Trận thua 2-5 của Chelsea trước Paris Saint-Germain tại Champions League không chỉ gây chú ý bởi tỷ số đậm mà còn vì một tình huống gây tranh cãi liên quan đến Pedro Neto và một cậu bé nhặt bóng.
Sự việc xảy ra ở những phút cuối trận trên sân Parc des Princes. Khi đó Chelsea đang bị dẫn 4-2 trong thời gian bù giờ và đang rất muốn nhanh chóng đưa bóng trở lại cuộc chơi.
Sau khi bóng đi hết đường biên, Neto chạy tới khu vực có một cậu bé nhặt bóng để lấy bóng mới. Tuy nhiên, cậu bé này chần chừ và không đưa bóng ngay cho cầu thủ Chelsea, thậm chí còn ra hiệu như muốn ném bóng đi nơi khác.
Hành động này khiến Neto tỏ ra bực bội trong lúc nóng vội muốn tiếp tục trận đấu. Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha đã đẩy cậu bé ngã xuống sân, khiến cậu nằm ôm đau trên mặt đất.
Tình huống lập tức khiến hai đội xảy ra tranh cãi bên ngoài đường biên khi nhiều cầu thủ từ cả hai phía lao tới phản ứng. Sau đó, tình huống của Neto được hệ thống VAR xem xét, nhưng tổ trọng tài quyết định không can thiệp và cầu thủ Chelsea cũng không phải nhận thẻ đỏ.

Tiền vệ cánh người Bồ Đào Nha đã đẩy cậu bé nhặt bóng ngã xuống sân.
Bình luận trên kênh TNT Sports, cựu danh thủ Glenn Hoddle đã lên tiếng bênh vực Neto: "Đúng là cậu ấy có đẩy cậu bé, nhưng đó là vì cậu bé không định đưa bóng mà còn định ném bóng đi. Ở phút cuối trận, cầu thủ chỉ muốn nhanh chóng tiếp tục thi đấu. Cậu ấy chỉ đẩy nhẹ thôi".
Sau tình huống gây tranh cãi, Neto đã chủ động xin lỗi cậu bé nhặt bóng. Tuy nhiên mọi thứ còn tệ hơn với cầu thủ này khi Khvicha Kvaratskhelia ghi thêm bàn thắng trong thời gian bù giờ, ấn định chiến thắng 5-2 cho PSG.
Bình luận thêm về quyết định của VAR, Hoddle cho rằng trọng tài xử lý đúng: "Nếu cậu bé nhặt bóng không làm gì thì câu chuyện sẽ khác. Nhưng trong tình huống này thì quyết định như vậy là hợp lý".

Neto xin lỗi và trao chiếc áo đấu của mình cho cậu bé nhặt bóng sau khi trận đấu kết thúc.
Sau khi trận đấu kết thúc, Neto được nhìn thấy trao chiếc áo đấu của mình cho cậu bé nhặt bóng. Hai người sau đó dường như đã làm hòa.
Trong cuộc phỏng vấn với TNT Sports, Neto cũng bày tỏ sự hối lỗi: "Tôi muốn nói rõ về tình huống xảy ra trên sân. Tôi đã đến xin lỗi cậu bé nhặt bóng và nói chuyện với cậu ấy rồi. Khi đó cảm xúc trận đấu rất căng thẳng, chúng tôi đang thua và tôi chỉ muốn lấy bóng để tiếp tục trận đấu. Tôi thấy cậu ấy cầm bóng và mang đi, nên trong lúc nóng vội tôi đã đẩy nhẹ. Sau đó tôi nhận ra mình đã làm cậu ấy bị đau. Tôi không phải là người như vậy, nên ngay lập tức tôi đến xin lỗi và tặng cậu ấy chiếc áo của mình. Chuyện đó lẽ ra không nên xảy ra và tôi thực sự xin lỗi".
Neto cho biết anh đã xin lỗi rất nhiều lần: "Tôi phải xin lỗi cậu ấy. Trong bóng đá, khi đang thi đấu, cảm xúc rất mạnh. Tôi chỉ muốn lấy lại bóng nhanh hơn nên đã đẩy cậu ấy. Sau đó tôi xin lỗi ngay và cuối trận chúng tôi còn nói chuyện với nhau. Cậu ấy thậm chí còn cười vì tôi tặng áo và tôi đã nói xin lỗi khoảng 35 lần. Tôi thực sự xin lỗi vì tình huống đó".
Cầu thủ Chelsea cũng tiết lộ rằng Vitinha đã nói với cậu bé rằng Neto không phải người như vậy và điều quan trọng nhất với anh lúc đó là lo lắng xem cậu bé có bị đau hay không.
Sự cố của Neto càng khiến đêm thi đấu trở nên đáng quên với đội bóng của HLV Liam Rosenior. Trước đó, Chelsea đã chơi ngang ngửa PSG trong phần lớn thời gian trận đấu.
Thậm chí Enzo Fernandez đã ghi bàn gỡ hòa 2-2 ở giữa hiệp hai. Tuy nhiên ba bàn thắng muộn của đội chủ nhà giúp PSG giành chiến thắng 5-2 và tạo lợi thế lớn trước trận lượt về vào tuần tới.