Tour de France 2011: Niềm vui Thomas Voeckler

11/07/2011 08:39 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH)- Sau 7 chặng liên tiếp mặc áo vàng, Thor Hushovd đã phải trao vinh dự này cho một tay lái khác. Đó là cua rơ nước chủ nhà Thomas Voeckler của đội đua Europcar.

Thomas Voeckler trong niềm vui chiến thắng- Ảnh Getty

Voeckler không phải nhà vô địch ở chặng 9, mà chỉ về thứ hai. Anh cán đích sau cua rơ người TBN Leon-Sanchez (Rabobank) 5 giây, nhưng chừng đó là quá đủ cho một cuộc lật đổ bởi Thor Hushovd đã trải qua một chặng đua đáng quên. Tay đua người Na Uy cán đích ở vị trí thứ... 82, sau Voeckler đến 6 phút 42 giây. Không chỉ đánh mất áo vàng, ở trên BXH cá nhân lúc này, Hushovd đã tụt xuống tận thứ 24, sau Voeckler 5 phút 13 giây, một khoảng cách không hề nhỏ.

ĐKVĐ Alberto Contador vẫn đang vật vã tìm lại hành trình vinh quang. Ở chặng đua này, tay đua người TBN đã bị hụt hơi ở đoạn đầu nhưng sau đó đã bứt phá khá tốt và cán đích ở vị trí thứ 12. Ở BXH cá nhân bây giờ, Contador đang xếp ở vị trí thứ 16.

Hôm qua mới là chặng trung gian, với địa hình đồi, song sự khắc nghiệt thì đã thể hiện rõ. Một nhóm khá đông các tay đua đã phải bị chấn thương do vướng vào nhau trên đường đua, trong đó có Alexandre Vinoukourov, ứng cử viên nặng ký ở những giải đua trước đây. Tay đua người Kazakhstan đã bị gãy xương bắp đùi và tan mộng giành áo vàng. Van den Broeck, người về thứ 5 ở giải năm ngoái đã phải bỏ cuộc vì gãy xương quai xanh khi chỉ còn cách đích vài trăm mét. Đồng đội của anh, Fredreik Williams bị rạn xương đòn khi va chạm với David Zabriski.

P.Chi

Xếp hạng áo vàng

1.Voeckler Europcar) 38h35'11s"

2.Leon Sanchez (Rabobank) +1:49"

3.Cadel Evans BMC Racing) +2:26"

4.F.Schleck Leopard +2:29"

5.A.Schleck Leopard +2:37"




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm