Pavlyuchenko: Con bài tẩy của Hiddink

10/06/2008 07:00 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Khi chân sút Pogrebnyak chính thức giã từ EURO 2008 vì không kịp bình phục chấn thương, HLV Guus Hiddink đã bất ngờ quyết định gọi bổ sung một tiền vệ (Oleg Ivanov) chứ không phải một tiền đạo. Điều đó chứng tỏ ông hoàn toàn tin tưởng vào phong độ của Pavlyuchenko.

Pavlyuchenko: Con bài tẩy của Hiddink
 
Trong một buổi tập gần đây, Pavlyuchenko đùa với cánh nhà báo: "Hãy nhìn cơ bắp của tôi này. Thậm chí, tôi không mặc vừa chiếc áo sơ mi của mình nữa. Có lẽ phải chọn cỡ XXL". Có vẻ như sau những buổi rèn thể lực khá nặng vừa qua, tiền đạo cao lớn này (1m88) đã sẵn sàng cho nhiệm vụ dẫn dắt hàng công của Những chú gấu Nga trong trận mở màn với đối thủ mạnh TBN tại Innsbruck đêm nay.

Cho dù vẫn đang sở hữu 4 cầu thủ Zenit St.Petersburg trong đội hình, ĐT Nga cũng khó lòng áp dụng một lối chơi tấn công hấp dẫn của CLB này ở trận mở màn bởi đơn giản hai nhân tố quan trọng nhất là Arshavin và Pogrebnyak không thể góp mặt. Trong suốt những trận giao hữu vừa qua, Hiddink liên tục đưa ra sơ đồ 4-1-4-1 nhưng người chơi cao nhất ngay từ đầu không phải là Pavlyuchenko. Ở trận gặp Serbia (thắng 2-1) là Pogrebnyak còn ở trận gặp Lithuania (thắng 4-1) là Adamov. Song khi bước vào trận đấu chính thức này, Hiddink sẽ phải nghĩ lại. Phong độ tuyệt vời của Pavlyuchenko mỗi khi vào sân thay người (đều ghi bàn) đã giúp anh trở thành kép chính.

Thực ra, có thể hiểu được tại sao trong thời gian qua, Hiddink lại thường xuyên "cất" Pavlyuchenko trên ghế dự bị của ĐT Nga. Chiến lược gia người Hà Lan này thừa kinh nghiệm cũng như sự tâm lý để có thể hiểu cậu học trò của mình. Việc "giam hãm" Pavlyuchenko chính là một hành động để giảm bớt sự tự mãn, cũng như kích thích tinh thần chiến đấu của tiền đạo này trước trận đấu lớn.
 
Để hiểu rõ hơn về những quyết định này, cần quay trở lại thời điểm cách đây 9 tháng. Đó là khi Nga bất ngờ hạ gục ĐT Anh 2-1 tại Moskva và Pavlyuchenko chính là người hùng với một cú đúp trong vòng 4 phút (69', 73') sau khi vào sân ở hiệp hai. Chỉ sau khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, vị thế của Pavlyuchenko đã hoàn toàn thay đổi. Anh được xem như một vị cứu tinh của bóng đá Nga. Không những thế, việc hai lần liên tiếp giành ngôi Vua phá lưới giải Ngoại hạng Nga (2006: 18 bàn, 2007: 14 bàn) đã khiến anh trở thành một trung tâm của giới báo chí.

Song cũng chính vì thế mà đầu mùa giải 2008, Pavlyuchenko đã có những dấu hiệu của sự tự mãn. Tần suất tham dự những buổi chụp hình tạp chí, những buổi talk show của anh tăng dần, và vì thế những buổi bỏ tập là không thể tránh khỏi. Kết quả, ở giai đoạn một của giải Ngoại hạng Nga mùa này, Pavlyuchenko đã đánh rơi phong độ của mình. Sau 8 vòng đấu với CLB Spartak, anh chỉ ghi được 2 bàn. Hồi tháng 4, sau khi nhận thẻ đỏ trong thất bại 3-4 trước Dynamo ở trận derby thủ đô, Pavlyuchenko thậm chí còn bị HLV Stanislav Cherchesov đẩy xuống đội dự bị để phạt. Ông tuyên bố thẳng thừng nếu Pavlyuchenko không tỏ rõ thái độ chuyên cần và tập trung hơn thì đừng hòng quay trở lại đội hình chính.

Dạo ấy, Hiddink từng nói "Pavlyuchenko là một cầu thủ có tiềm năng để mang đẳng cấp thế giới, song anh cần phải thức dậy hoàn toàn bằng một thái độ tập luyện chăm chỉ và sự tận tụy trong cống hiến". Có lẽ sau những thành công và sau những va vấp thời gian qua, Pavlyuchenko đã có thể nghiệm ra con đường để mình có thể đi lên và không phụ lại những gì ông thầy người Hà Lan đã dành cho anh.
 

Pavlyuchenko

Sinh ngày 15/12/1981

Các CLB đã chơi: Stavropol (1998-99, 31 trận/1 bàn), Volgograd (2000-02, 65/14), Spartak Moskva (2003-nay, 136/67)

ĐTQG (từ 2005): 17 trận (6 bàn)

Từng lọt mắt Real Madrid

Trong số những tiền đạo mà Real Madrid để mắt tới cho mùa giải 2008-09 có cả Roman Pavlyuchenko. Tháng trước, khi sang Moskva để gặp gỡ với người đại diện của Crtistiano Ronaldo trước thềm trận chung kết Champions League, Giám đốc thể thao Real Madrid Pedrag Mijatovic cũng đã tiếp xúc với người đại diện của tiền đạo đang chơi cho Spartak Moskva này. Hiện hai bên vẫn chưa đi tới một thống nhất nào, nhưng Real vẫn coi chân sút của ĐT Nga như một phương án dự phòng trong tương lai, nhất là khi Van Nistelrooy giờ đã luống tuổi. Và trận gặp TBN đêm nay chính là dịp thuận lợi để Pavlyuchenko chứng tỏ tại sao một đội bóng lớn như Real lại để mắt tới anh. Nếu gia nhập Real Madrid thì Pavlyuchenko sẽ là người Nga đầu tiên khoác áo đội bóng Hoàng gia.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm