Pavlyuchenko – Ibrahimovic: Bắn chậm thì chết!

18/06/2008 07:14 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online) - Tựa như cuộc đấu sống còn giữa những tay thiện xạ trong bộ phim viễn Tây của đạo diễn Guardian Joe, ở Tivoli Neu, số phận của Nga và Thụy Điển sẽ gắn liền với 2 cái tên: Roman Pavlyuchenko- Zlatan Ibrahimovic. Cả 2 chân sút sinh năm 1981 sẽ cùng hiểu rằng, trong những trận đấu kiểu này, sẽ không có nhiều cơ hội cho “kẻ bắn chậm”.

1. Cả Pavlyuchenkovà Ibrahimovic đều là những “ngôi sao hy vọng” của Nga và Thụy Điển. Hai tiền đạo này không chỉ là những sự lựa chọn số 1 trên hàng công 2 đội, mà họ còn là những người đóng góp rất nhiều vào lối chơi, chiến thuật, cũng như cảm hứng thi đấu của các đồng đội. Tại EURO lần này, Pavlyuchenkođã có 1 bàn thắng (trong trận thua Tây Ban Nha 1-4), còn Ibra đã ghi 2 bàn. Cả 2 đều là những chân sút chủ lực không thể thay thế của Hiddink và Lagerback, chắc chắn cuộc đua giữa họ sẽ rất hấp dẫn, nếu như không muốn nói sẽ là tâm điểm của trận đấu. Chỉ riêng việc chứng kiến xem họ sẽ đánh bại các hậu vệ xuất sắc của 2 phía ra sao, và bằng cách nào, cũng đã rất đáng để giới hâm mộ chờ đợi.
 
          Pavlyuchenko là "ngôi sao hy vọng” của Nga

Trong trận thắng Hy Lạp, Pavlyuchenko đã được bầu là Cầu thủ hay nhất. Nhưng Hiddink vẫn dành cho cậu học trò cưng của mình những lời chê bai thẳng thắn. Theo chiến lược gia người Hà Lan, tiền đạo của Spartak Moskva không thể xứng đáng là người chơi hay nhất, sau khi đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đến thế. Trước Thụy Điển, Pavlyuchenko vẫn sẽ là người được chơi cao nhất để sẵn sàng tận dụng mọi cơ hội. Nhưng tất cả những người hâm mộ Nga sẽ không thể tha thứ cho anh một lần nữa, nếu những cơ hội bằng vàng lại bị anh đối xử ghẻ lạnh như trước Hy Lạp.

Phía bên kia chiến tuyến, ông Lagerback sẽ tiếp tục để Larsson chơi bên cạnh Ibra. Hàng tiền vệ của đội bóng Bắc Âu đã tỏ ra quá căng thẳng trong trận đấu trước, khi họ không thể tới gần tiền đạo số 10. Nhưng Nga không phải là TBN. Trước một đối thủ nhiều khả năng sẽ chơi thấp, đá phản công, Thụy Điển sẽ có nhiều phương án hơn để hỗ trợ Ibra.

2. Không thể phủ nhận, Ibra đã có một màn trình diễn tệ hại trước TBN. Dù tiền đạo của Inter đã ghi bàn, nhưng dường như, không ai đánh giá cao điều đó. Đội bóng Bắc Âu đã được trông đợi rất nhiều sau màn ra mắt ấn tượng của các tiền đạo. Chính vì thế, việc TBN dễ dàng phong tỏa và hóa giải Ibra đã khiến người ta nghi ngờ sức mạnh tấn công của đại diện Scadinavia. Trên lý thuyết, chân sút hàng đầu của Lagerback sẽ có nhiều cơ hội hơn trong trận này. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc các hậu vệ Nga sẽ tập trung nhiều hơn trước từng bước chạy của ngôi sao Serie A. Ibra sẽ lại phải độc lập tác chiến? Đó có thể là một thách thức, nhưng điều đó cũng sẽ mở ra rất nhiều cảm hứng mới cho chân sút chơi Thụy Điển.
 
 Ibra sẽ phải độc lập tác chiến?

Pavlyuchenko cũng sẽ đối mặt với một trận đấu khó khăn. Có thể, chàng tiền đạo tóc vàng hoe của Hiddink không sánh được với Ibra về chất kỹ thuật, về sự tinh quái, hay bản năng sát thủ trước khung thành. Nhưng anh vẫn sẽ là một bài toán không dễ giải đối với Thụy Điển. Cách chơi năng động của Pavlyuchenko giúp anh bù lại những khiếm khuyết về độ dẻo trong cự ly hẹp. Ngoài ra, anh còn là người được hỗ trợ rất nhiều từ những mũi nhọn ở phía sau. Trong sơ đồ 4-1-4-1 của Hiddink, rất dễ nhận thấy cả Bilyaletdinov, Semshov, Zyrianov, hay Semak đều tập trung bóng cho tiền đạo duy nhất của họ. Thụy Điển sẽ không dễ để khóa sợi dây liên hệ giữa tuyến 2 với Pavlyuchenko, một khi cầu thủ này tiếp tục thể hiện được sự cơ động của mình.

3. Pavlyuchenko và Ibrahimovic đều là những người biết sử dụng đôi chân một cách đơn giản, nhưng hiệu quả. Nhưng trên hết, với tầm cao và độ lì đáng nể trong các pha va chạm, họ đều là những chuyên gia không chiến. Không chỉ rất nguy hiểm ở các tình huống cố định uy hiếp trực diện, khả năng “làm tường” từ bóng bổng của bộ đôi này cũng rất đáng chú ý. Cả Thụy Điển và Nga đều chơi bóng ở cự ly trung bình khá hay, nhưng khi họ tập trung đá cánh, Ibra hay Pavlyuchenko đều có khả năng tạo ra khác biệt. Tiền đạo của Bắc Âu có khả năng chọn chỗ rất tốt trong vòng cấm, còn chân sút Nga lại đặc biệt đáng ngại, mỗi khi anh chủ động lao thẳng vào hàng thủ đối phương.

Về mặt thành tích, Pavlyuchenko chưa thể sánh bằng Ibra, người đã ghi 20 bàn thắng cho ĐTQG sau 51 trận. Tuy nhiên, tiền đạo số 1 của Spartak lại được đánh giá cao ở khả năng bùng nổ trong những thời điểm quyết định. Chưa ai quên, chính Pavlyuchenko đã ghi 2 bàn thắng trong trận đấu quyết định với tuyển Anh tại vòng loại EURO 2008. Chính chiến thắng ấy đã mở đường cho thầy trò Hiddink tới VCK lần này.

Cuộc đua giữa 2 khẩu trọng pháo sẽ rất khó đoán trước kết cục. Nhưng chắn chắn, sự căng thẳng sẽ được đẩy lên giới hạn, bởi không ai muốn trở thành “kẻ bắn chậm”, trong một cuộc chiến sinh tồn.

Yến Thanh
 

Roman Pavlyuchenko (15/12/1981)

Cao 1m88, nặng 78kg; Đã chơi 19 trận cho ĐT Nga, ghi 7 bàn

Tại VCK lần này, Pavlyuchenko đã có mặt trên sân 187 phút, ghi 1 bàn. Tại vòng loại, anh ghi được 2 bàn, đều vào lưới ĐT Anh.

Zlatan Ibrahimovich (3/10/1981)

Cao 1m94, nặng 94kg; Đã 52 lần khoác áo ĐT Thụy Điển, ghi 20 bàn

Tại VCK lần này, Ibra đã có mặt trên sân 117 phút, ghi 2 bàn. Tạii vòng loại, anh không ghi bàn nào.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm