23/12/2025 09:56 GMT+7 | Multimedia
Trong không gian nghệ thuật của Nhà hát Hồ Gươm, đêm hòa nhạc "Tấu khúc không lời" được cất lên như dấu mở trang trọng cho chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cộng hòa Liên bang Đức. Với sự góp mặt của các nghệ sĩ Việt Nam cùng dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tubingen, chương trình là cuộc đối thoại giàu tính biểu tượng giữa hai nền văn hóa, nơi âm nhạc vượt qua ranh giới ngôn từ để kết nối cảm xúc và tư duy sáng tạo.
“Tấu khúc không lời”: Nhịp cầu âm nhạc Việt–Đức vang lên giữa lòng Hà Nội
Đêm hòa nhạc "Tấu khúc không lời" do Hội Nhạc cổ điển Việt Nam tổ chức như một cuộc gặp gỡ nghệ thuật giàu tính biểu tượng giữa hai nền văn hóa Việt Nam và Đức, nơi âm nhạc trở thành nhịp cầu kết nối cảm xúc và tư duy sáng tạo. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Philipp Amelung, Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tubingen cùng các nghệ sĩ Việt Nam đã tạo nên một không gian đối thoại hài hòa, tinh tế.
Điểm khởi đầu đầy ấn tượng của chương trình là "Tổ khúc Kiều" – sáng tác của Giáo sư, nhạc sĩ, nghệ sĩ Đặng Ngọc Long cho guitar và dàn nhạc giao hưởng, lấy cảm hứng từ kiệt tác Truyện Kiều của Nguyễn Du. Tác phẩm mang đến rung cảm đặc biệt khi tinh hoa văn học dân tộc được chuyển hóa thành ngôn ngữ âm nhạc hàn lâm, vừa sâu lắng, vừa hiện đại.

GS, nhạc sĩ, nghệ sĩ Đặng Ngọc Long và nhạc trưởng Philip Amelung cùng Dàn nhạc Giao hưởng học thuật Tubingen biểu diễn"Tổ khúc Kiều".
Giáo sư, nhạc sĩ, nghệ sĩ Đặng Ngọc Long - Hiệu trưởng Trường Âm nhạc Berlin-Gesundbrunnen chia sẻ: "Tôi rất vui và tự hào khi mang 'Tổ khúc Kiều' về biểu diễn tại Việt Nam cùng dàn nhạc giao hưởng Đức. Thông qua âm nhạc, chúng tôi hiểu nhau hơn, giao thoa giữa văn hóa Việt Nam và quốc tế, và tôi hạnh phúc khi âm nhạc Việt ngày càng được đón nhận."
Bên cạnh dấu ấn của "Tổ khúc Kiều", phần trình diễn Concerto cho piano cung Sol trưởng của Ravel là điểm nhấn giàu năng lượng. Tác phẩm hội tụ cấu trúc cổ điển chặt chẽ, màu sắc dân gian vùng Basque và hơi thở jazz hiện đại. Pianist Nguyễn Việt Trung cùng Dàn nhạc Giao hưởng Tubingen đã tạo nên sự đối thoại sinh động giữa nhạc cụ độc tấu và dàn nhạc, mang đến trải nghiệm âm nhạc mới mẻ cho khán giả, đặc biệt là công chúng trẻ yêu nhạc hàn lâm.

Nhạc trưởng Philip Amelung trên sân khấu Nhà hát Hồ Gươm.

Nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung biểu diễn tại chương trình
Pianist Nguyễn Việt Trung cho biết: "Tôi rất vinh dự được tham gia chương trình ý nghĩa này. Concerto của Ravel có nhiều yếu tố jazz, rất khó nhưng cuốn hút. Điều tôi vui nhất là khán giả Việt Nam, đặc biệt các bạn trẻ, ngày càng hào hứng đến concert và cổ vũ nghệ sĩ."
"Tấu khúc không lời - A Wordless Rhapsody" không chỉ là tên gọi của một đêm diễn, đó còn là nỗ lực không ngừng của Hội Nhạc cổ điển Việt Nam nhằm lan tỏa vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển. Thông qua sự kiện này, Hội Nhạc cổ điển Việt Nam khẳng định vai trò là cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, hòa quyện cùng tinh hoa của âm nhạc thế giới - Nơi nuôi dưỡng tài năng, khơi mở đối thoại văn hóa và mở rộng chân trời mới cho nghệ thuật biểu diễn nhạc cổ điển tại Việt Nam.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất