Tin nóng thể thao sáng 2/2: Hoa khôi bóng chuyền đua nhau khoe sắc với áo dài, sao Hàn Quốc đáp trả chỉ trích ở Asian Cup

02/02/2024 11:46 GMT+7 | Thể thao

Tin nóng thể thao sáng 2/12: Hoa khôi bóng chuyền đua nhau khoe sắc với áo dài, Kỷ vật của Messi với Barca được định giá 'khủng'...

Hoa khôi bóng chuyền đua nhau khoe sắc với áo dài

Tết Nguyên đán 2024 đã đến cận kề, các ngôi sao của làng bóng chuyền nữ Việt Nam đã tận dụng khoảng thời gian nghỉ này để chụp những bộ ảnh cùng bộ áo dài truyền thống.

Mới đây, chủ công Nguyệt Anh của CLB bóng chuyền nữ Bộ Tư Lệnh Thông Tin (BTLTT) đã khoe những hình ảnh chụp trên phố cổ. Cô diện một bộ áo dài hồng phai với họa tiết màu xanh biển bắt mắt. Bộ ảnh này ngay lập tức nhận được lời khen từ người hâm mộ.

Trước đó, hoa khôi Thu Hoài cũng xinh tươi hết mức, tràn ngập sắc Xuân khi diện lên mình bộ áo dài vàng nổi bật. Trong khi Việt Hương cũng trở thành tâm điểm với một bộ áo dài đỏ khi tham gia một chương trình truyền hình trên phố đi bộ.

Tin nóng thể thao sáng 2/12: Hoa khôi bóng chuyền đua nhau khoe sắc với áo dài - Ảnh 2.

Hoa khôi bóng chuyền đua nhau khoe sắc với áo dài

Tiền đạo Hàn Quốc đáp trả chỉ trích ở Asian Cup

Tiền đạo Cho Gue Sung đã thi đấu cả 4 trận trong màu áo Hàn Quốc tại Asian Cup 2023. Anh được đá chính 3 trận vòng bảng nhưng đều không thể ghi bàn dù có nhiều cơ hội. Mãi đến trận gặp đội tuyển Saudi Arabia ở vòng 16 đội, chân sút sinh năm 1998 mới tỏa sáng với bàn gỡ hòa ở phút 90+9, qua đó giúp Hàn Quốc bước vào loạt luân lưu cân não và đánh bại đội bóng Trung Đông.

Phong độ thất thường thời gian qua khiến Cho Gue Sung nhận về nhiều chỉ trích. Ở Việt Nam, anh chàng này được CĐV gọi vui là "Nunez Hàn Quốc" với mái tóc đặc trưng cùng việc bỏ lỡ nhiều cơ hội.

Nhưng mới đây, Cho Gue Sung đã đáp lại những chỉ trích trong buổi họp báo trước thềm trận tứ kết gặp Australia: "Tôi thực sự không quan tâm đến những lời chỉ trích. Tôi nghĩ đó là số phận nếu bạn là một cầu thủ, đặc biệt là khi chơi ở vị trí tiền đạo.

Không chỉ tôi, mà nếu bạn là một VĐV thể thao, bạn sẽ không thể nghe thấy những chỉ trích xảy ra xung quanh mình. Tôi nghĩ bản thân có nhiều cách để giải quyết những chỉ trích. Tôi thường ngồi thiền một mình và đọc sách. Tôi cũng nghĩ có rất nhiều người khiến tôi tích cực. Có HLV Klinsmann và các đồng đội tuyệt vời tại đội tuyển Hàn Quốc. Chỉ trích thì sao, tôi không quan tâm đến những gì mọi người nói”.

Tin nóng thể thao sáng 2/12: Hoa khôi bóng chuyền đua nhau khoe sắc với áo dài - Ảnh 3.

Cho Gue Sung lạnh lùng đáp trả chỉ trích ở Asian Cup

Kỷ vật của Messi với Barca được định giá 'khủng'

Nhà đấu giá Bonhams của Anh cho biết, chiếc khăn ăn của Lionel Messi ký hợp đồng với Barcelona hồi năm 13 tuổi sẽ được bán đấu giá vào tháng 3 với giá khởi điểm là 300.000 bảng Anh (Hơn 9 tỷ VNĐ).

Năm 2000, khi 13 tuổi, với khả năng chơi bóng siêu phàm ở Argentina, Messi đã thu hút sự chú ý của của các tuyển trạch viên của Barcelona. Cha của Messi, Jorge, đã sắp xếp một cuộc họp với Carles Rexach, người đứng đầu học viện trẻ của Barcelona, La Masia lúc bấy giờ để bàn về tương lai của cậu con trai.

Câu chuyện nổi tiếng là Rexach đã ký hợp đồng với Messi trên một tờ giấy ăn tạm bợ vì không có giấy tờ chính thức nào khác trong tay.

Tin nóng thể thao sáng 2/12: Hoa khôi bóng chuyền đua nhau khoe sắc với áo dài - Ảnh 4.

Chiếc khăn ăn được dùng để Messi ký hợp đồng với Barca có giá khởi điểm 9 tỷ VNĐ

Ronaldo nở nụ cười khi Al Nassr thắng đội của Messi

Đêm qua, Al Nassr đã đánh bại Inter Miami 6-0 trong trận giao hữu. Ở trận đấu này, Cristiano Ronaldo không thể ra sân do chấn thương nhưng anh vẫn có mặt trên khán đài để cổ vũ đồng đội.

Bên kia chiến tuyến, Messi cũng không ra sân mà chỉ xuất hiện trên ghế dự bị. Các CĐV đã liên tục theo dõi phản ứng cử hai ngôi sao này. Khá thú vị khi Ronaldo mỉm cười khi các đồng đội Al Nassr đã thể hiện quá xuất sắc. Trong khi Messi chỉ ngồi trầm ngâm.

Tin nóng thể thao sáng 2/12: Hoa khôi bóng chuyền đua nhau khoe sắc với áo dài - Ảnh 5.

Phản ứng trái ngược của Messi và Ronaldo trận Al Nassr vs Inter Miami

MU thắng nghẹt thở sau màn rượt đuổi tỉ số điên rồ

Dù phải làm khách trước Wolverhampton, nhưng MU đã nhập cuộc tự tin và sớm chọc thủng lưới "Bầy sói" ngay ở phút thứ 5. Chân sút đang vướng lùm xùm vô kỷ luật là Marcus Rashford tỏa sáng với cú đặt lòng hiểm hóc vào góc xa giúp "Quỷ đỏ" vượt lên.

Bàn thắng sớm giúp MU càng chơi càng hay và đến phút 22, Hojlund đã có tình huống dứt điểm cận thành nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ" sau pha căng ngang của hậu vệ Luke Shaw. Những nỗ lực tấn công của đội chủ nhà chưa mang lại hiệu quả trong phần còn lại của hiệp 1.

Rượt đuổi điên rồ, sao trẻ hóa 'người hùng' giúp MU thắng nghẹt thở - Ảnh 2.

MU có chiến thắng nghẹt thở trong trận cầu 7 bàn thắng

Tuy nhiên, hiệp đấu thứ 2 lại chứng kiến sự bùng nổ của họ. Phút 68, Wolves được hưởng quả phạt đền sau khi công nghệ VAR xác định Casemiro phạm lỗi với Neto trong vòng cấm. Sarabia không mắc sai lầm nào trên chấm 11m để rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội chủ nhà.

Thế nhưng, MU đã lập tức tái lập cách biệt 2 bàn với pha lập công của cầu thủ vào sân thay người McTominay. Đến đây, Wolves đã thực sự khiến người hâm mộ của họ vỡ òa khi có liên tiếp 2 bàn gỡ ở phút 85 và 90+5 để bất ngờ gỡ hòa 3-3.

Cuộc rượt đuổi kịch tính như phim hành động chưa dừng lại ở đó. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng, tài năng trẻ Mainoo có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua 2 cầu thủ Wolves rồi tung cú cứa lòng hiểm hóc vào góc xa đã ấn định chiến thắng 4-3 cho MU. Thắng trận theo cách không tưởng, thầy trò Ten Hag leo lên vị trí thứ 7 trên BXH Ngoại hạng Anh với 35 điểm và thu hẹp khoảng cách với top 4 xuống còn 8 điểm.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm