Tennis Masters Cup 2008: Điểm mặt tân binh

08/11/2008 23:06 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Cuối tuần) - Việc tay vợt số một thế giới Rafael Nadal rút lui khỏi Masters Cup do chấn thương đầu gối đã khiến phần lớn khán giả phải cảm thấy nuối tiếc, ngoại trừ những người Pháp. Người hâm mộ quần vợt tại đất nước hình lục lăng chắc chắn đã được mãn nguyện khi họ có đến 2 đại diện, Jo-Wilfried Tsonga và Gilles Simon, góp mặt tại giải đấu danh giá này.

Không chỉ đánh dấu lần đầu tiên nước Pháp có đến 2 tay vợt cùng được góp mặt tại Masters Cup, niềm vui này còn phần nào khỏa lấp được nỗi niềm “vắng bóng” tại Sony Ericsson Championship sau khi Amelie Mauresmo trượt dốc thê thảm từ năm ngoái. Nếu như Gilles Simon có được một chút may mắn khi “đắc lợi” từ sự rút lui của Nadal thì con đường đến với Masters Cup của Tsonga lại xuất phát từ một cú nước rút cực kỳ ngoạn mục. Khởi đầu khá thuận lợi bằng ngôi vị á quân tại giải Australia mở rộng, nhưng ngay sau đó Tsonga đã phải nghỉ thi đấu đến 3 tháng để phẫu thuật đầu gối. Trở lại vào tháng 8, Tsonga chỉ cần một khoảng thời gian ngắn để lấy lại phong độ ấn tượng và đăng quang tại Bangkok vào tháng 9, leo lên vị trí thứ 20 trên bảng xếp hạng. Sự bùng nổ tại Masters Paris cuối tháng 10 vừa qua, lần lượt đánh bại những tay vợt trên cơ mình như Djokovic, Roddick hay James Blake trước khi vượt qua Nalbandian trong trận chung kết, chính là chìa khóa để Tsonga mở toang cánh cửa dẫn anh đến Thượng Hải.
 
Niềm vui của tân binh người Pháp Jo-Wilfried Tsonga

Ngoài niềm vui của người Pháp, Masters Cup năm nay còn có thêm 2 tân binh nữa, một đến từ Argentina – Juan Martin Del Potro và người còn lại là “kẻ thách thức” đối với vị trí của Nadal và Federer – Andy Murray. Với 4 chức vô địch liên tiếp tại Stuttgart (Đức), Kitzbuhel (Áo), LA và Washington (Mỹ) trong tháng 7 và 8, Del Potro trở thành gương mặt tiến bộ nhanh nhất trong năm 2008 này khi nhảy từ vị trí thứ 65 lên 13 trên bảng xếp hạng ATP. Ngôi vị Á quân tại Tokyo cuối tháng 9 cùng thành tích khá tốt tại những giải đấu quan trọng như Mỹ mở rộng hay Masters Madrid đã chính thức mang về 1 suất cho tay vợt Argentina này, đồng thời anh cũng là tay vợt trẻ nhất, 20 tuổi, tham dự Masters Cup năm nay.

Khi Rafael Nadal rút lui khỏi giải, vị trí hạt giống số 1 nghiễm nhiên sẽ lại về tay Roger Federer. Thế nhưng, bên cạnh một mùa giải thất bát, “Tàu tốc hành” hiện còn phải đối mặt với sức ép ghê gớm, không chỉ xuất phát từ việc làm thế nào để tái chiếm ngôi vị số 1 thế giới, mà còn từ những mối đe dọa đến từ ngay sau lưng mình, mà “mũi dùi” sắc bén nhất chính là Andy Murray. Không chỉ là chủ nhân của 5 chiếc cúp vô địch trong năm nay, Andy Murray còn 2 lần giành chiến thắng trước Federer trong năm 2008 và dẫn trước 3/2 trong 5 lần đọ sức. Trong số 4 tân binh kể trên, chưa có tay vợt nào đạt được thành tích đáng nể như thế; các cựu binh thì lại càng không khi Djokovic chỉ mới kiếm được 2 trận thắng trong 9 lần gặp nhau, Roddick đã so tài với “Tàu tốc hành” đến 17 lần nhưng cũng mới có 2 lần chiến thắng, còn Davydenko thì đã “thua trắng” đến 12–0.

* BẢNG XẾP HẠNG TUẦN NÀY

ATP

Tayvợt Quốc tịch Điểm Tuần trước

1. Rafael Nadal TBN 6675 1

2. Roger Federer (1,Đỏ) Thụy Sĩ 5205 2

3. Novak Djokovic (2,Xanh) Serbia 4645 3

4. Andy Murray (3,Đỏ) Scotland 3420 4

5. Nikolay Davydenko (4,Xanh)Nga 2315 6

6. Andy Roddick (5,Đỏ) Mỹ 1970 7

7. Jo-Wilfried Tsonga (6,Xanh) Pháp 1950 14

8. J. Martin Del Potro (7,Xanh) Argentina 1845 9

9. Gilles Simon (8,Đỏ) Pháp 1780 10

10. James Blake Mỹ 1775 11

Trong ngoặc là thứ hạng hạt giống và bảng đấu tại Tennis Masters Cup

WTA

Tayvợt Quốc tịch Điểm Tuần trước

1. Jelena Jankovic Serbia 4555 1

2. Dinara Safina Nga 3752 2

3. Serena Williams Mỹ 3716 3

4. Ana Ivanovic Serbia 3687 4

5. Elena Dementieva Nga 3399 5

6. Maria Sharapova Nga 3040 6

7. Svelana Kutznetsova Nga 2726 7

8. Venus Williams Mỹ 2522 8

9. Vera Zvonareva Nga 2497 9

10. Agniezka Radwanska Ba Lan 2141 10
 
Sẽ không còn Masters Cup từ năm 2009
 
Xin đừng vội lầm rằng giải đấu được khai sinh từ năm 1970 này sẽ bị khai tử, mà đó đơn giản sẽ chỉ là một sự thay đổi về tên gọi. Kể từ năm 2009, Tennis Masters Cup sẽ chính thức được đổi tên thành Barclays ATP World Tour Finals. Để có thể gắn tên mình với giải đấu quy tụ những gương mặt xuất sắc nhất trong năm của ATP này, tập đoàn tài chính lớn thứ 4 toàn cầu, Barclays, đã phải chi ra đến 17,5 triệu bảng cho một hợp đồng 5 năm. Barclays ATP World Tour Finals 2009 sẽ diễn ra tại London và sẽ dừng chân tại đây cho đến năm 2012.
 
Kiều nữ, “hoang đảo” và quần vợt
 
Ngay trước khi Sony Ericsson Championship diễn ra, hai kiều nữ của làng quần vợt, Ana Ivanovic và Elena Dementieva đã có một màn chào sân khá ấn tượng, và chính họ, có lẽ cũng là những người đầu tiên được trải nghiệm cảm giác chơi quần vợt vô cùng khác lạ. Đó là một ván đấu đặc biệt, trên một sân đấu “độc nhất”: được thiết kế trên mặt cát của quần đảo nhân tạo Palm Island tại U.A.E và mục đích thì cũng đặc biệt nốt: để chụp hình và quay phim quảng cáo. Tuy “làm nóng” hoành tráng là thế, nhưng Ana Ivanovic lại có một Sony Ericsson Championships rất đáng thất vọng khi đã để thua 2 trận đấu đầu tiên và đánh mất cơ hội vào sâu trong giải.

 

Nguyễn Đức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm