03/12/2025 05:40 GMT+7 | SEA Games 33
Diễn ra trong thời điểm đất nước Thái Lan tổ chức Lễ quốc tang cho Vương thái hậu Sirikit mới qua đời vào tháng 10, SEA Games 33 dường như cũng trầm tĩnh hơn ở Thái Lan trong thời gian này.
Những dải khăn hai màu đen trắng chiếm màu chủ đạo trên các con phố ở Bangkok. Linh vật, những tấm pano hay áp phích cổ vũ cho kì Đại hội thể thao khu vực được tổ chức hai năm một lần, không xuất hiện như đáng lẽ phải thế ở thời điểm mà chỉ còn 7 ngày nữa là diễn ra lễ khai mạc. Theo ông Atthakorn Sirilathayakorn, Bộ trưởng Bộ Du lịch và thể thao Thái Lan, ngoài việc tổ chức thi đấu các môn thể thao bình thường, hình thức của lễ khai mạc và lễ bế mạc sẽ được thay đổi phù hợp với hoàn cảnh, cũng như bày tỏ sự cung kính dành cho Vương thái hậu quá cố.
Đó cũng là điều dễ hiểu ở đất nước đang đối mặt với nhiều trăn trở và những nỗi buồn của sự mất mát về tinh thần. Theo một cách hiểu nào đó, đây là một thời điểm khó khăn nhưng cuộc sống của người dân ở một trong những thành phố lớn nhất Đông Nam Á vẫn diễn ra một cách tự nhiên.
Tất cả những gì liên quan đến SEA Games 33 đều chỉ được nhìn thấy tại các trung tâm báo chí (MPC) hoặc ở các địa điểm thi đấu, những nụ cười của các tình nguyện viên và những người làm công tác tổ chức, xóa nhòa những khoảng cách và mang đến sự bình tâm cho tất cả.
Là một trong những đoàn tác nghiệp tại SEA Games 33 có mặt sớm nhất tại Bangkok những ngày này, nhóm phóng viên Thông tấn xã Việt Nam chúng tôi, dù vẫn cảm nhận được sự thân thiện và sự cởi mở của người Thái Lan. Họ ít nói về thể thao, về kì Đại hội được tổ chức tại đây, mà chỉ có những cuộc trò chuyện liên quan đến cuộc sống thường nhật. Bầu không khí lễ hội là rất khó để có thể chờ đợi vào lúc này.

Các phóng viên TTXVN đang tác nghiệp tại Trung tâm báo chí (MPC) SEA Games 33
Điều duy nhất họ quan tâm có vẻ như là về bóng đá, bởi có lẽ vì tính phổ biến của nó, hoặc người Thái cảm thấy sự xuống dốc rõ ràng của bóng đá Thái Lan vài năm gần đây, trong khi bóng đá Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và họ cũng không thể không nhắc tới những gì liên quan đến đội tuyển Malaysia hiện tại.
Người lái xe đưa chúng tôi trong ngày đầu tiên ở đây toát lên vẻ thân thiện, nhưng ông luôn tỏ ra bối rối để tìm kiếm thông tin về các điểm liên quan đến SEA Games 33, nhóm chủ để này dường như không xuất hiện trong tâm trí của họ.
Phải rất khó khăn và nhờ đến sự trợ giúp của công cụ dịch thuật, cũng như các ứng dụng tìm đường, ông mới giúp chúng tôi có mặt tại Trung tâm báo chí sau một khoảng thời gian di chuyển khá dài.
Nhưng bù lại, ông biết cách giúp nhóm phóng viên Thông tấn xã cảm thấy được sự dễ chịu, bất kể việc chúng tôi đã thấy những bất tiện như thế nào trong quá trình đi lại, bằng cách tán thưởng những món ăn của Việt Nam.
Trong đó, đặc biệt là về món nem, ông bày tỏ niềm yêu thích và coi đó là món ngon số 1 thế giới. Một lời khen có thể làm bất cứ vị khách cáu kỉnh nào cũng phải cảm thấy dễ chịu và xua tan sự bực bội. Ông cũng không quên nói rằng đồ ăn Thái quá cay và không có lợi cho sức khỏe ở xứ sở quanh năm nóng nực này.
Người tài xế ở độ tuổi trung niên cho thấy sự hiểu biết về đất nước Việt Nam, ông tỏ ra hào hứng khi nói về những điều tốt đẹp đối với những người bạn đến từ phương xa. Vì vậy, SEA Games 33 có thể không quá "phô trương" về hình thức nhưng nó sẽ diễn ra theo cách mà tất cả những ai đến đây cũng sẽ thấy hài lòng.
Bạn đọc quan tâm đến SEA Games 33 (2025):
Các bài viết đặc sắc hay nhất về SEA Games 33
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất