Townsend & phần thưởng cho người dũng cảm

13/10/2013 07:54 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Montenegro là chỉ dấu cho thấy HLV tuyển Anh Roy Hodgson sẵn sàng mạo hiểm tấn công khi cần thiết ra sao.

Tam sư giờ đã tiến thêm được một bước dài tới World Cup mùa hè sang năm sau màn trình diễn bóng đá tấn công trước Montenegro ở trận thứ nhất trong 2 trận vòng loại cuối cùng.Khi Hodgson mạo hiểm

Nhưng đó vẫn là một buổi tối khó hiểu, với chiến thắng 4-1 trên sân nhà mà tầm quan trọng sẽ được quyết định bởi những gì diễn ra tối thứ Ba trước Ba Lan.

Không biết đã bao lâu rồi người ta mới chứng kiến tuyển Anh chơi thứ bóng đá tấn công dồn dập đến thế. Hodgson từng bị chỉ trích nhiều vì sự miễn cưỡng trong chấp nhận rủi ro, nhất là sau khi ông tìm cách tránh một trận thua hơn là giành chiến thắng ở Kiev vào tháng trước.

Bởi tất cả những điều đó, tối thứ Sáu là một chiến thắng cá nhân cho Hodgson, người đã chơi một canh bạc lớn, lựa chọn đội hình với 3 tiền đạo và cầu thủ chạy cánh phải mới chơi trận đầu tiên cho ĐTQG, Andros Townsend.



Tuyển Anh xứng đáng thắng khi Hodgson đã dám mạo hiểm

Hodgson còn xứng đáng được ca ngợi vì những tính toán chiến thuật và điều chỉnh của ông trong hiệp 2, dẫn tới cơn mưa bàn thắng cho đội chủ nhà, nhưng Townsend mới là quyết định khôn ngoan nhất, là nguồn cảm hứng bất tận cho hàng công của đội chủ nhà. Những lời khen tặng cho Hodgson không chỉ ở chỗ ông đã chọn anh, mà còn bởi việc ông đã để Townsend có toàn quyền tự do làm những gì anh thích trên sân. Hệ quả là tiền vệ của Tottenham chạy, đi bóng và dứt điểm như thể đó là cơ hội cuối cùng của anh trong màu áo đội tuyển Anh.

Đêm của Townsend

Chính nhờ sự tươi mới bất ngờ bên cánh phải mà Anh có những khoảnh khắc đẹp nhất của họ ở Wembley tối qua. Lần đầu tiên Townsend tham gia một cách có ý nghĩa vào một đường lên bóng của tuyển Anh là khi anh nhận bóng, tăng tốc và chuyền cho Daniel Sturridge ở vị trí có thể dứt điểm; đóng góp quan trọng nhất của anh là pha nước rút và tạt bóng dẫn tới bàn mở tỉ số cho đội chủ nhà; tình huống ngoạn mục nhất của anh là bàn thắng ra mắt đội tuyển quốc gia, một cú sút đẹp mắt vào góc khung thành.

Tiền vệ lãng du của Spurs có lẽ không hẳn là một kẻ mới phất như nhiều người vẫn tưởng. Anh đã làm chấn động 2 giải đấu hàng đầu được một thời gian, chỉ có điều tài năng lớn không phải lúc nào cũng đi kèm với danh tiếng lớn. Townsend là một tiền vệ phải cơ động, tự tin với thể lực dồi dào rất điển hình cho những người bám biên hiện đại, một Aaron Lennon với nhiều cơ bắp và một Ashley Young với khả năng sáng tạo.

Màn trình diễn ở Wembley cho thấy Townsend không chỉ sinh ra để chạy và sút bóng. Sự khốn khổ của Milan Jovanovic sẽ nói rõ cho bạn biết. Cũng phải nói thêm là Tam sư phiên bản 2.0 này của Hodgson bao gồm các cầu thủ rất chịu khó chạy trên khắp mặt sân, ngay cả khi trong nửa giờ đồng hồ đầu tiên, họ chơi khá bế tắc. Hiệp 1 đã kết thúc với những ồn ào háo hức trên sân Wembley vào đầu trận biến thành nỗi lo lắng có thể cảm nhận được trong bầu không khí, nhất là khi tin tức về việc Ukraine dẫn Ba Lan 1-0 trên sân nhà bắt đầu lan tới Anh.

Nếu có lúc nào trong 45 phút đầu tuyển Anh nhìn như một đội bóng sẽ đè bẹp đối phương, thì đó cũng lại là những khoảnh khắc của Townsend, khi anh tạo ra mối đe dọa thường trực lên khung thành đối phương, cùng với bộ đôi tiền đạo Sturridge và Wayne Rooney. Cho tới giờ, Tam sư đã chịu rất nhiều chỉ trích, áp lực là cả những dè bỉu chê bai, nhưng với Townsend ở Wembley, họ đã chứng tỏ rằng tuyển Anh cũng biết chơi bóng. Ba Lan sẽ không phải là một đối thủ dễ, nhưng Hodgson và các cầu thủ của ông giờ đã có đủ tự tin.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

37: Wayne Rooney hiện đã ghi tổng cộng 37 bàn cho đội tuyển Anh. Anh hiện đang đứng thứ 5 trong danh sách những chân sút xuất sắc nhất lịch sử Tam Sư, sau Bobby Charlton (49 bàn), Gary Lineker (48 bàn), Jimmy Greaves (44 bàn) và Michael Owen (40 bàn).

27: Nếu chỉ tính trong các trận chính thức thì Wayne Rooney là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử tuyển Anh (27 bàn). Đứng trên Michael Owen (26 bàn) và Gary Lineker (22 bàn).

29: Tuyển Anh hiện đã ghi được 29 bàn ở vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu. Họ chỉ ghi bàn ít hơn Hà Lan (32 bàn) và Đức (31 bàn). Với chỉ 4 bàn thua, tuyển Anh chỉ thủng lưới nhiều hơn Bỉ và TBN (cùng 3 bàn).


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm