Thổ cẩm người Mạ bước ra khỏi đại ngàn cùng "Legacy In Bloom"

12/01/2026 09:08 GMT+7

Giữa dòng chảy gấp gáp của đời sống hiện đại, có những giá trị tưởng như đang mờ dần theo năm tháng. Nhưng tại Tà Lài - vùng đất nằm bên rìa Vườn Quốc gia Cát Tiên - thổ cẩm của người Mạ đang được gọi tên theo một cách rất khác.

Không nằm im trong ký ức hay bảo tàng, di sản ấy đang hồi sinh, chuyển động và cất tiếng nói mới qua chiến dịch thời trang mang tên "Legacy In Bloom".

Legacy In Bloom: Hành trình của người trẻ đi tìm căn tính

Khi nhiều làng nghề truyền thống đứng trước nguy cơ mai một, "Legacy In Bloom" xuất hiện như một nỗ lực nghiêm túc nhằm nối dài sự sống cho di sản. Dự án do Ao Kim Ngọc khởi xướng, với mong muốn đưa thổ cẩm người Mạ ra khỏi khuôn khổ trưng bày, để hiện diện trong đời sống đương đại bằng một hình hài mới.

Thổ cẩm người Mạ bước ra khỏi đại ngàn cùng "Legacy In Bloom" - Ảnh 1.

“Legacy In Bloom" là nỗ lực nghiêm túc nhằm nối dài sự sống cho di sản của người Mạ

Thay vì bê nguyên hoa văn truyền thống lên trang phục, ê-kíp lựa chọn cách tiếp cận chậm rãi và có chiều sâu. Họ dành thời gian sống cùng cộng đồng, trò chuyện với các nghệ nhân, tìm hiểu ý nghĩa phía sau từng gam màu, từng họa tiết. Những đường nét được chắt lọc, tinh giản rồi tái cấu trúc theo tinh thần thời trang hiện đại của thương hiệu Lypara, tạo nên sự giao thoa mềm mại giữa quá khứ và hiện tại.

Thổ cẩm người Mạ bước ra khỏi đại ngàn cùng "Legacy In Bloom" - Ảnh 2.

Chiếc áo Thổ cẩm hiện diện trong lớp học miễn phí của trẻ em người Mạ

Theo Ao Kim Ngọc, điều quan trọng nhất không phải là tạo ra sản phẩm đẹp mắt, mà là giữ được linh hồn văn hóa. Mỗi thiết kế giống như một mảnh ký ức được kể lại bằng ngôn ngữ mới, để người mặc có thể cảm nhận, đồng thời mang câu chuyện ấy đi xa hơn trong đời sống thường nhật.

Tà Lài - nơi từng nhịp thoi kể chuyện của núi rừng

Ẩn mình giữa thiên nhiên hoang sơ, xã Tà Lài là không gian sinh tồn lâu đời của cộng đồng người Mạ. Ở đây, thổ cẩm không đơn thuần là sản phẩm thủ công, mà là tấm bản đồ tinh thần của tộc người. Hoa văn zigzag gợi nhắc vòng tuần hoàn của vũ trụ, hình ảnh muông thú, nhà sàn hay dòng suối phản chiếu mối quan hệ gắn bó giữa con người và thiên nhiên.

Thổ cẩm người Mạ bước ra khỏi đại ngàn cùng "Legacy In Bloom" - Ảnh 3.

Thổ cẩm người Mạ “sống” trong ngôn ngữ thời trang đương đại

Nghề dệt được truyền lại qua nhiều thế hệ, bắt đầu từ khi những cô bé còn rất nhỏ. Bên khung cửi gỗ mộc mạc, họ học cách se sợi, nhuộm màu từ lá cây, vỏ rễ, rồi kiên nhẫn dệt nên những tấm vải chứa đựng cả đời sống tinh thần. Các nghệ nhân như bà Ka Rỉn, bà Ka Hương được xem như những "ký ức sống", nắm giữ tri thức mà máy móc hiện đại không thể sao chép.

Thổ cẩm người Mạ bước ra khỏi đại ngàn cùng "Legacy In Bloom" - Ảnh 4.

Thổ cẩm người Mạ “sống” trong ngôn ngữ thời trang đương đại

Chính từ không gian văn hóa này, dự án "Legacy In Bloom" tìm thấy điểm tựa vững chắc để phát triển, dựa trên sự tôn trọng và đồng hành cùng cộng đồng bản địa.

Long House Tà Lài: Điểm hẹn của ký ức và sáng tạo

Chiến dịch được thực hiện tại Long House Tà Lài - ngôi nhà dài mang kiến trúc truyền thống, nằm giữa đại ngàn xanh thẳm. Việc lựa chọn địa điểm không mang tính ngẫu nhiên. Đây là nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi lưu giữ những lớp trầm tích văn hóa của người Mạ, đồng thời phản ánh triết lý sống hài hòa với thiên nhiên.

Thổ cẩm người Mạ bước ra khỏi đại ngàn cùng "Legacy In Bloom" - Ảnh 5.

Người trẻ đang giúp thổ cẩm người Mạ tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay

Trong không gian ấy, hình ảnh các nghệ nhân lớn tuổi ngồi cạnh những nhà thiết kế trẻ tạo nên một bức tranh giàu cảm xúc. Những bộ trang phục mới xuất hiện giữa bối cảnh cũ, tạo nên sự đối thoại trực quan giữa hai thế hệ, hai dòng chảy thời gian. Sự tương phản ấy không gây đứt gãy, mà ngược lại, làm nổi bật khả năng thích nghi và tiếp biến của di sản.

Di sản đang nở rộ giữa tương lai

"Legacy In Bloom" khép lại bằng một thông điệp rõ ràng về phát triển bền vững. Khi di sản được đặt vào đúng mạch sống của thời đại, nó không mất đi giá trị nguyên bản, mà còn có cơ hội lan tỏa mạnh mẽ hơn. Người trẻ, bằng tư duy sáng tạo và sự thấu cảm, đang giúp thổ cẩm người Mạ bước ra khỏi "giấc ngủ" kéo dài, để tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Thổ cẩm người Mạ bước ra khỏi đại ngàn cùng "Legacy In Bloom" - Ảnh 6.

Legacy In Bloom được khởi xướng bởi Ao Kim Ngọc - một nhà sáng tạo trẻ

Tại Tà Lài, những sợi chỉ xưa cũ đang được dệt tiếp bằng khát vọng mới. Di sản không đứng lại phía sau, mà đang nở rộ, sống động và đầy sức sống, sẵn sàng đồng hành cùng thời trang đương đại trên hành trình hướng tới tương lai.

Phương Anh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm