Người TBN đã tin Aragones

10/06/2008 04:20 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Trong suốt hơn 1 năm trời, không hiểu báo chí Madrid đã viết bao nhiêu bài báo kêu gọi Luis Aragones đưa Raul vào ĐT. Hết chiến dịch này lại đến chiến dịch khác đã được họ phát động hòng lung lạc Aragones.

Nhưng rốt cục, “nhà hiền triết ở Hortaleza” vẫn cương quyết không thay đổi quan điểm. Và vì thế, đã có những lúc, ông trở thành cái gai trong mắt cánh báo chí thủ đô TBN vốn thuộc loại “to mồm” nhất châu Âu, trở thành kẻ đáng ghét trong mắt các CĐV Real Madrid.

Nhưng giờ, nếu có một cuộc trưng cầu về lòng tin của các CĐV TBN dành cho Aragones, hẳn sẽ có người phải ngạc nhiên vì tỷ lệ ủng hộ ông đang ngày càng tăng. Bởi ông lão sắp bước sang tuổi 70 này là con người của hành động chứ không phải chỉ biết nói suông. Và những gì ông làm là vì tập thể chứ không phải chỉ cho cá nhân mình. Ông đã chấp nhận để báo chí Madrid “đánh cho tới bầm dập” chỉ vì ông muốn cho đội ngũ mà mình đang gây dựng không bị xáo trộn, và thực tế là đội ngũ đó đã luôn đi đúng hướng kể từ khi Aragones nói không với Raul.

"Nhà hiền triết" đã được lòng người TBN
 
Sự kiên định của Aragones cùng với bảng thành tích thuyết phục trong suốt thời gian qua là một minh chứng rõ ràng cho những gì mà “nhà hiền triết đang làm” đang làm là hoàn toàn đúng. Những lời ong tiếng ve cũng đã dần biến mất, và thay vào đó là sự tin cậy hiếm thấy. Hôm qua, trên con đường dẫn tới Neusftit, nơi ĐT TBN đóng quân, các CĐV TBN đã dùng sơn viết lên nền đường dòng chữ “Luis, Forever”, với ngụ ý mong muốn Aragones tiếp tục dẫn dắt đội bóng áo Đỏ.
 
Nhưng có lẽ, bất kể trường hợp nào xảy ra thì Aragones cũng sẽ chia tay ĐT sau khi VCK kết thúc. Sở dĩ ông ở lại cho đến giờ là vì vẫn cảm thấy còn mắc nợ những người hâm mộ sau thất bại ở VCK World Cup 2006. Còn giờ, trên chuyến hành trình cuối cùng ở ĐTQG, Aragones hẳn muốn đi tới tận ga chót...
 

Bảng đấu của những ông già

258! Đó là tổng số tuổi của 4 nhà cầm quân ở bảng D. Trong số này, Luis Aragones của ĐT TBN và Otto Rehhagel của ĐT Hy Lạp là những người cao tuổi nhất. Cả hai đều kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 vào tháng 7 tới đây (giờ tạm coi là vẫn 69 tuổi). Còn người “trẻ” nhất là HLV đội tuyển Thụy Điển Lars Lagerback, 59 tuổi. Ông này kém người đồng nghiệp dẫn dắt ĐT Nga, Guus Hiddink 2 tuổi.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm