Van der Vaart muốn giúp Tottenham đánh bại Arsenal

10/09/2010 15:40 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền vệ Rafael van der Vaart tin rằng anh có thể giúp Tottenham vượt qua Arsenal trong mùa giải năm nay.

Tiền vệ Van der Vaart và HLV Redknapp - Ảnh Getty

Bản hợp đồng mới trị giá 8 triệu bảng của Tottenham đã khẳng định rằng anh sẽ làm tất cả những gì có thể để giúp đội bóng của mình vượt qua Arsenal trong mùa giải năm nay. Phát biểu trong buổi lễ ra mắt đội bóng mới, tiền vệ Van der Vaart bày tỏ: “Arsenal là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ tài năng. Song tôi cho rằng đội hình của Tottenham cũng chẳng kém Arsenal. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đang có một cơ hội tốt để đánh bại họ. Không chỉ đánh bại họ trong một trận đấu, chúng tôi còn có thể đánh bại họ trong mùa giải năm nay”.
Mùa trước, Tottenham đứng thứ 4 ở giải ngoại hạng, còn Arsenal đứng thứ 3. Để đảm bảo được thứ hạng trong tôp 4 mùa giải năm  nay trước sự cạnh tranh quyết liệt từ nhiều đối thủ khác, trong đó có Man City đang nuôi "mộng lớn", rõ ràng
Van der Vaart và đồng đội phải cạnh tranh với "hàng xóm" Arsenal khi Chelsea và Man United được xem là những "đại gia" khó lật đổ vị trí của họ.
Dự kiến Arsenal sẽ gặp Tottenham ở Cúp Carling vào ngày 21/9. Đây cũng là cơ hội để Van der Vaart tái ngộ người đồng đội ở tuyển Hà Lan, tiền đạo Van Persie của Arsenal. Cựu cầu thủ của Real Madrid cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Robin. Cậu ấy cũng rất nóng lòng được thi đấu trong trận derby sắp tới. Tôi cũng hy vọng rằng mình sẽ được góp mặt. Vị trí tôi ưa thích nhất là thi đấu phía sau tiền đạo. Tôi cũng có thể thi đấu ở hàng tiền vệ”.

Cầu thủ từng có thời gian khoác áo Hamburg cũng tiết lộ rằng anh đã lớn lên và sống trong một chiếc xe lưu động cùng gia đình trước khi gia nhập vào trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ của Ajax. Van der Vaart chia sẻ trên tờ Daily Mail: “Gia đình tôi sống trong một chiếc xe. Bố tôi được sinh ra ở đó và đó cũng là phong cách của gia đình tôi. Cách sống đó có thể không thông thường trong cuộc sống hiện nay song tôi thích như vậy. Tôi cũng rất thích đá bóng trên phố. Đó là một cuộc sống nhẹ nhàng dễ chịu. Tôi gia nhập Ajax khi lên 10 và đã thi đấu ở đó trong 12 năm. Sau đó, cuộc sống của tôi đã thay đổi. Kể từ khi lên đội chính thức của Ajax, tôi đã đề dành lương để mua nhà cho bố mẹ”.

Ngoài ra, Van der Vaart thừa nhận rằng vợ anh, siêu mẫu Sylvie đã có tác động không nhỏ trong quyết định chuyển sang chơi cho Tottenham. Anh tiết lộ: “Tôi đã gọi điện cho vợ mình và bảo “Chúng ta sẽ tới London”. Cô ấy hơi ngạc nhiên, song mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ. Cô ấy cảm thấy hạnh phúc và tôi cũng vậy”.

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm