Terry bị treo giò 3 trận: Sự im lặng của Scolari

24/12/2008 11:01 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Một ngày sau chiếc thẻ đỏ đầy tranh cãi của Adebayor, cả Premier League lại rộ lên một lần nữa vì chiếc thẻ đỏ đỏ của Terry trong trận gặp Everton. HLV Scolari từ chối dự họp báo để tránh những lời bình phẩm không hay về trọng tài Phil Dowd (bởi nếu làm thế, ông sẽ bị FA xử phạt). Song theo các nhân chứng thì HLV người Brazil đã làm điều đó trong đường hầm dẫn vào phòng thay đồ.

Cú vào bóng của Terry khiến Osman đổ ập xuống sân như trái chuối. Đội trưởng của Chelsea có thể biện minh rằng anh chỉ vào bóng một chân và không cố tình, nhưng quả thật đó là một cú đạp quá nguy hiểm, đáng với một tấm thẻ đỏ, dù cho có cố ý hay không. Với tư cách là một trung vệ hàng đầu của Premier League, nếu Terry tin rằng những pha vào bóng như thế sẽ được trọng tài chấp nhận, thì rõ ràng là anh đã không cập nhật luật bóng đá một cách thường xuyên.
 
Lần thứ 2 trong mùa giải này Terry dính thẻ đỏ

Trên khán đài, các CĐV Chelsea hô vang “Phil, Phil” (nhắm vào trọng tài Dowd chứ không phải Scolari) khi Terry phải rời sân. Còn trên sân cỏ, những đồng đội của Terry cũng bắt đầu thể hiện sự không hài lòng của họ. Lampard và Ashley Cole nhanh chóng phải nhận thẻ vàng do lỗi phản ứng. Lúc đó Scolari im lặng thay vì cãi cọ với trọng tài thứ 4 theo cách mà Sir Alex Ferguson vẫn hay làm. Nhưng các nhân chứng ở Goodison Park còn kể lại rằng Scolari đã chạy theo Dowd xuống tận đường hầm trong giờ nghỉ và quát vào ông này: “Ông sợ hả? Ông sợ hả?”. Với cá tính của mình, “Big Phil” có thể đóng vai một tay võ biền thứ thiệt khi cần, nhưng so với ông, Dowd cũng không phải là “Small Phil”. Vị trọng tài này từng rút thẻ đỏ đuổi hai thủ quân của ĐT Anh, một vị trí mà với nhiều trọng tài, luôn được nương nhẹ. Shearer và Beckham có thể làm chứng.

Bộ mặt thật

Không phải là bóng đá đẹp như chờ đợi, Chelsea đang khiến người ta nhớ lại lối chơi chém đinh chặt sắt giống với hình ảnh Palmeiras dưới thời Scolari (1997-2000) với tổng cộng 39 thẻ vàng và 4 thẻ đỏ.

Từng dẫn dắt đội bóng chơi đẹp nhất hành tinh, ĐT Brazil, đến với danh hiệu vô địch thế giới, Scolari đã được kỳ vọng sẽ mang tới một phong cách hoàn toàn mới cho Chelsea khi mà các CĐV ở Stamford Bridge đã quá ngán ngẩm với những chiến thắng 1-0 dưới thời HLV Jose Mourinho. Tuy nhiên, thay vì lối chơi đẹp mắt, đội bóng áo xanh đang khiến đối thủ của họ sợ hãi bằng những pha phạm lỗi làm những trọng tài dễ tính nhất cũng phải nhíu mày.

Thật ra thì sự cứng rắn quá mức cần thiết của Chelsea hiện tại không phải là điều gì quá ngạc nhiên. Với Palmeiras, Scolari từng giành chức vô địch Brazil và Copa Libertadores đều với lối chơi thiên về thể lực và sẵn sàng phạm lỗi bất cứ khi nào, mà bản thân chiến lược gia người Brazil cũng là một cá tính quá mạnh mẽ đến mức nhiều khi tạo ra cảm giác ông là người hiếu chiến. Khi còn dẫn dắt ĐT BĐN, Scolari đã từng giứ nắm đấm vào mặt trung vệ Dragutinovic của Serbia trong một trận đấu ở VL EURO 2008.

Không có bằng chứng để nói rằng Scolari khuyến khích các học trò của ông chơi chặt chém, nhưng với việc đội trưởng John Terry có tới hai lần phải nhận thẻ đỏ trực tiếp trong mùa này, ở trận gặp Everton tối qua và trận gặp Manchester City hồi giữa tháng Chín, những ai còn chờ đợi Chelsea chơi đẹp có lẽ sẽ phải thất vọng.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm