Tottenham - Aston Villa: Chào Pavlyuchenko!

15/09/2008 12:10 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

 (TT&VH) - Mùa Hè ở White Hart Lane đã trôi qua không mấy phẳng lặng sau sự ra đi của bộ đôi Berbatov-Robbie Keane, và vị trí bét bảng của Tottenham là một minh chứng. Song đêm nay, họ sẽ hy vọng vào một làn gió mới có tên Pavlyuchenko.

Trong vòng 1 năm qua, Tottenham đã lần lượt chia tay 4 tiền đạo đẳng cấp Mido, Defoe, Robbie Keane và Berbatov vì nhiều lý do khác nhau. Nếu như Mido và Defoe ra đi vì không còn nằm trong sơ đồ của Juande Ramos thì việc bộ đôi Keane-Berbatov ra đi vì Spurs không còn đủ tham vọng cũng như đẳng cấp để níu chân họ ở lại nữa. Và có một điều đáng chú ý là đa phần các cầu thủ ra đi đều đang chơi khá tốt, trừ Robbie Keane. Ở vòng khai mạc, chính Mido ghi bàn quyết định giúp Boro đánh bại chính Spurs. Cuối tuần qua, Defoe là người hùng của Portsmouth với cú đúp hạ gục Boro 2-1. Còn Berbatov thì đã ra mắt khá ổn trong màu áo M.U, dù đội bóng của anh bại trận ở Anfield.
 
Pavlyuchenko sẽ tạo nên sự khác biệt cho Tottenham đêm nay?

Quả thực, những biến đổi lớn về lực lượng đã khiến Tottenham có phần sốc ở chặng đầu của mùa giải. Họ trắng tay trước những đối thủ dưới cơ như Boro và Sunderland, tuy nhiên sau đó đã cầm hòa được Chelsea ngay tại Stamford Bridge cách đây 2 tuần. Cho dù bàn thắng quyết định của Bent xuất phát từ sai lầm cực kỳ đáng trách của Lampard thì kết quả ấy cũng đã ghi nhận phần nào hiệu quả của việc đã chi tới 66,3 triệu bảng cho kỳ chuyển nhượng mùa hè của Spurs (chỉ xếp sau Man City).

Với ngần ấy tiền đã đổ ra, chỗ của Spurs phải là một vị trí dự cúp châu Âu, giống như mục tiêu đã đề ra, chứ không phải thứ hạng 20/20 như hiện tại. Tất nhiên, đây chỉ là một vị trí tạm thời đối với thầy trò Juande Ramos. Trận đấu với Aston Villa đêm nay sẽ là một cơ hội để bứt phá bởi HLV người TBN có thể tung ra những món hàng chất lượng vào giờ chót như Corluka, Frazer Campell và đặc biệt là Pavlyuchenko. Điều này có ý nghĩa thực sự quan trọng vì Darren Bent vẫn mang bóng dáng của mùa trước: chơi rất hay ở những trận giao hữu khởi động nhưng kém cỏi khi bước vào giải.

Đã lâu lắm rồi, kể từ thời của Andrei Kanchelskis (M.U) mới có một cầu thủ người Nga được chú ý đến vậy khi đặt chân tới Premier League. Màn trình diễn xuất sắc ở EURO 2008 cùng cái giá 13, 8 triệu bảng đã khiến Pavlyuchenko trở thành niềm hy vọng số một của hàng công Spurs ở mùa giải mới này. Với chiều cao 1m88 cùng ưu điểm là khả năng di chuyển rất rộng ở tốc độ cao, Pavlyuchenko có thể khiến các fan Tottenham quên đi được Berbatov. Giữa tuần trước, tiền đạo này đã "khởi động" cho lần ra mắt tại White Hart Lane bằng bàn thắng giúp Nga kiếm trọn 3 điểm trước Xứ Wales ở vòng loại World Cup 2010.

Cho dù đang đứng ở giữa BXH, song màn trình diễn của Aston Villa cũng chẳng khá hơn Tottenham mấy. Đáng chú ý, ngôi sao số 1 của họ mùa trước là Gareth Barry đã không còn là chính mình sau một mùa hè đầy căng thẳng với những quyết định đi và ở. Hiện tại, anh đã không còn giành được sự tin tưởng tuyệt đối của HLV cũng như những đồng đội nữa.Và chính điều đó đã tạo nên một Aston Villa rất thất thường. Họ có thể hạ gục "gã trọc phú" Man City tới 4-2 nhưng sau đó gục ngã trước tân binh Stoke. Hai tuần trước, dù cầm hòa Liverpool 0-0 ở Anfield, song Aston Villa đã thi đấu hết sức thiếu thuyết phục bởi một hàng tiền vệ thiếu sáng tạo và ổn định.

Vòng đấu này đã chứng kiến nhiều màn ra mắt rất xuất sắc của các ngôi sao, nhưng rồi CLB của họ vẫn thất bại. Đó là Berbatov của M.U và Robinho của Man City. Pavlyuchenko hiện tại dũng đang được chờ mong không kém hai chân sút trên, liệu kịch bản trên có lặp lại? Song Tottenham có thể tin vào lịch sử bởi kể từ năm 2000 tới nay, chưa bao giờ, họ để thua Aston Villa trên sân nhà (4 thắng, 4 hòa)

Dự đoán: 1-0

Lực lượng

Tottenham vắng Hutton (chấn thương mắt cá), Ghaly (dây chằng đầu gối). Aston Villa không có Sidwell (đầu gối), Bouma (mắt cá), tân binh Cuellar chưa chắc ra sân.

Đội hình dự kiến:

Tottenham: Gomes - Gunter, Woodgate, King, Bale - Jenas, Zokora, Modric, Bentley - Giovani, Pavlyuchenko.

Aston Villa: Friedel - Luke Young, Laursen, Davis, Shorey - A. Young, Barry, Reo-Coker, Petrov - Carew, Agbonlahor.

Đối đầu

01/01/08 Aston Villa - Tottenham 2-1

01/10/07 Tottenham - Aston Villa 4-4

26/12/06 Tottenham - Aston Villa 2-1

14/10/06 Aston Villa - Tottenham 1-1

21/01/06 Tottenham - Aston Villa 0-0

Phong độ

Tottenham

31/08/08 Chelsea - Tottenham 1-1

23/08/08 Tottenham - Sunderland 1-2

16/08/08 Middlesbrough - Tottenham 2-1

10/08/08 Tottenham - AS Roma 5-0

05/08/08 Rushden - Tottenham 2-4

Aston Villa

31/08/08 Aston Villa - Liverpool 0-0

29/08/08 Aston Villa - Hafnarfiodur 1-1

23/08/08 Stoke City - Aston Villa 3-2

17/08/08 Aston Villa - Man City 3-2

15/08/08 Hafnarfiodur - Aston Villa 1-4

 
Nguyễn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm