào cờ và cử Quốc thiều được tổ chức vô cùng thiêng liêng và đặc biệt tại Quảng trường Ba Đình lịch sử nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 -30/4/2025).
Tiếp tục có thêm hai cầu thủ Indonesia bỏ ngỏ khả năng ra sân trận đấu gặp Manchester United. Điều này sẽ trở thành một bài toán hóc búa về mặt lực lượng đối với HLV Kim Sang Sik.
Trong những ngày này, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi cùng nhân dân cả nước hướng về kỷ niệm 50 năm Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
20 năm kháng chiến chống Mỹ (1955-1975), Ngành Thể dục thể thao (TDTT) đã có hàng nghìn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, sinh viên các trường TDTT có mặt trong đội quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. Ngành Thể dục thể thao trong các năm gian khổ quyết liệt ấy còn liên tiếp cử nhiều cán bộ đi B (miền Nam) tăng cường cho các vùng giải phóng của các tỉnh Tây Nguyên, cực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ do Ban B. thuộc Tổng cục TDTT khi ấy chỉ đạo...
Lịch sử đối đầu Barcelona vs Inter Milan tại đấu trường Champions League cho thấy sự lấn lướt rõ rệt của đại diện La Liga trước đại diện Serie A trong các lần chạm trán trực tiếp.
Người ta thường nói “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”, nhưng với Barcelona, mốc thời gian đã là 15 năm sau lần bị Inter loại cay đắng ở bán kết Champions League mùa 2009-10. Một lần nữa gặp nhau ở bán kết, giờ là lúc họ thanh toán món nợ đó.
Các cổ động viên Arsenal đã bị cáo buộc thiếu tôn trọng Giáo hoàng Francis khi làm gián đoạn phút mặc niệm trước trận bán kết Champions League với Paris Saint-Germain tại sân Emirates.
Trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Arsenal và PSG, huyền thoại bóng đá Anh Alan Shearer đã không ngần ngại chỉ trích trọng tài Slavko Vincic vì màn điều khiển trận đấu gây tranh cãi trong hiệp một.
Hòa trong không khí trọng đại của đất nước sau 50 năm thống nhất non sông, hàng triệu con tim người dân đất Việt trong cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài và bạn bè thế giới yêu chuộng hòa bình hướng về Đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
“Ngôi sao tăng trưởng của khu vực”, “Con rồng châu Á”, hay “cường quốc sản xuất Đông Nam Á”… - cách đây 50 năm không ai có thể nghĩ đây là những gì thế giới sẽ nói về Việt Nam, đất nước thời điểm đó vừa bước qua hàng thập niên chiến tranh, phải phục hồi từ những mất mát, đổ nát trong điều kiện bị bao vây cấm vận. Thế nên, chứng kiến những bước phát triển vượt bậc ngày nay của Việt Nam, bạn bè quốc tế đều bày tỏ khâm phục.
Mở đầu cuộc trò chuyện, nhà sử học Dương Trung Quốc chia sẻ với người viết về những năm "kết thúc bằng số 5" luôn mang tính bản lề trong lịch sử Việt Nam.
Chúng tôi đến thăm nhạc sĩ Phạm Tuyên vào một ngày Hà Nội rực nắng. Trong căn nhà nhỏ trên phố Vạn Bảo, ông thong thả ngồi trên chiếc ghế tựa quen thuộc, dõi theo chương trình ca nhạc phát trên truyền hình – nơi những khúc ca cách mạng vẫn vang lên mỗi dịp tháng Tư lịch sử.