Thủ môn Gianluigi Donnarumma, đang hứng chịu nhiều chỉ trích sau hành động bị cho là "thiếu fair-play" trong loạt sút luân lưu khiến đội tuyển Italia thất bại trước Bosnia & Herzegovina và lỡ hẹn với World Cup 2026.
Đây là trận đấu đáng quên với thầy trò HLV Gennaro Gattuso khi Italia để thua 1-4 trên chấm luân lưu, qua đó bỏ lỡ kỳ World Cup thứ ba liên tiếp.
Trong loạt sút định mệnh, Francesco Pio Esposito và Bryan Cristante đều đá hỏng, trước khi Esmir Bajraktarevic thực hiện thành công cú sút quyết định, giúp Bosnia & Herzegovina lần đầu góp mặt tại World Cup kể từ năm 2014.
Tuy nhiên, tâm điểm chú ý của trận đấu lại thuộc về hành động gây tranh cãi của Donnarumma với thủ môn Bosnia, Nikola Vasilj. Ngay sau khi Esposito đá hỏng, một cuộc tranh cãi gay gắt đã nổ ra giữa hai thủ môn, khiến nhiều người tò mò về nguyên nhân của tình huống căng thẳng này.
Theo tờ BILD, Donnarumma đã lẻn vào khu vực khung thành của Vasilj và lấy tờ bảng ghi chú liệt kê hướng sút ưa thích của các cầu thủ Italia mà thủ môn Bosnia & Herzegovina chuẩn bị sẵn. Không dừng lại ở đó, thủ thành người Italia còn bị cho là đã làm rách hoặc làm hỏng tờ giấy này.
"Giấy ghi chú đã bị hư hỏng rõ rệt. Có vẻ như Donnarumma đã cố tình xé nó," báo cáo của BILD cho biết.

Theo tờ BILD, Donnarumma đã xé tờ giấy ghi chú hướng sút ưa thích của các cầu thủ Italia mà thủ môn Bosnia & Herzegovina chuẩn bị sẵn.
Trọng tài Clement Turpin buộc phải can thiệp để hạ nhiệt tình hình. Dù vậy, Donnarumma may mắn không phải nhận thẻ vàng thứ hai và vẫn tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, hành động của anh không mang lại hiệu quả khi các cầu thủ Italia tiếp tục đá hỏng, dẫn đến thất bại chung cuộc.
Sau trận đấu, HLV Gattuso không giấu được sự thất vọng và xúc động khi nói về việc Italia lỡ hẹn với World Cup tổ chức tại Mỹ, Mexico và Canada.
"Các cầu thủ không đáng phải nhận kết quả này, với tất cả nỗ lực, tình yêu và quyết tâm của họ. Chúng tôi đã có ba cơ hội và hầu hết những pha tạt bóng của họ không gây nhiều nguy hiểm", Gattuso chia sẻ với RAI Sport. "Tôi vẫn tự hào về các cầu thủ. Nếu hôm nay có ai đâm tôi bằng dao, chắc cũng không còn máu để chảy nữa. Điều này rất quan trọng với bóng đá Italia và thật đau đớn khi bị loại theo cách như vậy".
Gattuso cũng từ chối đổ lỗi cho trọng tài: "Tôi không muốn nói về trọng tài hay bất cứ điều gì khác. Bóng đá là vậy. Tôi đã ở trong bóng đá nhiều năm, từng chiến thắng và cũng từng thất bại nặng nề như hôm nay. Nhưng thật khó để chấp nhận. Tôi cũng bất ngờ với tinh thần chiến đấu mà các cầu thủ thể hiện. Chúng tôi bị dồn ép như trong chiến hào, nhưng cuối cùng vẫn phải nói về việc một lần nữa không thể dự World Cup. Cá nhân tôi xin lỗi vì không thể giúp đội tuyển giành vé dự World Cup, nhưng các cầu thủ đã cống hiến tất cả".