Tự tin mình đã cầm chắc chức vô địch giải marathon Delaware, Carson Mello thong dong ăn mừng trong sự hò reo của khán giả mà không ngờ rằng đối thủ Joshua Jackson đang lao đến như một mũi tên ngay phía sau.
Ăn mừng quá sớm, runner marathon nhận cái kết đắng
Một tình huống hy hữu và đầy cay đắng vừa diễn ra tại Giải Marathon Delaware (Mỹ). Vận động viên Carson Mello đã phải nhận một bài học đắt giá nhất trong sự nghiệp chỉ vì chủ quan, để tuột mất ngôi vương vào tay đối thủ Joshua Jackson trong những giây cuối cùng.
Khi chỉ còn cách vạch đích vài mét, Mello dường như tin rằng mình đã bỏ xa các đối thủ. Anh bắt đầu giảm tốc độ, không mặc áo, giang tay tận hưởng những tràng pháo tay cuồng nhiệt từ đám đông. Thế nhưng, bi kịch ập đến khi Joshua Jackson bất ngờ thực hiện một cú nước rút thần tốc, vượt qua Mello đúng vào khoảnh khắc quyết định để giành lấy vinh quang.
Sự việc diễn ra vào Chủ nhật vừa qua và đoạn video ghi lại khoảnh khắc này đã ngay lập tức "gây bão" trên các nền tảng mạng xã hội. Theo kết quả chính thức: Nhà vô địch Joshua Jackson cán đích với thời gian 2:43:12; Á quân Carson Mello: Về nhì với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 2 giây.
Carson Mello thong dong ăn mừng trong sự hò reo của khán giả mà không ngờ rằng đối thủ Joshua Jackson đang lao đến từ phía sau.
Ngay cả bình luận viên trực tiếp tại hiện trường cũng bị bất ngờ. Ban đầu, người này hào hứng hô vang tên Mello như một nhà vô địch: "Một dịp tuyệt vời... Quãng đường 42,2 km... Và đây là nhà vô địch của chúng ta. Tiến lên nào Wilmington... Carson Mello... Và... Joshua Jackson!". Giọng của bình luận viên thay đổi từ ngỡ ngàng sang sửng sốt khi nhận ra Jackson mới là người chạm đích trước.
Sự cố của Mello như một lời nhắc nhở cho tất cả các vận động viên về sự nguy hiểm của việc ăn mừng quá sớm. Trong thể thao đỉnh cao, cuộc đua chỉ thực sự kết thúc khi bạn đã bước qua vạch đích.
Đây không phải là lần đầu tiên làng chạy bộ chứng kiến những màn "trượt chân" đau đớn như vậy. Trước đó vào năm 2017, vận động viên người Mỹ Ben Payne cũng từng nếm trái đắng tương tự tại giải Peachtree 10K. Khi Payne giơ ngón tay ăn mừng chiến thắng thì vận động viên Olympic người Anh Scott Overall đã lách qua trong tích tắc để giành vị trí số 1.