Vòng loại World Cup 2014: Hodgson 'hết lời' vì Townsend

12/10/2013 10:23 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Không có lý do gì để thất vọng khi người ta chiến thắng. Vui mừng, mãn nguyện là tâm lý chung của các đội bóng lớn trong lượt đấu vòng loại World Cup 2014 vừa kết thúc.

“Tam sư” mở toang cửa đến Brazil, Hodgson hài lòng đã chọn Townsend

Trước trận đấu với Montenegro, bầu không khí trong phòng thay đồ của tuyển Anh căng như dây đàn còn ông Roy Hodgson cảm thấy áp lực lớn đè nặng trên vai. Anh tuy dẫn đầu bảng đấu nhưng chỉ hơn Ukraine và Montenegro đúng 1 điểm. Khoảng cách quá mong manh ấy buộc họ phải đánh bại Montenegro để củng cố ngôi đầu và nuôi hy vọng giành vé tới Brazil. Cuối cùng, “Tam sư” đã đạt được mục tiêu đề ra là giành 3 điểm với sự tỏa sáng của tiền vệ khoác áo Tottenham Townsend.

Ông Hodgson nhấn mạnh lựa chọn Townsend là quyết định khó khăn trong lúc không giấu được niềm vui là Townsend đã đáp lại niềm tin của ông. “Trước trận đấu, chúng tôi đã bàn luận rất nhiều và cả tranh cãi nữa vì có rất nhiều lựa chọn trong tay. Phải để những cầu thủ như Wilshere và James Milner ngồi ngoài một trận đấu quan trọng như thế này dù họ rất tài năng và giàu kinh nghiệm là quyết định không hề dễ dàng. Tôi vui vì mọi chuyện đã thành công và hài lòng vì đã không nhìn nhầm người. Townsend đã tỏa sáng đúng lúc và tận dụng tốt cơ hội của mình. Hẳn là anh ấy cũng rất hài lòng với những gì mình thể hiện”.

Tuy nhiên, ông Hodgson thừa nhận tuyển Anh đã chơi bế tắc trong hiệp 1 trước một Montenegro phòng ngự chặt chẽ và được tổ chức tốt. Phải đến hiệp 2 bế tắc mới được khai thông với sự tỏa sáng của Townsend. Hai chân sút quen thuộc Wayne Rooney và Daniel Sturridge cũng ghi tên mình trên bảng điện tử. Chiến thắng trước Montenegro giúp Anh củng cố ngôi đầu bảng H nhưng vẫn chỉ hơn Ukraine 1 điểm. “Tam sư” phải thắng Ba Lan trong trận vòng loại cuối cùng để cầm chắc tấm vé tới Brazil dự World Cup mùa Hè sau.

0

Townsend tỏa sáng trong chiến thắng 4-1 của tuyển Anh trước Montenegro

Prandelli: Italy đánh mất thế chủ động

Khởi đầu thuận lợi với bàn thắng dẫn trước của Osvaldo nhưng Italy để chủ nhà Đan Mạch dẫn lại 2-1 và phải nhờ bàn thắng vào phút chót của Aquilani mới tránh được thất bại trên sân khách. Tuy đội nhà đã giành được vé dự World Cup 2014 từ vòng trước nhưng ông Prandelli tỏ ra không hài lòng với các học trò và cho rằng họ đã đánh mất sự tập trung. 

“Chúng tôi gặp khó khăn nhất ở đầu hiệp 2. Trong khoảng 20 phút, Italy chỉ tập trung phòng ngự. Chúng tôi đã quen chơi bóng và kiểm soát thế trận. Do đó khi đánh mất sự chủ động thì Italy trở nên dễ bị tổn thương. Chúng tôi hiểu là có những thời điểm không được phép đánh mất sự tập trung. Italy đã lùi sau 10m trước giờ nghỉ và tạo cơ hội cho Đan Mạch thực hiện những quả căng ngang nguy hiểm. Sau khi giành lại thế chủ động, Italy đã tạo được một số cơ hội tốt. Đan Mạch buộc phải thắng trận này nên có lẽ đã chơi với hơn 100% khả năng nhưng chúng tôi vẫn tìm được một trận hòa”. Kết quả 2-2 không ảnh hưởng gì tới vị trí của Italy vì họ đã giành vé tới Brazil từ vòng trước.

Đức chính thức giành vé dự World Cup, Joachim Loew tự tin

Chiến thắng 3-0 trước CH Ireland ở Cologne đã chính thức mang về cho tuyển Đức chiếc vé dự VCK World Cup 2014 ở Brazil sớm trước một lượt đấu. Đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn hẳn đối thủ và lẽ ra đã có thể thắng đậm hơn nếu thủ thành CH Ireland David Forde không chơi xuất sắc. Chứng kiến màn trình diễn của các học trò, ông Joachim Loew tự tin rằng “Die Mannschaft” đang trưởng thành không ngừng, trên đường trở thành một quyền lực thực sự ở World Cup 2014.

“Tôi muốn nhân chiến dịch vòng loại này để xây dựng một đội bóng ổn định hơn. Mọi chuyện tùy thuộc vào đối thủ mà bạn gặp. Họ góp phần quan trọng làm cho các trận đấu của tuyển Đức trở nên hấp dẫn người xem. Tôi cảm thấy chúng tôi đã tiến bộ và đội bóng này đã trở nên vững chắc, ổn định hơn so với VCK EURO 2012. Dĩ nhiên, chúng tôi còn một số việc phải làm, phải cải thiện hiệu quả phòng ngự. Nhưng đội tuyển Đức đang hướng đến sự hoàn hảo”.



Van Persie lập hat-trick, trở thành cây làm bàn số 1 mọi thời đại của tuyển Hà Lan

Xavi thừa nhậnTây Ban Nha thắng vất vả Belarus

Đối mặt với đội bóng chơi gần như là tử thủ để bảo vệ mành lưới, Tây Ban Nha đã gặp rất nhiều khó khăn và phải chờ tới hiệp 2 thì Xavi cùng Negredo mới giúp ĐKVĐ World Cup giành trọn vẹn 3 điểm để tiến sát tới Brazil mùa Hè 2014. Xavi thừa nhận Tây Ban Nha chơi dưới sức dù đã đạt được mục tiêu giành chiến thắng. “Chúng tôi chơi không hiệu quả như mong muốn ở những đường chuyền quyết định nhưng cuối cùng Tây Ban Nha đã thắng. Belarus đá phòng ngự với 10 người và chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đây là bước tiến quan trọng tới Brazil. Bàn thắng của Negredo giúp chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm nhưng khi Belarus có bàn thắng thì chúng tôi đã thoáng giật mình. May mắn là mọi chuyện cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tây Ban Nha chỉ cần thêm 1 điểm nữa trong trận đấu cuối cùng với Georgia là giành được vé dự World Cup 2014.

Van Persie không dám tin vào kỷ lục, Van Gaal ngợi ca “sát thủ da cam”

Van Persie chắc chắn là người vui nhất trong chiến thắng hủy diệt 8-1 của tuyển Hà Lan trước Hungary. Hattrick ghi được đã biến anh thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho tuyển Hà Lan mọi thời đại. Một kỷ lục mà anh chia sẻ là khiến anh cảm thấy ngỡ ngàng. “Trước khi trận đấu bắt đầu tôi không nghĩ mình có thể ra sân. Trong những ngày cuối cùng trước trận này, chấn thương ở ngón chân của tôi tiến triển tích cực hơn và chúng tôi thống nhất rằng tôi sẽ đá 60 phút. Tôi không thể hình dung mọi chuyện lại diễn ra thế này”. Trong khi đó, ông Louis Van Gaal cũng dành lợi khen ngợi cho tiền đạo của Man United. “Kỷ lục này là một thành tựu lớn. Nhưng điều quan trọng nhất là cách đội bóng đã phục vụ cho Robin (van Persie). Điều tôi ấn tượng nhất là Hà Lan đã tìm cách gây sức ép suốt 90 phút thi đấu. Không dễ gây sức ép sau khi bạn để mất bóng. Đây là lần đầu tiên chúng tôi làm được điều đó”.

HT
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm