08/12/2025 14:04 GMT+7 | Bóng đá Anh
Mohamed Salah từng là biểu tượng không thể thay thế ở Anfield, nhưng chỉ trong vài ngày, anh đã tự biến mình trở thành tâm điểm của tranh cãi khi công khai chỉ trích CLB và HLV Arne Slot.
Hành động ấy không chỉ gây sốc cho người hâm mộ mà còn khiến nhiều ý kiến nhận định rằng Salah đang đi vào "vết xe đổ" của Cristiano Ronaldo tại MU cách đây 3 năm: Ích kỷ, tự đặt mình lên trên tập thể và chọn truyền thông để gây áp lực.
Điều gì đang xảy ra với Salah?
Cuộc phỏng vấn 7 phút rưỡi đầy tính toán của Salah tại đường hầm sân Elland Road sau trận hòa 3-3 của Liverpool với Leeds là bằng chứng rõ ràng nhất. Khác hoàn toàn hình ảnh điềm đạm quen thuộc, ngôi sao người Ai Cập chủ động tìm phóng viên và liên tục nhấn mạnh rằng anh bị "ném dưới gầm xe", bị thất hứa, bị biến thành vật tế thần cho phong độ tệ hại của đội mùa này. Anh còn hé mở khả năng trận gặp Brighton sắp tới có thể là lời tạm biệt Anfield, đồng thời khẳng định ai đó không muốn anh ở lại CLB.
Những lời lẽ ấy tạo ra một cú sốc cực lớn. Không ai nghĩ một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, có gần 1 thập kỷ gắn bó, lại chọn cách đổ dầu vào lửa trong thời điểm toàn đội đang khủng hoảng và HLV Slot thì chật vật giữ ghế. Đây không phải phản ứng nóng nảy nhất thời, mà là hành động có chủ đích. Và cũng giống như Ronaldo từng làm với MU khi trả lời phỏng vấn Piers Morgan, Salah đã chọn thời điểm đội bóng yếu nhất, dễ tổn thương nhất để "nổ bom truyền thông".
Điều đáng nói là Salah hoàn toàn biết tầm ảnh hưởng của mình. Anh là huyền thoại sống với 250 bàn sau hơn 400 trận, là cầu thủ hưởng lương cao nhất CLB. Mỗi phát ngôn của anh đều có sức công phá lớn. Nhưng thay vì kiềm chế để tập trung vào chuyên môn trước khi lên đường dự CAN Cup, Salah lại chọn công khai mâu thuẫn nội bộ, khiến bầu không khí vốn ngột ngạt nay càng thêm nặng nề.
Nếu phân tích công bằng, sự bất mãn của Salah không phải không có nguyên nhân. Anh đã bị đẩy lên ghế dự bị 3 trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra trong sự nghiệp tại Liverpool. Đáng chú ý, anh là người duy nhất bị "trảm" sau các thất bại trước Nottingham Forest hay PSV, trong khi Konate liên tục mắc lỗi hay Gakpo chơi mờ nhạt vẫn giữ suất đá chính. Nhưng cảm giác ấm ức không đồng nghĩa với quyền phá nát sự ổn định của đội. Một ngôi sao lớn càng phải hiểu rằng vị trí phải được tìm lại bằng phong độ, không phải bằng áp lực truyền thông.

Salah dường như đang đi vào “vết xe đổ” của Ronaldo năm nào
Đừng như Ronaldo!
Sự thật là Salah đang chơi rất kém mùa này: 5 bàn sau 19 trận, nhiều lần biến mất khỏi trận đấu, ít đóng góp phòng ngự, để lại khoảng trống lớn sau lưng cho đối phương khai thác. So với mùa trước, khi anh bùng nổ với 34 bàn và 23 kiến tạo, mùa này là một bước thụt lùi rõ rệt. Salah không còn là chính mình, nhưng lại đòi hỏi được ưu ái như thời đỉnh cao. Đó chính là sự thiếu tự nhận thức mà Ronaldo cũng từng thể hiện khi công khai chê bai MU nhưng quên mất bản thân đã không còn đáp ứng yêu cầu chuyên môn.
Một điểm tương đồng nữa giữa 2 ngôi sao là cách họ tự coi mình "lớn hơn CLB". Ronaldo từng tuyên bố anh không được tôn trọng bởi Ten Hag và lãnh đạo MU. Salah cũng lặp lại mô-típ ấy: "Tôi đã làm quá nhiều cho CLB, tôi không cần phải chiến đấu cho vị trí mỗi ngày". Nhưng bóng đá không vận hành theo lối ấy. Không ai được đặc quyền đá chính chỉ vì quá khứ. Khi phong độ sa sút, việc ngồi dự bị là điều bình thường. Vấn đề là Salah không chấp nhận điều đó, và chọn phản ứng sai lầm nhất.
Hệ quả là gì? Nội bộ Liverpool rơi vào trạng thái đối đầu. Slot, người đang chịu áp lực lớn, giờ phải đối mặt thêm cuộc khủng hoảng với ngôi sao số 1. Nếu không thể hàn gắn, một trong hai sẽ phải rời đi. Và với việc Fenway Sports Group luôn ưu tiên HLV, viễn cảnh Salah bị bán ngay tháng Giêng hoàn toàn có thể xảy ra. Điều trớ trêu là chỉ vài tháng trước, anh còn được xem như cầu thủ "không thể thay thế", còn bây giờ thì vị trí ấy đang lung lay dữ dội.
Một câu hỏi lớn được đặt ra: Salah muốn điều gì? Sự tôn trọng? Đặc quyền? Một lối thoát sang Saudi Arabia với mức lương khổng lồ? Hay đơn giản là muốn gây sức ép để giành lại vị trí? Dù lý do là gì, phương pháp mà anh lựa chọn là sai. Một đội bóng lớn không thể vận hành theo cảm xúc của cá nhân, và Liverpool càng không thể trở thành con tin cho những cơn tự ái của một ngôi sao đã 33 tuổi.
Điều đáng tiếc nhất là chính Salah đang làm tổn thương hình ảnh mà anh gây dựng. Từ một biểu tượng khiêm nhường, chăm chỉ, giàu nhân cách, giờ anh xuất hiện với dáng dấp của một cầu thủ ích kỷ, không tôn trọng đồng đội và HLV. Đó chính xác là những lời chỉ trích từng ném về phía Ronaldo khi anh buộc MU phải chia tay trong cay đắng.
Nếu đây là đoạn kết của cuộc hôn nhân giữa Salah và Liverpool, thì thật đáng buồn nó lại khép lại như thế. Anh xứng đáng rời đi trong vinh quang, không phải trong hỗn loạn. Nhưng người quyết định điều đó không phải Liverpool mà chính là Salah, người đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng truyền thông không cần thiết.
Vũ Mạnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất