Bóng đá Việt

CĐV Hải Phòng hô vang tên Đình Triệu trong ngày Hà Nội FC 'tự bắn vào chân' mình

04/04/2026 22:19 GMT+7 Google News

Người hâm mộ đất Cảng đã có một buổi tối vỡ òa khi Hải Phòng chấm dứt chuỗi trận thất vọng trong năm 2026, còn Hà Nội FC của Đỗ Hoàng Hên lại gục ngã. Trận thua 0-1 không chỉ khiến đội bóng Thủ đô lỡ nhịp, mà còn phơi bày những vấn đề lớn trong tham vọng vô địch mùa giải năm nay.

Vòng 17 V-League 2025/26 tối 4/4 trên sân Sân Lạch Tray chứng kiến một kịch bản đầy bất ngờ nhưng cũng không khó hiểu khi đội đang khủng hoảng lại đánh bại kẻ được kỳ vọng. 

CĐV Hải Phòng hô vang tên Đình Triệu, Hà Nội FC "tự bắn vào chân" mình - Ảnh 1.

Đình Triệu được CĐV Hải Phòng hô vang tên mình ở chiến thắng trước Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Hải Phòng bước vào trận đấu với chuỗi 8 trận không thắng, trong đó có tới 4 thất bại, còn Hà Nội FC mang theo khí thế hồi sinh sau giai đoạn khởi sắc. Nhưng rốt cuộc, chính đội khách lại thất thểu ra về.

CĐV Hải Phòng hô vang tên Đình Triệu, Hà Nội FC "tự bắn vào chân" mình - Ảnh 2.

Đội chủ sân Lạch Tray trả được món nợ thua chính Hà Nội FC ở lượt đi. Ảnh: HNFC

Người hùng của đội bóng đất Cảng trận này là Đình Triệu. Thủ thành này đã có một trận đấu xuất sắc, liên tiếp từ chối các cơ hội nguy hiểm của Hà Nội FC. Ít nhất ba tình huống cứu thua mười mươi trước các cú dứt điểm của ngoại binh Fisher, Thành Chung hay Xuân Tú đã khiến khán đài Lạch Tray nhiều lần vỡ òa. CĐV có mặt ở sân đã hô vang tên thủ thành này trong trận đấu.

Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêm đã lại lên tiếng đúng lúc khi gặp lại CLB cũ. Cựu HLV Hà Nội FC cho thấy sự cao tay khi điều chỉnh nhân sự hợp lý. Quyết định tung Hữu Sơn vào sân giữa hiệp hai đã trở thành bước ngoặt. 

Chính cầu thủ này thực hiện đường tạt bóng chuẩn xác để Hữu Nam tung cú dứt điểm bằng chân trái sở trường ở phút 79, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Hữu Nam cho thấy cái duyên khi đã ghi được 3 bàn mùa này cho Hải Phòng.

Đó không chỉ là một bàn thắng, mà còn là sự giải tỏa. Hải Phòng cuối cùng đã biết cách chiến thắng sau chuỗi ngày dài u ám. Hữu Nam chia sẻ sau trận: "Đội bóng đã chiến đấu hết mình, lấy lại tinh thần sau quãng thời gian khó khăn và bắt nhịp tốt trở lại sau FIFA Days.

HLV Chu Đình Nghiêm đã nói với chúng tôi phải thi đấu hết mình, cống hiến, cố gắng không nóng vội trước Hà Nội FC. Hải Phòng sẽ cố gắng thi đấu từng trận một, giúp cho CĐV được hưởng nhiều niềm vui. HLV Chu Đình Nghiêm có tầm quan trọng không thể diễn tả được hết bằng lời với CLB này".

Ở chiều ngược lại, thất bại của Hà Nội FC lại mang nhiều nỗi lo hơn là tiếc nuối. Đội bóng của Harry Kewell bước vào trận với mục tiêu bám đuổi cuộc đua vô địch, nhưng lại thể hiện bộ mặt thiếu ổn định. Dù kiểm soát thế trận trong nhiều thời điểm, Hải Phòng lại thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm và đặc biệt là sự tập trung nơi hàng thủ.

Tình huống để thua ở phút 79 là minh chứng rõ nhất. Hàng phòng ngự Hà Nội FC đã "bỏ quên" Hữu Nam trong vòng cấm và đó là một sai lầm không đáng có ở cấp độ này. Thủ môn Văn Chuẩn đã chơi không tệ, nhưng một khoảnh khắc lỏng lẻo của hệ thống phòng ngự đã khiến mọi nỗ lực trở nên vô nghĩa. Hoàng Hên hay Tuấn Hải cũng mờ nhạt khi trở lại CLB.

Thất bại này khiến Hà Nội FC dậm chân ở 27 điểm và đứng thứ 4, với nguy cơ tụt xuống vị trí thứ 5 nếu Công an TP.HCM giành chiến thắng ở vòng này. Quan trọng hơn, nó cho thấy đội bóng Thủ đô vẫn chưa đủ ổn định để duy trì tham vọng vô địch. 

CĐV Hải Phòng hô vang tên Đình Triệu trong ngày Hà Nội FC 'tự bắn vào chân' mình - Ảnh 3.

Trong khi đó, Hải Phòng với 24 điểm có vị trí thứ 6, mở ra hy vọng trở lại cuộc đua huy chương. Quan trọng hơn cả điểm số là tinh thần khi tìm lại bản sắc chiến đấu máu lửa vốn là thương hiệu của đội bóng đất Cảng. CĐV chủ nhà càng vui hơn khi Hải Phòng vượt qua được Hà Nội FC vốn rất nhiều duyên nợ.

VH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm