Tây Ban Nha, cầm bóng để làm gì?

08/12/2022 15:36 GMT+7 | World Cup 2022

Cầm bóng vượt trội nhưng chẳng để làm gì, Tây Ban Nha phải chấp nhận khuất phục trước đối thủ Maroc mạnh mẽ và phòng ngự cực hay.

Sau khi chia tay nước Nga mùa hè 2018, dừng bước ở London hơn một năm trước, Tây Ban Nha nói chia tay World Cup 2022 theo cùng một kịch bản: Thua trên chấm luân lưu.

Bi kịch Tây Ban Nha

Khi Tây Ban Nha chuẩn bị cho trận đấu với Maroc, Luis Enrique không che giấu rằng trong suốt quá trình chuẩn bị cho World Cup 2022, ông không ngừng cho đội thực hành bài tập về nhà là những quả phạt đền. Đội đến Qatar với cả ngàn pha luyện tập mỗi người. Điều này áp dụng cho tất cả và không có ngoại lệ. Kết quả, ngay trong trận đầu tiên đá luân lưu, lần lượt Pablo Sarabia, Carlos Soler và Sergio Busquets sút hỏng. Số phận Tây Ban Nha đi theo kịch bản hai giải đấu gần nhất.

Ở Qatar, Tây Ban Nha ra mắt chói lọi trước Costa Rica và thi đấu chủ động trước Đức. Nhưng những điều tích cực ấy không theo Luis Enrique lâu. Họ bị chặn đứng bởi Maroc mà hầu như không để lại bất kỳ dấu ấn nào. Trên sân Education City, Luis Enrique như một nhà hùng biện với những chi tiết vụn vặt, không có bất kỳ điểm nhấn nào. Trên sân cỏ, các cầu thủ của ông hoàn toàn không biết làm gì. Tây Ban Nha giữ bóng rất nhiều, lên đến 76,8%, nhưng không làm được gì.

Thủ môn Bono, người đang chơi bóng tại La Liga cho Sevilla, chỉ phải cản phá đúng 1 lần trong 120 phút thi đấu. Ở phút bù giờ của hiệp phụ, có một lần bóng chạm cột dọc Maroc. Tất cả chấm hết. Các cầu thủ Tây Ban Nha chỉ chuyền bóng qua lại với nhau mà không tạo được áp lực nào trước đối thủ phòng ngự mạnh mẽ và kín kẽ. Maroc cũng không phải phạm lỗi nhiều để ngăn đối phương (15 lần so với 14 của Tây Ban Nha).

Tai họa của Nhật Bản không phải là ngẫu nhiên. Trước cả hai bàn thua chóng vánh đầu hiệp hai, Tây Ban Nha hầu như không phản kháng gì. Luis Enrique đã rút bài học từ trận thua Nhật Bản, nhưng trên thực tế không cải thiện được nhiều khi bước vào giai đoạn knock-out. Đội bóng châu Phi nhưng cách họ có 13km nhấn mạnh lý do tại sao họ chỉ để thủng lưới một bàn, vốn là tình huống phản lưới nhà trước Canada. Croatia, á quân thế giới ở Nga, cũng như Bỉ, hạng ba tại thời điểm ấy, đều bất lực trước bức tường thành Maroc.

Tây Ban Nha, cầm bóng để làm gì? - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Luis Enrique và các cầu thủ

Maroc chủ động về mặt thế trận với những đường nét nhuần nhuyễn, những đôi chân đá hoa mỹ trong mỗi pha tranh chấp bóng. Trên khán đài, tỷ lệ người hâm mộ là 10:1 nghiêng về Maroc, càng làm tăng sức mạnh tinh thần cho các cầu thủ. Khi trận đấu kết thúc, sự cuồng nhiệt kéo dài từ Doha sang thủ đô Rabat và Casablanca. "Những chú sư tử Atlas" đứng trên lưng "bầy bò tót" để làm nên lịch sử.

Sự bất lực của "La Roja"

Còn gì thú vị hơn việc đạt đến đỉnh cao bóng đá, viết nên trang sử đáng tự hào nhất trong lịch sử trước Tây Ban Nha, trên lãnh thổ Ả Rập và trước toàn thể thế giới? Đối với nhóm Tây Ban Nha, một đối thủ đáng gờm, ứng viên của giải nhờ lối chơi riêng và khả năng khai thác khoa học công nghệ của Enrique, trở nên nhạt nhòa trước Maroc. Walid Regragui, người tự thay đổi mình để kịp thích nghi trong thời gian ngắn dẫn Maroc, có một trận đấu trí vượt trội Enrique.

Trong lối chơi mà Enrique triển khai, hai hậu vệ cánh Marcos Llorente và Jordi Alba thường xuyên dâng cao. Llorente kết hợp với Gavi bên phải, Alba cùng Pedri liên hệ bên cánh trái, nhưng không có tác động nào đến thế trận chung. Tây Ban Nha không có nhiều đường bóng đi vào 1/3 cuối sân, nơi Asensio hoàn toàn bị phong tỏa bởi thể hình kém rất xa các cầu thủ Maroc.

Trận đấu được giải quyết theo cách mà Maroc và cá nhân ông Regragui mong muốn. Trong mê cung mà các cầu thủ Bắc Phi triển khai, Tây Ban Nha chỉ đôi lúc có được vài tình huống chơi bóng nổi bật của Gavi - cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2022. Đó đều là những pha bóng mà Gavi cố gắng liều lĩnh. Cánh phải của "La Roja" tê liệt khi Llorente chật vật bởi Boufal, một cầu thủ chạy cánh khéo léo và sắc sảo. Luis Enrique gây ra hai làn sóng với lựa chọn nhân sự cho Tây Ban Nha: Một nửa phát cuồng và hào hứng vì những đổi mới, một nửa chỉ trích ông. Bây giờ, những người chỉ trích tăng lên và tương lai ông không có gì chắc chắn khi vòng loại EURO 2024 đang đến gần.

Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm