Đó là tâm sự của Quán quân Sao Mai - Điểm hẹn Minh Chuyên khi nói về sự khắt khe, kỹ tính của nhạc sỹ Phú Quang trong quá trình cô hợp tác với ông trong âm nhạc.
Đời sống showbiz Việt trong tuần đầu tiên của năm 2018 khá nhiều tin vui nhưng cũng không ít điểm nóng. Vui từ chuyện nghề nghiệp đến đời tư và nóng từ chuyện "cơm áo gạo tiền", tai nạn khi làm nghề, hay bị hiểu nhầm, vu khống trên mạng...
Đã lâu, sân khấu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam mới có một đêm sáng đèn cho một đêm nhạc cổ điển mang tinh thần giao lưu, kết nối hai miền Nam - Bắc và cũng là truyền cảm hứng nghệ thuật đến thế hệ trẻ.
“Em ơi! Hà Nội phố” ca khúc nổi tiếng được nhạc sĩ Phú Quang phổ biến không chỉ có 21 câu mà chính xác là trường ca, một khúc trữ tình dài 443 câu, được nhà thơ Phan Vũ viết vào năm 1972, trong những ngày Hà Nội chìm trong mưa bom...
Khi mùa Thu đến, nhạc sĩ Phú Quang chắc chắn là làm show rồi. Và năm nay, ông mở show hơi muộn chút, trong 4 đêm diễn (từ 3-6/11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với 2 chủ đề: Khi mùa Thu đến & Rồi mùa Đông sẽ qua.
Ca sĩ Ngọc Anh 3A sẽ có một đêm nhạc riêng để gây quỹ ủng hộ 50 nụ cười (tương đương 250 triệu) cho các em bị dị tật khe hở môi, hở hàm ếch vào tối 7/9 tại Nhà hát Galaxy 87 Láng Hạ, Hà Nội.
Chuyên sâu và dễ nghe, Liên hoan âm nhạc Music Festival Việt Nam Connection 2016 sẽ diễn ra trong 5 đêm nhạc của các nghệ sĩ trong nước và quốc tế từ ngày 7-14/8 tại Hà Nội và TP.HCM.
Trung bình mỗi năm hai mùa. Mỗi mùa mấy đêm. Làm liveshow. Chưa đêm nào ở Hà Nội không kín ghế. Đó là những đêm nhạc của Phú Quang. Mùa mới nhất này có tên gọi "Những nẻo đường anh đã đi qua" diễn ra tại Nhà hát Lớn 15-17/12.
Mỗi năm, Phú Quang thường làm vài “sô”, mỗi “sô” đều từ 2-3 đêm. Tối 15-17/12 tới, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, ông và ê-kíp sẽ giới thiệu tới khán giả Những nẻo đường anh đã đi qua.
Vừa qua, tại trung tâm hội nghị quốc tế thuộc quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn, Thanh Hoá, đã diễn ra đêm nhạc Trịnh Công Sơn - Biển nhớ tên Anh gọi về, quy tụ nhiều gương mặt nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam.
Gặp nhạc sĩ Phú Quang giữa cái lạnh mùa đông đang tràn về, len lỏi vào từng kẽ lá, giữa lúc ông đang tất bật chuẩn bị cho đêm nhạc Trịnh Công Sơn – 'Biển nhớ tên Anh gọi về'.
Lần thứ hai, vào lúc Hà Nội chớm Đông, nhạc sĩ Phú Quang và nhà thơ Hồng Thanh Quang lại làm đêm thơ nhạc. Tên chương trình lần này là bài hát Phú Quang phổ nhạc trên nền thơ của Hồng Thanh Quang: “Anh không muốn lạc em thêm lần nữa”.
Nhạc sĩ từng phổ nhạc bài thơ "Buổi sáng" của Thường Đoan cho biết một thông tin thú vị: Phan Huyền Thư cũng có một bài thơ tên là "Buổi sáng" và được Phú Quang phổ nhạc.
Sau một thời gian “ở ẩn” với gia đình, Sao Mai Phương Anh đã “rục rịch” trở lại showbiz với album Nỗi nhớ mùa Đông. Trong album “tái xuất” này, Phương Anh chọn hát những ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang với nhiều “ẩn ý”.
Từ Mỹ trở về Việt Nam, nữ diva làm mới hoàn toàn ca khúc Bài ca hy vọng của nhạc sĩ Văn Ký trong chương trình Giai điệu tự hào phát sóng tối qua (26/9) trên VTV1 – Đài THVN