Thủ môn Nguyễn Đình Triệu đã chính thức nói lời chia tay Hải Phòng FC sau 5 năm gắn bó bằng một bức tâm thư đầy xúc động được đăng tải trên trang cá nhân.
Mở đầu dòng chia sẻ, Đình Triệu thừa nhận rất khó để cất lời chia tay đội bóng đất Cảng. Thủ thành sinh năm 1991 cho biết quãng thời gian 5 năm tuy không quá dài nhưng chứa đựng rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ trong sự nghiệp của anh.
Đình Triệu cho biết những tiếng hô "Hải Phòng – Hải Phòng", "Đình Triệu – Đình Triệu" từ các khán đài vẫn luôn vang lên trong tâm trí. Theo thủ môn này, Hải Phòng là nơi giúp anh hoàn thành giấc mơ được thi đấu tại V-League, đồng thời chắp cánh cho khát vọng khoác áo đội tuyển Việt Nam trở thành hiện thực.

Đình Triệu quyết định chia tay CLB Hải Phòng tìm thử thách mới.Ảnh: Haiphong football club
Không chỉ ghi dấu về chuyên môn, Đình Triệu còn bày tỏ sự xúc động trước tình cảm mà người hâm mộ đất Cảng dành cho anh và gia đình. Anh cho biết ở bất cứ góc phố nào cũng nhận được những lời chúc, nụ cười và sự động viên từ các cổ động viên, khiến Hải Phòng trở thành một phần rất đặc biệt trong trái tim mình.
Khép lại bức tâm thư, Đình Triệu gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ Hải Phòng FC đã luôn đồng hành, ủng hộ anh trong suốt chặng đường vừa qua.
"Chúc cho đội bóng Hải Phòng FC sẽ ngày càng phát triển, thành công hơn nữa. Em cũng gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể người hâm mộ đất Cảng. Chúc mọi người luôn giữ được ngọn lửa cháy bỏng trong tim với Hải Phòng FC", Đình Triệu viết.
Việc chia tay Hải Phòng FC khép lại hành trình 5 năm đầy dấu ấn của Đình Triệu tại đội bóng đất Cảng, mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp của thủ môn đội tuyển Việt Nam.
Theo một số nguồn tin, bến đỗ tiếp theo của thủ môn này là PVF CAND hoặc Trường Tươi Đồng Nai.