Phát minh mới của Ancelotti

21/10/2024 19:56 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

Chưa tìm thấy sự cân bằng sau khi Kroos chia tay, lại thêm mất Dani Carvajal, Carlo Ancelotti buộc phải đưa ra phát minh mới trong trận thứ 200 tại La Liga.

Sân Balaidos đánh dấu kỷ niệm đẹp trong sự nghiệp của Carlo Ancelotti: Trận cầm quân thứ 200 tại La Liga. Ông là người Italy đầu tiên chinh phục cột mốc này ở giải bóng đá hàng đầu Tây Ban Nha, và là người thứ 2 trong lịch sử Real Madrid, chỉ sau HLV huyền thoại Miguel Munoz (424 trận). Ngày kỷ niệm cũng là thời điểm ông thực hiện phát minh mới cho riêng mình và "Los Merengues": Hệ thống 3 trung vệ.

Giải pháp này, vận hành kiểu 3-4-2-1, không mang lại cân bằng cho Real Madrid, ngay cả khi Kylian Mbappe mở tỷ số sau 20 phút. Madrid thiếu cân bằng và dựa vào Thibaut Courtois để vượt qua áp lực khổng lồ mà Celta Vigo tạo ra.

Kết quả phát minh mới nhất của Ancelotti còn hạn chế và chưa biết ông có tiếp tục áp dụng hay không. Bộ 3 trung vệ mà ông lựa chọn gồm Eder Militao, Rudiger và Tchouameni; trong khi Lucas Vazquez và Fran Garcia ở vị trí tiền vệ cánh; Camavinga và Valverde giữ nhiệm vụ trung tâm; trong khi Jude Bellingham, Vinicius và Mbappe ở trên cao.

Sự đổi mới, về mặt lý thuyết, hứa hẹn giúp Real Madrid có nhiều cầu thủ có khả năng xử lý bóng tốt hơn. Tuy vậy, điều đầu tiên mà hệ thống này thể hiện là nó khiến Tchouameni mất phương hướng, dù không phải cầu thủ người Pháp chưa từng đá trung vệ. Tchouameni đứng giữa 3 trung vệ, khi anh đổi vai với Militao lệch bên phải thì khoảng trống lộ rõ.

Phát minh mới của Ancelotti - Ảnh 1.

Ancelotti kỷ niệm trận 200 tại La Liga với phát minh mới

"Khi chúng tôi có bóng, Tchouameni chơi giữa hai trung vệ. Ở đó, chúng tôi gặp vấn đề mất cân bằng trong hiệp 1. Bởi vì, nếu có bóng thì có 3 người, nếu không có bóng thì cậu ấy phải tiến lên… Sai lầm là tôi không giải thích rõ ràng", Carletto giải thích về cách đá và tự trách. Nhà cầm quân vô địch cả 5 giải lớn châu Âu chưa bao giờ đổ lỗi cho các học trò mỗi khi đội nhà phát sinh vấn đề.

Trong lần thứ 200 ngồi ghế huấn luyện ở La Liga, Ancelotti cũng kéo dài kỷ lục cá nhân với 42 trận liên tiếp không thua tại giải đấu. Kỷ lục trong toàn bộ lịch sử La Liga mà một CLB đạt được thuộc về Barca, đội trải qua 43 trận không thua trong giai đoạn cuối cùng với Luis Enrique (7 trận) và Ernesto Valverde. Một điều thú vị là cuối tuần này Real Madrid tiếp Barca trong cuộc chiến "El Clasico".

"Bình tĩnh, chúng tôi có thể làm được", Ancelotti tự tin các cầu thủ có thể thi đấu tốt theo yêu cầu. "Nhưng không phải lúc nào chúng tôi cũng chơi như thế này. Có thể chúng tôi làm điều đó trong một số trận đấu để có lối thoát mà không gặp nhiều áp lực", ông thừa nhận.

Khi được hỏi về cảm xúc của trận 200, ông mỉm cười "rất vui". Khi báo chí nói về kết quả nhọc nhằn, ông một lần nữa mỉm cười. "Câu hỏi đặt ra: Trong số 200 trận này, có bao nhiêu trận chúng tôi không vất vả? Không một trận nào. Đã có 200 trận chật vật. Quan trọng là nhiều chiến thắng và ít thất bại".


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm