Nhìn lại 5 trận đấu 'cay đắng' của người Anh

11/10/2013 13:01 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển Anh chuẩn bị bước vào những trận đấu cuối cùng của họ ở vòng loại World Cup 2014 và biết rằng họ cần phải thắng Montenegro và Ba Lan để giành vé tới Brazil mùa Hè sang năm. Không vượt qua vòng loại World Cup được coi là thảm họa đối với đất nước vẫn tự hào là quê hương bóng đá và đáng ngại cho Roy Hodgson là lịch sử không ủng hộ các HLV tuyển Anh khi họ từng thất bại nhiều lần trong quá khứ. Trước thời khắc mang tính quyết định đối với cơ hội vượt qua vòng loại World Cup 2014 của tuyển Anh, chúng ta hãy nhìn lại 5 lần mà “Tam sư” lỗi hẹn với VCK một giải đấu lớn khiến cả dân tộc chìm trong nỗi thất vọng.


Tuyển Anh đã nhiều lần lỗi hẹn đầy cay đắng với một giải đấu lớn

World Cup 1974: “Tam sư” bị cười nhạo ngay tại Wembley


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Trước trận vòng loại World Cup mang tính quyết định với Ba Lan tháng 10/1973, HLV tuyển Anh Brian Clough đã cười nhạo thủ thành Jan Tomaszewski và mô tả ông là một “chú hề”. Trợ lý HLV tuyển Anh Peter Taylor thì mô tả đội khách như “những con lừa”. Nhưng Ba Lan đã chứng minh rằng cả hai người này đều sai và khiến tuyển Anh lần đầu tiên lỗi hẹn với VCK World Cup. Sau khi để thua ở Chrozow, Anh phải đánh bại Ba Lan để giành quyền dự World Cup ở Tây Đức nhưng thủ thành Tomaszewski đã chơi xuất sắc, liên tiếp cứu thua cho Ba Lan và làm câm lặng cầu trường Wembley.

Ba Lan vượt lên dẫn trước nhờ công Jan Domarski trước khi Allan Clarke quân bình tỷ số cho tuyển Anh bằng quả penalty. Nhưng như thế là không đủ. AlfRamsey là người duy nhất từng vô địch World Cup với tuyển Anh nhưng đã bị sa thải chỉ vài tháng sau trận hòa ở Wembley. Sau này ông kể lại khoảnh khắc định mệnh của mình trước giờ G: “Đó là 30 phút thảm họa nhất trong đời tôi. Tôi đứng trong căn phòng có mặt gần như tất cả các thành viên của ủy ban điều hành đang nhìn chằm chằm về mình. Tôi giống như bị cáo phải hầu tòa và tôi nghĩ mình sẽ bị treo cổ”.

World Cup 1978: Italy loại Anh

Khi đó tuyển Anh đặt dưới sự dẫn dắt của Don Revie. Ông từng giành được những thành công nổi bật cùng Leeds United nhờ thứ bóng đá không khoan nhượng của mình. Khi đó, tuyển Anh đã thắng tất cả các trận đấu ở vòng loại World Cup 1978, ngoại trừ thất bại ở Roma. Anh cũng đánh bại Italy 2-0 trong trận vòng loại cuối cùng của họ. “Tam sư” đã làm tất cả những gì có thể để giành vé đến Argentina. Tuy nhiên chiến thắng sau đó của Italy trước Luxembourg đã mang về cho họ chiếc vé dự World Cup 1978 thay cho tuyển Anh.

Không phải là một thảm họa nhưng kết quả cuối cùng là Anh vắng mặt trong bữa tiệc bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau đó Revie (cũng không thể dẫn dắt tuyển Anh vượt qua vòng loại EURO 1976) đã có xung đột với FA nhiều lần và đã cắt đứt mối liên hệ của mình với bóng đá Anh một cách vĩnh viễn và đầy bị kịch khi ông tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Daily Mirror rằng ông đã rời bỏ vị trí HLV tuyển Anh để đảm nhiệm cương vị HLV UAE. Báo chí phát hiện ra vụ này trước cả FA. Liên đoàn bóng đá Anh đã tìm cách treo quyền chỉ đạo 10 năm đối với Revie vì đã làm xấu đi hình ảnh của bóng đá Anh.

Euro 1984: Đan Mạch dập tắt hy vọng của người Anh

Khi biết kết quả bốc thăm chia bảng đưa tuyển Anh nằm cùng nhóm với Hungary, Hy Lạp, Đan Mạch và Luxembourg ở vòng loại EURO 1984, tờ Daily Express đã giật tít: “Tuyển Anh trên phố vắng người”. Tuy nhiên, tân HLV Bobby Robson, kế nhiệm Ron Greenwood, đã gặp khó khăn trong trận đấu với Đan Mạch, khởi đầu cho một thời kỳ dài Anh phải phấn đấu trở thành đội bóng hàng đầu Châu Âu. Sau khi hòa Đan Mạch 2-2 ở Copenhagen và bị Hy Lạp cầm chân 0-0 ngay trên sân nhà,tuyển Anh tiếp các vị khách Đan Mạch ở Wembley tháng 9/1983 và cần phải thắng để làm chủ bảng đấu của họ.

Nhưng họ đã không làm được điều đó. Allan Simonsen ghi bàn duy nhất của trận đấu và cho dù tuyển Anh thắng hai trận vòng loại cuối cùng, họ vẫn phải trả giá. “Thùng thuốc súng” Đan Mạch giành quyền dự VCK EURO 1984 và họ đã vào tới bán kết. Sau thất bại duy nhất trong 28 trận vòng loại dẫn dắt tuyển Anh, ông Robson đề đơn từ chức. Ông Clough có thể kế nhiệm ông ở ĐTQG nhưng FA vẫn tin tưởng ở ông và cuối cùng ông đã dắt dắt “Tam sư” vào bán kết World Cup 1990.

World Cup 1994: Bi kịch quốc gia

Sự vắng mặt của tuyển Anh ở VCK World Cup 1994 đã gây ra nỗi thất vọng lớn. Đội quân của Graham Taylor đã để thua Hà Lan vào ngày 13/10/1993. Taylor nổi đóa bên đường piste và báo chí Anh chạy các dòng tít như “Tôi không thích điều này” và “Chúng ta không thể hạ Hà Lan”. Tất cả đã khiến thất bại thể thao này trở thành bi kịch quốc gia ăn sâu vào tiềm thức của người Anh. Sauk hi trải qua một chiến dịch nghèo nàn ở EURO 92, ông Taylor đã lại gặp rắc rối trong chiến dịch vòng loại World Cup 94. Nhưng dù dính phải một số kết quả không như ý, Anh vẫn hơn Hà Lan 1 điểm khi vòng loại còn 2 trận đấu nữa.

Điều đó có nghĩa rằng họ chỉ cần hòa Hà Lan ở Rotterdam. Nhưng ở phút 60 trận đấu đó, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ với tuyển Anh. Ronald Koeman thoát bị phạt thẻ đỏ sau một lỗi cố ý với David Platt và rồi ông ghi bàn chỉ trong vòng 2 phút. Chiến thắng 7-1 trước San Marino trong trận vòng loại cuối cùng của tuyển Anh trở thành vô nghĩa vì Hà Lan đã đánh bại Ba Lan để giành vé tới Mỹ. Ông Taylor sau đó nói rằng trọng tài biên ở Rotterdam đã khiến ông bị sa thải và cay đắng mỉa mai “cảm ơn ông rất nhiều”. Sau 3 năm nắm tuyển Anh, Taylor từ chức. Nỗi đau thất bại trước Hà Lan vẫn còn mãi trong tâm trí người đàn ông mà báo chí Anh đặt cho biệt danh là “củ cải”. 

Euro 2008: Sai lầm của Carson chôn vùi tuyển Anh

Đấy là đêm mà thiên đường đã mở ở Wembley và thế giới của Steve McLaren sụp đổ xung quanh ông. HLV tuyển Anh đã đưa ra một quyết định gây sốc ngay trước trận đấu vòng loại mang tính quyết định với Croatia là loại bỏ thủ môn số 1 Paul Robinson và thay thế anh bằng thủ môn chưa từng lên tuyển lần nào Scott Carson. Nhưng trong cơn mưa tầm tã ở Wembley, McLaren co ro trong một cái ô, chứng kiến Carson để bóng vượt khỏi tầm kiểm soát từ cú sút xa của Niko Kranjcar trước khi để Ivica Olic đánh bại 8 phút sau đó.

Dù tuyển Anh gỡ lại 2 bàn nhờ công Lampard và Peter Crouch, Mladen Petric đã ghi bàn quyết định chiến thắng 3-2 cho Croatia khi trận đấu còn 13 phút. Thất bại 2-3 này cùng với chiến thắng 1-0 của Nga trước Andorra khiến Anh lỗi hẹn với VCK EURO ở Áo và Thụy Sỹ. Sau 18 tháng năm quyền, Mclaren trở thành HLV thứ 2 sau Don Revie ra đi mà không dẫn dắt tuyển Anh ở một giải đấu lớn. Ông mô tả thời khắc mình bị sa thải là “ngày buồn nhất trong sự nghiệp của tôi”.

HT
Theo Eurosport

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm