Luis Aragones tính kế “bắt chết” Arshavin và Pavlyuchenko

25/06/2008 14:39 GMT+7 | EURO 2008

(TT&VH Online)- Sau thành công “bắt chết” tiền đạo không chiến của đội tuyển Italia, Luca Toni, giờ đây HLV Luis Aragones (Tây Ban Nha) đang tìm cách vô hiệu hóa Arshavin và Pavlyuchenko của đội tuyển Nga.

Đây là một bài toán hóc búa đối với "nhà thông thái" Luis Aragones bởi vì cùng một lúc ông phải đối phó với hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của "gấu" Nga: "máy bay dội bom" Pavlyuchenko với khả năng không chiến chết người và "tia chớp nhiệt đới" Arshavin ngay trên mặt đất.
 

Để cùng một lúc có thể hạn chế hai mũi giáp công của Nga, HLV đội tuyển “bò tót” Tây Ban Nha sẽ áp dụng lối chơi phòng ngự khu vực ngay từ vùng chồng lấn, đồng thời các hậu vệ Puyol, Marchena, Senna và Ramos sẽ dựng lên một bức tường sắt trước khung thành của thủ môn Iker Casillas.

Trước mối nguy từ Arshavin, cả Senna và Ramos sẽ tập trung chăm sóc chân sút cực kỳ lợi hại này bằng cách bọc lót cho nhau trước "đường băng số 2" (tuyến 2 và hai biên), trong khi tiền vệ Iniesta phải luôn để mắt tới mũi tiến công của Zhirkov bất ngờ đến từ đường băng số 3.

Hai hậu vệ được phân công cản mũi tiến công của Pavlyuchenko là Puyol và Marchena, những hậu vệ đã “bắt chết” tiền đạo cao kều Luca Toni của Italia.

Khang Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm