Tottenham sắp có Roman Pavlyuchenko: Hy vọng “đắt xắt ra miếng

28/08/2008 13:15 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Mùa Hè thật lộn xộn với White Hart Lane. Thường thì cứ đến kỳ chuyển nhượng, Tottenham lại được đồn đại tiếp xúc với rất nhiều tên tuổi. Năm nay cũng thế. Nhưng cuối cùng thì hóa ra, họ đang bán đi tất cả những gì có thể. Roman Pavlyuchenko trên đường đến. Và đồng nghĩa một tiền đạo người Đông Âu khác, Dimitar Berbatov sẽ khởi hành theo chiều ngược lại.

Juande Ramos là một HLV tài ba. Điều đó đã được thể hiện rõ ở Sevilla cũng như ở Tottenham năm ngoái. Song xem chừng ông thầy này không giỏi mua bán lắm. Nếu coi mùa giải qua là bước đệm dở dang khi Ramos phải “chữa cháy” cho Martin Jol thì đây chính là quãng thời gian cho ông xây dựng một triều đại của riêng mình. Nhưng kế hoạch tưởng như được chuẩn bị kỹ càng từ lâu đó đang diễn ra lộn xộn và phập phù.

Ramos khá thành công trong việc thiết lập một hàng tiền vệ trẻ đầy hứa hẹn với những gương mặt mới như Luka Modric, David Bentley, Giovani Dos Santos đồng thời thanh lọc được nhóm cầu thủ không còn cần thiết hay đã mất phong độ như Paul Robinson, Pascal Chimbonda, Teemu Tainio…Tuy nhiên, những nỗ lực đó chẳng còn đáng khen tẹo nào khi nhìn vào sự bối rối của Ramos với hàng tiền đạo.
 
Pavlyuchenko đã tiến sát White Hart Lane

Trong vòng 1 năm, ông chấp nhận để Jermain Defoe đến Portsmouth còn Robbie Keane chuyển sang Liverpool. Và khi câu chuyện Berbatov bị đẩy lên cao trào khiến Ramos không thể sử dụng chân sút đang để đầu óc bị ám ảnh bởi Old Trafford này, ông còn vẻn vẹn Darren Bent cô độc trong trận thua nhục nhã Sunderland 1-2 ngay tại White Hart Lane cuối tuần qua. Ngay sau đó, Ramos đã lên tiếng như một đề nghị với ban lãnh đạo CLB hãy nhanh chóng giải quyết xong vụ Berbatov để còn kịp thời gian tìm kiếm người thay thế. Giờ thì Ramos có thể yên tâm được đôi chút. Berbatov chưa đi nhưng Pavlyuchenko chắc chắn sẽ đến trong nay mai.

*Chỉ còn chờ visa

Đây là cái tên đã khá quen thuộc với bóng đá Anh. Tại Moskva trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008, chính Pavlyuchenko từ băng ghế dự bị vào sân đã giáng cho “Tam sư” những đòn trời giáng với cú đúp giúp Nga giành thắng lợi 2-1. Đó là thất bại mang tính then chốt khiến xứ sở sương mù nuốt hận lỗi hẹn với Áo và Thụy Sĩ. Tại EURO 2008, Pavlyuchenko cũng tỏa sáng với 3 bàn thắng. Và từ đó, anh lọt vào tầm ngắm của Tottenham cũng như người đồng hương Andrei Arshavin.

Tuy nhiên, tiến trình thương lượng ban đầu lâm vào bế tắc. Spartak Moscow đòi giá khá cao còn bản thân tiền đạo 26 tuổi này cũng không mặn mà lắm chuyện đến thành London. Thậm chí, chỉ trong ngày hôm qua, anh đã thay đổi như chong chóng. Đầu tiên, Pavlyuchenko nói với báo chí Nga rằng anh sẽ không đến với Premier League mà ở lại Moskva vì lí do gia đình. Thế nhưng sau đó, anh khẳng định chắc chắn rằng sắp gia nhập Tottenham: “Ban đầu, điều duy nhất cản trở tôi là gia đình. Song giờ thì tất cả đã ổn thỏa”. Pavlyuchenko không có tên trong danh sách Spartak đến làm khách trước Dinamo Kiev ở lượt về vòng sơ loại thứ 3 Champions League đêm qua. Anh ở lại Moskva, chờ đợi visa và sẽ lên đường ngay lập tức. Vội đến nỗi như Pavlyuchenko thừa nhận là “không kịp chia tay với các đồng đội”. Theo báo chí Anh, Tottenham sẽ phải trả cho Spartak từ 12-15 triệu bảng để có vụ chuyển nhượng chóng vánh này.

* Chỉ còn chờ…Pavlyuchenko

Cái giá cho Pavlyuchenko không phải là rẻ. Nhưng White Hart Lane đang hy vọng “đắt xắt ra miếng”. Kể từ khi gia nhập Spartak năm 2003 đến nay, Pavlyuchenko ra sân 145 lần và ghi được 75 bàn, một hiệu suất khá cao. Có một điều thú vị là phong cách cũng như dáng dấp “mỏng cơm” của tiền đạo này rất giống với …Berbatov, cũng là người Đông Âu!

Họ khác nhau ở một điểm: Pavlyuchenko là hiện tại và tương lai. Còn Berbatov sắp thành quá khứ. Hôm qua, tiền đạo này vẫn tập với đội hình 1 trong bầu không khí khá nặng nề. Một ngày trước đó, Tottenham dọa nếu M.U không đẩy giá lên mức 30 triệu bảng, họ sẽ không bán và khi đó thì Berbatov sẽ bị đày đọa xuống đội hình dự bị.

Điều đáng nói là trong trường hợp Tottenham dùng biện pháp mạnh tay như thế, Berbatov có thể phản kích lại. FIFPRO, Liên đoàn cầu thủ chuyên nghiệp quốc tế, đã xác nhận rằng vào năm tới, Berbatov có thể vận dụng Điều 17 trong luật chuyển nhượng của FIFA để tự giải phóng mình. Anh đã chơi cho Tottenham 2 năm và chỉ cần thêm 1 năm nữa là đủ điều kiện “thoát ly” như trường hợp điển hình Andy Webster từ Hearts sang Wigan. Lúc đó thì giỏi lắm, Tottenham chỉ nhận được khoảng 2,5 triệu bảng tiền bồi thường.

Tất nhiên, để đến kịch bản đó thì quá cạn tình cạn nghĩa giữa hai bên và thực sự là “lưỡng bại câu thương”. Berbatov có thể mất 1 năm ngồi chơi xơi nước. Tottenham có thể mất tới 28 triệu bảng. Vì thế, giải pháp gọn gàng và hợp lý nhất cho câu chuyện này là khi Pavlyuchenko chính thức đến, Berbatov sẽ chính thức đi còn ngân sách White Hart Lane được thêm khoảng 28 triệu bảng. Trong tuần này thôi, tất cả có thể xong xuôi!
 

Vũ Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm