Đến lượt Defoe chấn thương: Khổ thân, Spurs!

10/09/2010 11:26 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Có một người Anh không thể cười tươi và vui mừng trước hai chiến thắng của tuyển Anh ở vòng loại EURO 2012. HLV Harry Redknapp của Tottenham, nếu không đủ cứng rắn, sẵn sàng khóc khi lần lượt nhận tin hai trụ cột của ông là Michael Dawson và Jermain Defoe phải nghỉ thi đấu dài ngày vì chấn thương.

Khổ thân, Spurs! Họ phải chờ đợi gần nửa thế kỷ mới trở lại với đấu trường danh giá nhất châu Âu. Vừa trở lại, họ bị tống ngay vào một trong hai bảng đấu tử thần với nhà ĐKVĐ Inter Milan, đội bóng hùng mạnh của Bundesliga là Werder Bremen và nhà VĐ Hà Lan Twente. Bảng A ấy không giàu truyền thống như bảng G với Milan, Real và Ajax; nhưng hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt.

Khổ thân, Spurs! Khi chuẩn bị cho trận Champions League đầu tiên, sức mạnh của họ bị tàn phá bởi virus FIFA. Ở trận Anh thắng Bulgaria 4-0, trung vệ Michael Dawson đã phải nằm cáng rời sân. Kết quả xét nghiệm: chấn thương đầu gối và phải nghỉ 8 tuần. Trước đây, Dawson không phải là trụ cột của Tottenham. Nhưng từ khi vào thay Ledley King dính chấn thương trong trận gặp Sunderland hồi đầu tháng 11 năm ngoái, anh chớp lấy thời cơ và trở thành gương mặt không thiếu của hàng thủ. Thi đấu tiến bộ qua từng trận, Dawson thậm chí được gọi vào tuyển Anh dự World Cup 2010. Khi Rio Ferdinand và Terry dính chấn thương, anh được xem là người tốt nhất trong các trung vệ còn lại. Và quả
Defoe chấn thương là một tổn thất cho Spurs- Ảnh Reuters

thực, Dawson đã chơi rất tốt trước khi rời sân vì chấn thương ở trận gặp Bulgaria tại Wembley. Với 8 tuần vắng mặt, Dawson sẽ không thể tham dự 3 trận lượt đi vòng bảng Champions League cùng nhiều trận ở giải nội địa. Đó là thảm họa thực sự đối với Tottenham. Một trung vệ khác, Jonathan Woodgate, đã bị loại khỏi danh sách đăng ký cũng vì chấn thương. Thủ quân Ledley King thì chỉ có thể đá 1 trận/tuần. Giờ đây, Redknapp đành trông chờ vào Bassong và tân binh Gallas. Kaboul cũng là một phải pháp, nhưng cựu cầu thủ của Portsmouth đã quen với vai trò đá cánh.


Khổ thân, Spurs! Chỉ vài ngày sau khi Dawson gục xuống ở Wembley, chân sút Defoe cũng phải nằm cáng rời sân ở Basel. Chấn thương của Defoe đã được cảnh báo từ trước khi HLV Fabio Capello lên danh sách triệu tập chuẩn bị cho vòng loại EURO. Ngay trong trận đầu tiên gặp Bulgaria, anh đã tái phát chấn thương. Nhưng ở Basel của Thụy Sỹ, Capello vẫn dùng Defoe. Hoặc Defoe khao khát ra sân khi tinh thần đang thăng hoa sau cú hat-trick vào lưới Bulgaria. Hoặc Capello không muốn anh vắng mặt trận đấu quan trọng này. Hoặc cả hai. Dù lý do nào, có một sự thực là chấn thương của Defoe càng trở nên trầm trọng hơn. Cuộc kiểm tra mới nhất cho thấy tiền đạo này phải nghỉ từ 6 tuần đến 8 tuần vì chấn thương mắt cá. Như Dawson, Defoe không thể tham dự 3 trận lượt đi vòng bảng Champions League. Spurs chỉ còn 2 chân sút đáng kể là Crouch và Pavlyuchenko mà thôi. Robbie Keane vẫn ở White Hart Lane, nhưng vai trò và đóng góp của anh cho Spurs rất mờ nhạt. Giovani Dos Santos thường được Redknapp sử dụng ở vai trò chạy cánh (thay Lennon) hơn là tiền đạo. Điều đáng lo là Tottenham của Redknapp chỉ quen đá với sơ đồ 2 tiền đạo.

Thực ra, mùa trước Tottenham từng vẫn tồn tại dù rơi vào cuộc khủng hoảng lực lượng trầm trọng. Nhưng tình thế bây giờ lại khác. Bây giờ, họ phải chiến đấu cùng lúc trên hai mặt trận khốc liệt là Premier League và Champions League. Cần biết rằng, trong 3 trận lượt đi của vòng bảng Champions League, Tottenham sẽ có hai chuyến làm khách đến Bremen và Inter. Khả năng trắng tay cả hai trận ấy là cực lớn. Và khi những Defoe, Dawson trở lại, chỉ sợ Tottenham đã bị loại khỏi Champions League.

Đ.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm