Tiết lộ về Andros Townsend: Từng phải đi 'đá thuê' 9 lần dù mới 22 tuổi

12/10/2013 15:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Ra mắt giải Ngoại hạng cách đây 9 tháng, bị cho mượn qua...  9 CLB, chỉ được ra sân tại Tottenham vì Aaron Lennon chấn thương. Andros Townsend đã bắt đầu câu chuyện của mình theo cách tệ nhất có thể.

7 ngày vừa qua là khoảng thời gian rất thú vị với tình hình nhân sự của tuyển Anh. Tuần mới bắt đầu bằng những tranh cãi về chàng trai gốc Bỉ Adnan Januzaj, người đã được “Tam sư”nhắm tới sau cú đúp vào lưới Sunderland cho Man United, và kết thúc bằng pha lập công của tân binh Andros Townsend, một người London chính gốc nhưng lẽ ra có thể chọn đội tuyển Cyprus hoặc Jamaica.

Townsend ghi 1 trong 4 bàn thắng cho “Tam sư” sau pha nhận bóng từ Daniel Welbeck, người từng được Ghana theo đuổi (bố mẹ Welbeck sinh ở Ghana), trước khi cam kết gắn bó với tuyển Anh.



Số 7 mới nhất của 'Tam sư' cùng quê với Beckham - Ảnh: Graham Chadwick

Ở bàn mở tỉ số, cú dứt điểm của Welbeck bị thủ thành Montenegro từ chối nhưng Wayne Rooney đã kịp thời có mặt. Cách đây ít ngày, chuyện siêu sao của Man United từng từ chối đội tuyển Scotland mới được tiết lộ.

Sự nghiệp bóng đá quốc tế của Townsend không đến dễ dàng. Chàng trai 22 tuổi sinh ra trong một bệnh viện ở phía Đông London. Anh trưởng thành và lớn lên ở thị trấn Essex giống như Beckham. Đương nhiên, Townsend vẫn còn 114 trận phải đi (nếu có thể) để đạt tới tầm vóc của Beckham. Nhưng pha lập công đêm qua vẫn là đoạn mở đầu tuyệt vời cho số 7 mới nhất trong lịch sử tuyển Anh.

Cầu thủ chạy cánh của Spurs sút tung lưới Montenegro sau một pha di chuyển thần tốc từ cánh phải vào trung lộ. Anh tung cú sút quyết đoán từ khoảng cách 25 m. Đó là pha dứt điểm mà Hodgson cần ở một sát thủ.

Ngay sau đấy, Townsend rời sân và được thay thế bởi Jack Wilshere. Tiền vệ của Tottenham đã được trao cơ hội đá chính. Anh đối diện với áp lực cực lớn từ lần đầu tiên khoác áo tuyển Anh. Nhưng Townsend vượt qua áp lực và tỏa sáng bằng bàn thắng thứ 3 cho đội tuyển. Anh di chuyển rất tốt, nhận đường bóng từ Welbeck, phá tan hàng phòng ngự đối phương và dứt điểm.

Townsend đã chạy tới gần 80 m trong 11 giây ở bàn mở tỉ số - Ảnh: Daily Mail

Tháng trước, sau khi chơi ấn tượng trước Chelsea, với Hodgson trên khán đài, Townsend phát biểu: “Tôi đã thi đấu mà không hề sợ hãi dù phải đối mặt với Ashley Cole hoặc Kieran Gibbs. Ông ấy (Hodgson) nói rằng ông đã theo dõi tôi suốt 6 tháng qua khi tôi được cho mượn ở QPR. Ông ấy nói rằng tôi phải tiếp tục những gì mình đang làm và tôi sẽ được gọi vào đội hình. Tôi chỉ vừa mới lên đội tuyển, đang tận hưởng thời gian của mình và cố gắng biến mọi thứ thành hiện thực.”

Bản thân Hodgson cũng đã chiến thắng trong canh bạc với chàng tân binh 22 tuổi. Cách đây 4 tháng, Townsend bị gửi về nhà từ đội U21 ngay trước thềm vòng Chung kết EURO U21. Anh bị phạt 18.000 bảng vì đánh bạc, bị cấm thi đấu 4 tháng.

Câu chuyện của Townsend thật khó tin. 9 tháng trước, anh mới có màn ra mắt Premier League trong màu áo QPR. Trong 4 năm từ 2009 tới 2013, Townsend bị cho mượn tới 9 lần. Liệu có cầu thủ nào bị cho mượn nhiều hơn thế? Mặt tích cực duy nhất của vấn đề là Townsend, dù còn rất trẻ, đã sở hữu quá nhiều kinh nghiệm giao tiếp đủ để thích ứng với môi trường tuyển Anh.

Townsend có trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên khi mới 18 tuổi tại sân Huish Park của Yeovil Town trước đối thủ Militon Keynes Dons (sau này, Townsend cũng đến đây theo dạng cho mượn). Đó là một ngày tháng Ba năm 2009, sân bóng chỉ có vỏn vẹn 4000 CĐV. Cuộc phiêu lưu của chàng trai trẻ tiếp tục kéo dài qua những cái tên Leyton Orient, MK Dons, Ipswich, Watford, Millwall, Leeds, Birmingham và QPR. Đêm qua, anh có mặt tại Wembley.

Sơ đồ di chuyển của Leighton Baines và Andros Townsend cho thấy hai cánh của tuyển Anh đã chơi tuyệt vời như thế nào trong trận đấu tối qua. Baines có 4 đường chuyền đột biến và 2 pha qua ngươi. Anh là hậu vệ có điểm số cao nhất của tuyển Anh đêm qua. Ở cánh đối diện, Townsend cũng có 5 pha qua người và trực tiếp ghi 1 bàn.

Sự nghiệp của Townsend đang thăng tiến rất nhanh trong mùa bóng này sau chấn thương của Aaron Lennon. HLV Andre Villas-Boas quyết định trọng dụng chàng trai 22 tuổi bất chấp sự có mặt của siêu tân binh trị giá 30 triệu bảng - Erik Lamela. Đến thời điểm này, thực tế đã chứng minh Villas-Boas không hề sai lầm.

Những màn trình diễn ấn tượng ở White Hart Lane đưa Townsend tới tuyển Anh. Một trận đấu, một bàn thắng. Đó là tất cả những gì Hodgson cần. 4 năm kiên nhẫn của Townsend đã mang tới quả ngọt. Rõ ràng, không phải cầu thủ nào cũng có thể tỏa sáng ở tuổi 17. Không phải ai cũng là Rooney hoặc Lionel Messi. 4 năm chờ đợi đã kết thúc. Hãy nhớ, đây là Andros Townsend.

Chia sẻ của Townsend trên Twitter sau trận đấu

Đương nhiên, tôi hài lòng vì màn ra mắt và bàn thắng này! Nhưng điều quan trọng hơn là đội tuyển đã giành 3 điểm!! Thẳng tiến tới thứ Ba nào!!

Minh Chiến
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm