Andros Townsend: Người hùng mới của người Anh

12/10/2013 07:38 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) – Đội tuyển Anh vừa có một chiến thắng ngọt ngào với tỉ số 4-1 trước đối thủ khó nhằn Montenegro tại vòng loại World Cup 2014. Chỉ cần tiếp tục giành chiến thắng trước Ba Lan vài ngày tới thôi là đội tuyển Anh sẽ chính thức cầm chiếc vé tới Brazil mùa Hè sang năm.

Chiến thằng từ “canh bạc” Andros Townsend

Chiến thắng đầy thuyết phục trước Montenegro có thể xem như một lời khẳng định của HLV Hodgson trước những định kiến bấy lâu từ người hâm mộ. Quả thực với những ai theo dõi trận đấu này, đội tuyển Anh đã thi đấu quá hay và xứng đáng giành chiến thắng. Tuy nhiên, đã có lúc tưởng chừng như đội tuyển Anh có thể đánh mất tất cả trong tích tắc, điển hình là khi hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.


Townsend là "canh bạc" thành công của Roy Hodgson - Ảnh: Daily Mail

Roy Hodgson đã ghi dấu ấn của mình trên băng ghế huấn luyện bằng những sự điều chỉnh của mình. Ông để Jack Wilshere chơi ở giữa, cho Andros Townsend thi đấu bên phía hành lang phải. Townsend đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của trận đấu, anh như một luồng gió mới thổi hồn vào sinh khí của một đội tuyển Anh cằn cỗi vậy. Trong suốt cả trận, Townsend liên tục dắt bóng tốc độ và khuấy đảo hàng thủ Montenegro, ngoài ra anh còn đóng góp một bàn thắng đẹp mắt từ một pha sút xa nữa. Hodgson đã gần như “đánh bạc” với trường hợp của Townsend, và trong lần đặt cược này ông đã thắng to.


Biểu đồ cầm bóng của Townsend trong trận đấu đêm qua - Ảnh: Daily Mail

Nhìn vào biểu đồ cầm bóng của Townsend trong trận đấu đêm qua, có thể nhận thấy anh không chỉ bám biên mà còn rất hay chạy bó vào trung lộ nữa. Việc có thể thi đấu rộng như vậy là một minh chứng cho thấy các hậu vệ Montenegro đã bất lực trong việc phong tỏa anh ra sao.

Townsend rất có thể sẽ được Hodgson tận dụng trong thời gian tới vì phong độ ấn tượng của mình. Tiền vệ cánh trẻ tuổi của Tottenham mang đến cho Tam Sư những tố chất mà họ thiếu trong trận hòa không bàn thắng trước Ukraine. Đó là khả năng khoan phá và thu hút hậu vệ nhằm tạo khoảng trống cho các tiền đạo.

Montenegro cũng phản kháng rất quyết liệt, nhưng có thể nói một nguyên nhân khác cho chiến thắng lần này của đội tuyển Anh chính là khả năng chọn thời điểm. Bất cứ khi nào Montenegro cố gắng đẩy nhịp độ và ép sân, đội tuyển Anh đều tung ra một đòn chí mạng.

Một ngôi sao mới trên bầu trời Wembley

Bàn thắng mở tỉ số sau pha đi bóng của Townsend - Chú thích: Số 7(Townsend), 10(Rooney), 11(Welbeck)

Ngoài bàn thắng từ pha phản lưới nhà của hậu vệ Montenegro và trên chấm phạt đền cuối trận, có thể nhận thấy Townsend đã đóng góp rất nhiều vào các tình huống ăn bàn còn lại. Ở bàn thắng đầu tiên, pha đi bóng tốc độ của anh đã gần như thu hút hết sự chú ý từ các hậu vệ Montenegro, khiến cho cả Rooney, Sturridge lẫn Welbeck đều tiếp cận khung thành trong tư thế vô cùng trống trải. Điều gì đến cũng đã phải đến, sau một pha bóng hỗn loạn thì Rooney đã cụ thể hóa được cơ hội Townsend mang lại. Các hậu vệ của Montenegro do quá chú tâm vào Townsend nên đã không thể kịp bọc lót cho đồng đội.

Bàn thắng mở tỉ số của Towsend được ghi từ khoảng cách rất xa - Chú thích: Số 7(Townsend)

Còn ở bàn thắng tiếp theo, Townsend với kĩ năng cầm bóng cực kì khó chịu của mình đã khiến các hậu vệ Montenegro phải theo người với tư thế giật lùi nhằm tránh tạo khoảng trống cho anh đi bóng tiếp cận khung thành. Tuy nhiên, chính phương pháp phòng ngự này lại tạo một không gian nhỏ trước mặt Townsend, đủ để anh tung ra một cú sút xa. Bóng bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Montenegro, ấn tượng hơn cú sút này còn được thực hiện bởi chân không thuận của Townsend.


Chính kiểu phòng ngự "giật lùi" của Montenegro đã tạo khoảng trống cho Townsend sút xa - Ảnh: Daily Mail

Bàn ấn định tỉ số được ghi nhờ công của Sturridge, nhưng phần lớn công lao thì phải được ghi nhận cho Townsend. Tiền vệ của Tottenham chính là người hùng của Tam Sư trong trận đấu đêm qua. Có lẽ chứng kiến sự tự tin của anh, chẳng mấy người tin đây là trận đấu đầu tiên anh góp mặt trong đội tuyển quốc gia. Cánh phải đội tuyển Anh giờ là sự hiện diện của cặp đôi Townsend – Walker của Tottenham. Rõ ràng Hodgson có thể an tâm về mối liên kết giữa hai cầu thủ này bởi tốc độ và sự nhiệt huyết của họ chính là tiền đề cho những thành công của đội tuyển Anh mai sau.

Kyle Walker bị treo giò trong trận gặp Ba Lan

Vừa giành chiến thắng từ "canh bạc" Andros Townsend, Roy Hodgson đã phải nhận ngay một "hung tin". Kyle Walker là một đối tác ăn ý của Townsend, nhưng trước mắt anh sẽ không thể có mặt trong trận gặp Ba Lan vì án treo gió. Điều này rất có thể sẽ gây nên ảnh hưởng vào khả năng phát huy của Townsend, bởi anh sẽ mất đi một người đồng đội hiểu rõ phong cách đá và lối di chuyển của mình.

Tô Tùng
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm