Đoản khúc World Cup: Vũ điệu samba trên thanh âm của chiếc đàn thần

08/12/2022 15:06 GMT+7 | World Cup 2022

Thắng Hàn Quốc ở vòng 1/8 World Cup, các vũ công samba bị chê là "nhảy nhiều quá", họ đã nhảy tới 4 lần chưa kể lần kết thúc trận đấu. Trong khi đó, các quân cờ domino màu đỏ trắng thì lĩnh chỉ trích là "nghĩ lâu quá" do phong cách thi đấu kiểu chơi cờ đầy toan tính của mình…


Ở World Cup, Selecao hãy nhảy như chưa từng nhảy

Rất nhiều ý cho rằng, Selecao đã quá ngạo mạn và thiếu tôn trọng đối thủ rằng các vũ công samba đã nhảy để giễu nhạo đối thủ. Có người còn đem câu chuyện "Chiếc giày đỏ" của Andersen kể về cô bé Karen với bài học mang ý nghĩa nhắc nhở về thói khoe khoang, hợm hĩnh và không đúng lúc, đúng chỗ.

Thậm chí HLV Tite cũng bị chỉ trích khi đã cùng tham gia điệu nhảy kiểu chim câu ở pha ăn mừng cùng Richarlison khi anh nâng tỷ số trận đấu lên 3-0 ở phút 29.

Ô kìa, bóng đá là nơi thể hiện văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc, và một phần văn hóa của Brazil là nhảy múa. Chẳng phải họ đã nói trước khi giải đấu bắt đấu về những điệu nhảy ăn mừng đó sao? "Chúng tôi đã chuẩn bị tới tận 10 điệu nhảy cho mỗi trận đấu, một cho bàn đầu tiên, một cho bàn thứ 2... Nếu chúng tôi ghi được hơn 10 bàn, chúng tôi sẽ phải tự nghĩ ra một điệu nhảy mới", cầu thủ Raphinha từng chia sẻ như vậy.

Tôi thật sự ấn tượng màn nhảy chim bồ câu mà ông già Tite mặc bộ vest chống hai tay bên hông, nhảy và lắc đầu theo kiểu chim bồ câu giữa dàn cầu thủ áo vàng xanh, một phong cách ăn mừng rất gia đình. Như Tite phát biểu sau đó: "Chúng tôi cố gắng thích nghi với các cầu thủ, họ còn rất trẻ và tôi đang cố gắng hòa nhập…" Quan điểm đó của Tite và những gì ông làm, khiến tôi nghĩ rằng, họ sẽ đi đến trận đấu thứ 7 và nâng lên chiếc cúp mà họ đã mong đợi 20 năm qua.

Về phía các vũ công samba, họ còn nhiều lòng tin hơn tôi, nếu như 20 năm trước tại châu Á họ lên ngôi chỉ chủ yếu nhờ sự xuất sắc của người ngoài hành tinh Ronaldo thì trên đất Tây Á lần này, họ đang sở hữu một dàn cầu thủ chất lượng cao và đều cả 3 tuyến đặc biệt ở hàng công.

Brazil bước vào kỳ World Cup lần này khá nhẹ nhàng, họ mới đang khởi động những điệu nhảy làm nóng, chưa phải là những vũ điệu cuồng quay nhưng đã làm mê đắm người hâm mộ biết bao. Cặp tiền đạo Richarlison, Neymar với Raphinha và Vinicius ở 2 bên cánh liên tục đem đến những bất ngờ cho người xem với những pha đi bóng biến ảo đầy chất nghệ sĩ nhưng vô cùng hiệu quả. Nhìn Richarlison khéo léo xử lý bóng và ghi bàn, đến người không ưa Brazil như tôi cũng phải trầm trồ thán phục.

Đoản khúc World Cup: Vũ điệu samba trên thanh âm của chiếc đàn thần - Ảnh 1.

Cần ủng hộ Brazil nhảy hết mình thay vì chỉ trích

Croatia: Tấu lên khúc nhạc trên "cây đàn thần" ở World Cup

Bên bờ biển Adriatic vùng Zadar, Croatia có một cây đàn organ được gọi là cây đàn thần, được sáng tạo bởi kiến trúc sư Nikola Basic. Ông đã lấy ý tưởng từ  hydraulis - một công cụ của người Hy Lạp cổ đại sử dụng sức nước đẩy không khí qua những ống khí để tạo nên âm thanh.

Công trình nhạc cụ này được tạo nên từ một hệ thống ống dẫn với chiều dài và đường kính khác nhau được gắn còi bên trong với ống và dây riêng sẽ tạo nên 7 âm với 5 tông khác nhau. Khi những con sóng xô vào bờ mang theo sức gió sẽ đẩy không khí thông qua hệ thống ống và còi và toàn bộ năng lượng đó sẽ chuyển hóa để tạo nên những bản nhạc độc đáo. Khi đi dọc trên bờ biển, du khách sẽ nghe được những âm thanh du dương độc nhất vô nhị vô cùng đặc biệt bởi nó thay đổi theo thời tiết, thay đổi theo nhịp xô của mỗi con sóng, ở mỗi một vị trí khác nhau hay đơn giản chỉ là tác động của một chiếc thuyền đi ngang qua…

Vậy thì nếu Brazil thích nhảy như vậy, đội tuyển Croatia các bạn hãy tấu lên khúc nhạc trên cây đàn thần Zadar để họ có thể nhảy múa theo cách của mình.

Các Kockasti đã tiến đến trận đấu đúng kiểu chơi cờ mà với mỗi đối thủ họ có một đấu pháp riêng, nhưng tựu trung đều theo phong cách vô cùng chặt chẽ, nhịp điệu từ tốn. Có một thống kê rằng 7 trong số 8 trận gần nhất của ĐT Croatia tại vòng knock-out ở các giải đấu lớn kể từ năm 2008 trở lại đây đều phải đá hiệp phụ. Tại World Cup 2018, cả 3 trận đấu từ vòng loại trực tiếp họ đều đưa đối thủ đến hiệp phụ, chấm sút luân lưu và đều giành chiến thắng.

Nhưng họ đã không thể làm thơ đường luật với Pháp, và ở trận đấu với đội bóng đã 5 lần vô địch giải đấu bóng đá cao nhất hành tinh họ cũng sẽ không thể chơi với phong cách truyền thống đó.

Bóng đá là phải đẹp Tôi muốn dành vài lời với Modric, người cận vệ già tài hoa và tận tụy của đội tuyển Croatia. Ở tuổi 37, đây chính là cuộc chơi lớn cuối cùng của anh, hãy là một ngôi sao đang băng qua bầu trời Doha và để lại những tia sáng rực rỡ chói lọi trước khi rơi xuống… Người nhạc trưởng tài hoa, bản hòa tấu này cần bạn cầm nhịp, hãy chơi một trận tất tay với các vũ công Samba, dìu vũ điệu đam mê của Brazil trên nền bản nhạc của Croatia. Cần nhớ, bóng đá là phải đẹp. Và vẻ đẹp của bóng đá chính là tấn công!

Nhà báo, nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm