Phạm Băng Băng tái xuất, dần từng bước cứu vãn danh tiếng

05/03/2023 18:30 GMT+7 | Giải trí

Ngôi sao Trung Quốc Phạm Băng Băng đã có cuộc nói chuyện cởi mở tại LHP Quốc tế Berlin năm nay về việc tái xuất màn bạc sau một thời gian dài vắng bóng vì bê bối thuế năm 2018 và kế hoạch của cô là đóng nhiều phim nói tiếng Anh hơn.

Phạm Băng Băng đến với LHP Berlin năm nay với phim đề tài đồng tính Green Night (Lục dạ).

Không còn lối sống phô trương

Là một siêu sao ở Trung Quốc sau khi xuất hiện trong các bộ phim như Điện thoại di động (Cell Phone) và Tôi không phải là Phan Kim Liên (I Am Not Madame Bovary), nữ diễn viên 41 tuổi này đã tiến xa ở Hollywood, xuất hiện trong các bộ phim như X-Men: Days of Future Past và gần đây là phim hành động The 355.

Thật đáng ngạc nhiên là sau đó cuộc sống của Phạm Băng Băng ít phô trương hẳn. Tại buổi họp báo giới thiệu phim Green Night, cô mặc một chiếc áo len móc màu hồng nhạt có tua, giày thể thao màu trắng và quần jean sẫm màu được trang trí lấp lánh.

Đó là một bộ trang phục dễ thương và không có dấu hiệu của bất kỳ trang phục thiết kế đắt tiền nào và xung quanh cô không có đoàn tùy tùng khổng lồ.

"Đối với tôi, tôi thực sự cảm thấy việc duy trì cuộc sống như thế này là rất quan trọng. Bởi vì khi đó bạn có thể nhìn thấy chi tiết của những con người thực, trong cuộc sống thực, và sau đó tôi có thể mang lại những cảm xúc và trải nghiệm đó vào diễn xuất" - Phạm Băng Băng nói với Post trong một cuộc phỏng vấn.

Đạo diễn phim Green Night, lần đầu tiên trở lại liên hoan phim kể từ năm 2020 với bộ phim Summer Blur, cho biết Phạm Băng Băng đơn giản là như vậy.

"Thực ra, cô rất bộc trực và thẳng thắn chứ không phải là một ngôi sao. Cô ấy rất niềm nở, có mối quan hệ rất tốt với các thành viên khác trong đoàn làm phim. Và cô là một con người hơn là một thần tượng.

(Bài đăng Chủ nhật) Phạm Băng Băng tái xuất, dần từng bước cứu vãn danh tiếng - Ảnh 2.

Phamj Băng Băng trong phim "Green Night"

Đã 16 năm kể khi Phạm Băng Băng tham dự LHP Berlin gần đây nhất với phim Lạc lối ở Bắc Kinh (Lost in Beijing – 2007) nhưng điểm quan trọng ở đây là nữ diễn viên này hoàn toàn đã trở lại - sau một thời gian dài gián đoạn.

Như hầu hết những người theo dõi Phạm Băng Băng đều biết (cô có 3,8 triệu người theo dõi trên Instagram), đó là khoảng thời gian cố gắng của nữ diễn viên.

Vào tháng 7/2018, cô biến mất khỏi công chúng và mạng xã hội, làm dấy lên tin đồn rằng cô đã trốn khỏi Trung Quốc, đang ở trong tù hoặc bị quản thúc tại gia.

Ba tháng sau, người ta tiết lộ rằng cô đã bị phạt vì trốn thuế. Cô và các công ty của mình bị yêu cầu nộp phạt khoảng 880 triệu NDT (129 triệu USD).

Sau đó, cô đã đưa ra một tuyên bố trên nền tảng Weibo của Trung Quốc xin lỗi về hành động của mình, trong đó có đoạn: "Không có chính sách của Đảng Cộng sản và nhà nước, không có tình yêu và sự quan tâm của công chúng, sẽ không có Phạm Băng Băng".

(Bài đăng Chủ nhật) Phạm Băng Băng tái xuất, dần từng bước cứu vãn danh tiếng - Ảnh 3.

Khung cảnh cuộc họp báo giới thiệu phim "Green Night' tại LHP Berlin năm nay

Dù sau đó có chuyện gì xảy ra, cô cũng sẵn sàng bỏ nó lại phía sau. Tại buổi họp báo cho Green Night, một phóng viên hỏi cô về giai đoạn đó của cuộc đời mình, Phạm Băng Băng đã trả lời một cách tự tin:

"Tôi đang giải quyết một số việc. Nhưng, bạn biết đấy, cuộc sống ai có có những thăng trầm. Và khi bạn rơi xuống mức thấp, bạn đều đặn, dần dần leo lên trở lại. Và đó là một quá trình khó khăn.

Nhưng đồng thời bạn cũng học được nhiều điều mới, và bạn học được nhiều điều về thế giới, về con người. Và đối với tôi, đó là một trải nghiệm rất hữu ích khi nhìn lại... và giờ mọi thứ đều ổn với tôi".

Làm việc với ê-kíp nữ thấu hiểu nhau

Trong Green Night, nữ diễn viên đóng vai Jin Xia - một người Trung Quốc nhập cư sống ở Hàn Quốc với một người chồng Cơ đốc giáo cực đoan, ngược đãi.

Làm nhân viên an ninh sân bay, cô gặp một người phụ nữ tóc xanh bí ẩn buôn bán ma túy (Lee Joo Young). Chẳng bao lâu sau, cả hai kết thúc cuộc hành trình điên cuồng kéo dài 24 giờ qua Seoul khi họ tìm kiếm tự do.

Bộ phim đã được so sánh với Thelma & Louise của Ridley Scott vì khuynh hướng nữ quyền, khi hai người phụ nữ cố gắng tìm kiếm quyền tự quyết trong một thế giới do đàn ông giới thống trị.

(Bài đăng Chủ nhật) Phạm Băng Băng tái xuất, dần từng bước cứu vãn danh tiếng - Ảnh 4.

Phạm Băng Băng trong phim "Green Night"

"Trong lòng cô ấy luôn khao khát được ra ngoài, được tự do và làm điều gì đó điên rồ" – Phạm Băng Băng nói về nhân vật của mình. "Và cô gái tóc xanh đã thực sự tạo động lực cho cô ấy. Vì vậy, cô ấy đã quyết định buông bỏ và thoát khỏi mối quan hệ và công việc nhàm chán của mình".

Đó rõ ràng là một trải nghiệm trẻ hóa đối với Phạm Băng Băng, đặc biệt khi cô làm việc với một nữ đạo diễn, nhà sản xuất nữ và bạn diễn nữ.

"Tôi cảm thấy giữa chúng tôi có rất nhiều sự thấu hiểu không nói thành lời và một loại hơi ấm mà chúng tôi có thể chia sẻ vì chúng tôi đều là phụ nữ.

Không phải để nói bất cứ điều gì chống lại nam giới, mà chỉ để nói rằng giữa chúng tôi có một tình bạn thân thiết vì chúng tôi là một ê-kíp toàn nữ.

Có thể những vấn đề mà phụ nữ mắc phải, đàn ông không thực sự hiểu rõ về điều đó… vì vậy chúng tôi cảm thấy rằng chúng tôi thực sự có nhau" – Phạm Băng Băng chia sẻ.

Green Night có vẻ như là một dự án khá nhỏ đối với Phạm Băng Băng - từ năm 2013 đến 2017 được xếp hạng là nữ diễn viên kiếm được nhiều tiền nhất trong danh sách "100 người giàu nhất" của Forbes China.

(Bài đăng Chủ nhật) Phạm Băng Băng tái xuất, dần từng bước cứu vãn danh tiếng - Ảnh 6.

Phạm Băng Băng (trái), cùng bạn diễn "Green Night" Lee Joo Young (phải) và đạo diễn kiêm biên kịch Han Shuai tại LHP Quốc tế Berlin năm nay. Ảnh: Reuters

Trong thời gian đó, cô điều hành công ty riêng của mình - Fan Bingbing Studio - trở thành đại sứ cho các thương hiệu thời trang thiết kế như Montblanc và De Beers, đồng thời cho ra mắt thương hiệu chăm sóc da của riêng mình - Fan Beauty Secret.

Không có gì ngạc nhiên khi tạp chí Time đưa cô vào danh sách "100 người có ảnh hưởng nhất năm 2017" ("một người phụ nữ biết sức mạnh của chính mình" - nhà thiết kế thời trang Diane Von Furstenberg nhận xét. "Cô ấy là người phụ nữ mà cô ấy muốn trở thành").

Sự trở lại này giống như những bước đi nhỏ đối với Phạm Băng Băng - người vẫn đang trong quá trình cứu vãn danh tiếng của mình.

Như Phạm Băng Băng đã nói tại buổi họp báo ở Berlin: "Thách thức lớn nhất về cơ bản là tôi đã không đóng phim trong 5 năm. Thật tàn nhẫn với bạn nếu bạn không diễn xuất trong 5 năm, bởi vì tôi thích biểu diễn".

(Bài đăng Chủ nhật) Phạm Băng Băng tái xuất, dần từng bước cứu vãn danh tiếng - Ảnh 7.

Fan đóng vai Blink trong một cảnh phim "X-Men: Days of Future Past". Ảnh: 20th Century Fox

Nhìn bề ngoài, việc mở đường trở lại điện ảnh châu Á thông qua một bộ phim đề cập đến sự giao thoa giữa người nhập cư Trung Quốc và Hàn Quốc có vẻ như là một bước đi thông minh.

Cô sẽ sớm chọn một dự án tiếng Anh khác? "Vâng, chúng tôi đang xem xét một số kịch bản," cô nói. "Vì vậy, có lẽ tiếng Anh của tôi sẽ ngày càng tốt hơn".

Có lẽ cô ấy có thể trở lại với vai Blink, nhân vật X-Men của cô, người có khả năng dịch chuyển tức thời?

"Tôi chắc chắn rất thích được đóng lại vai Blink của mình" - cô nói. "Khả năng của cô ấy thực sự rất tuyệt!".

(Bài đăng Chủ nhật) Phạm Băng Băng tái xuất, dần từng bước cứu vãn danh tiếng - Ảnh 8.

Phạm Băng Băng trên thảm đỏ LHP Quốc tế Berlin năm nay

Nói về vai diễn trong Green Night, Phạm Băng Băng bày tỏ: "Đối với tôi, nó giống như một sự khởi động lại. Diễn xuất là công việc mà có lẽ tôi sẽ làm cả đời. Tôi sẽ gắn bó với nó".

Phúc Quyên (Theo SCMP)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm