Ơn giời, Liverpool vẫn còn Cúp FA

10/04/2015 07:36 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng trước Blackburn trong trận đá lại vòng tứ kết Cúp FA mở ra hy vọng hiếm hoi giành danh hiệu cho Liverpool. Tuy vậy, để hiện thực hóa điều đó, thầy trò Brendan Rodgers vẫn còn rất nhiều việc phải làm.

Trước khi chạm trán Liverpool, Blackburn từng loại hai đội bóng Premier League ở Cúp FA là Stoke và Swansea. Họ tiến rất gần việc biến đội chủ sân Anfield trở thành nạn nhân thứ ba, sau trận hòa trên sân Anfield vào ngày 8/3.

Liverpool vẫn chưa thi đấu thuyết phục

HLV Rodgers thừa nhận rằng Cúp FA là hy vọng duy nhất để Liverpool có thể mang về một danh hiệu nào đó trong mùa giải này. Ông cần các học trò của mình phải thi đấu tốt hơn những gì đã diễn ra trên sân Ewood Park, nhằm hướng tới danh hiệu đầu tiên ở sân Anfield.

Ngoại trừ khoảnh khắc lóe sáng của Philippe Coutinho, Liverpool đã để cho một đội bóng đang chơi ở giải hạng Nhất như Blackburn lấn lướt về mặt thế trận. Họ chỉ tạo ra sự khác biệt nhờ bàn thắng duy nhất ở phút 70.

Hàng công của Liverpool vẫn chưa thi đấu ấn tượng. Raheem Sterling chưa phát huy tốt nhất khả năng, trong khi Daniel Sturridge có vẻ cần thêm thời gian sau khi phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Sự xuất hiện của Coutinho đem lại một điều gì đó khác biệt, khi anh chuyển hóa cơ hội từ điều tưởng chừng như không thể. Xét về khả năng tạo ra cơ hội từ những tình huống bóng động, tiền vệ người Brazil là người làm điều đó tốt hơn bất cứ cầu thủ nào khác trên sân.

Blackburn không phải không có những thời khắc để hy vọng. Trong những giây cuối cùng, thủ môn Eastwood băng lên cho một tình huống ném biên. Anh bất ngờ tìm thấy cơ hội với một cú sút, nhưng Simon Mignolet ngăn chặn kịp thời, chấm dứt cơ hội viết thêm câu chuyện cổ tích của thầy trò HLV Gary Bowyer.

Hàng thủ còn lỏng lẻo

Sau màn trình diễn tệ hại ở trận gặp Arsenal, Kolo Toure đã bị gạt ra khỏi đội hình chính thức. Dù vậy, hàng thủ Liverpool vẫn không thi đấu tốt hơn so với thất bại gần nhất tại Premier League. Ngay khi bóng lăn được 12 phút, Mamadou Sakho đã để cho Ben Marshall đoạt được bóng, rồi sau đó không ngăn được đường tạt bóng của Marshall, để cho Rhodes thoải mái đánh đầu. Sakho sau đó chỉ thi đấu tới phút 28 trước khi nhường chỗ cho Kolo Toure do gặp vấn đề ở gân khoeo.

Nói rằng bộ tứ vệ của Liverpool chơi lỏng lẻo dường như vẫn còn nhẹ. Kể cả khi ở trạng thái sung sức, Sakho đôi lúc vẫn tỏ ra thiếu tốc độ. Còn với Toure, sau một cản phá, anh lại đẩy bóng không đi theo mục tiêu cụ thể nào cả.

Lần duy nhất Liverpool gây được khó dễ cho hàng thủ Blackburn chính là thời điểm Coutinho có bóng trong chân. Sturridge tỏ ra thiếu sắc bén sau thời gian dưỡng thương. Những pha chạm bóng đầu tiên của anh không được như mong đợi. Trong khi đó, Sterling dù di chuyển liên tục bên hàng lang trái nhưng vẫn không cho thấy bất cứ pha xâm nhập nào đáng chú ý.

Cả Liverpool và Blackburn đều thể hiện sự sắc sảo trong tấn công, nhưng Liverpool lại bộc lộ sự mong manh nơi hàng thủ. HLV Bowyer nhấn mạnh trước trận về việc đội bóng của mình cần phải tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Đúng là các học trò của ông đã thi đấu với sự tập trung cao độ trên sân Anfield cách đây một tháng, nhưng họ lại thiếu đi bàn thắng để tạo ra một cơn địa chấn. Ông hiểu được rằng chiều sâu đội hình, đẳng cấp và sự thoải mái sẽ mang lại lợi thế cho Liverpool trong trận đá lại.

Tất nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định Liverpool có thể giành Cúp FA mùa này hay không. Nhưng ít ra mùa giải này với thầy trò Rodgers vẫn chưa kết thúc.

2011-12 Đây mới là lần đầu tiên kể từ mùa giải 2011-12, Liverpool lọt vào vòng bán kết Cúp FA.

5 Pha lập công của Coutinho ở phút 70 là bàn đầu tiên của anh sau chuỗi 5 trận im tiếng ở mọi đấu trường.

0 Đến lúc này, Rodgers vẫn chưa giành được danh hiệu nào cùng Liverpool kể từ khi lên nắm quyền năm 2012.


Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm