Từ chuyện tìm HLV cho ĐTQG: Không có gì là mãi mãi

25/05/2012 12:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Sau ngót nghét 2 thập kỷ sử dụng thầy ngoại cho ĐTQG, phải tới nhiệm kỳ 2 của HLV Henrique Calisto, ĐTQG mới có một lối chơi được coi là phù hợp nhất với những tố chất của cầu thủ VN nói riêng và cầu thủ Đông Nam Á nói chung, mà chức vô địch AFF Suzuki Cup 2008 chính là bằng chứng thuyết phục nhất.

Chẳng thế mà dù HLV Calisto đã chia tay bóng đá VN được hơn một năm, nhưng dấu ấn của ông thầy người Bồ Đào Nha vẫn còn rất sâu đậm, và nếu không phải được xem là “truyền nhân” thực thụ của HLV Calisto thì có lẽ HLV Phan Thanh Hùng sẽ không nhận được sự ủng hộ rộng rãi đến thế để ngồi vào chiếc ghế HLV trưởng ĐTQG.

Tuy nhiên, cũng với bài tủ ấy, HLV Calisto đã lần lượt thất bại ở SEA Games 2009, AFF Suzuki Cup 2010 rồi kể cả Thai League, nơi chiến lược gia này không thể đi trọn hợp đồng đã ký với Muang Thong United. Điều đó cho thấy chiến thuật chỉ là một phần, còn muốn gặt hái thành công trong bóng đá thì còn phải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, trong đó không thể không kể tới may mắn.

Tương tự như thế, cho dù HLV Phan Thanh Hùng đã xây dựng HN.T&T thành một đội bóng có bản sắc và đáng xem bậc nhất V-League, nhưng HN.T&T bây giờ vẫn chưa đạt tới đẳng cấp của một đoàn quân bất khả chiến bại, và nên nhớ rằng trước khi HLV Thanh Hùng đưa HN.T&T lên đỉnh ở V-League 2010 thì HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng chỉ mất vài tháng để biến HN.T&T từ một đội bóng đứng đội sổ V-League 2009 sau lượt đi bỗng nhiên quật khởi ở lượt về và thiếu chút nữa cán đích trong tốp 3 chung cuộc.

Tức là, công lao của HLV Phan Thanh Hùng với HN.T&T là rất lớn, rất đáng kể, và phải công nhận HN.T&T sẽ không có diện mạo như hiện tại nếu ngồi trên ghế HLV trưởng CLB này suốt mấy năm qua không phải là HLV Phan Thanh Hùng, nhưng nếu bảo HN.T&T sẽ không thể sống khoẻ mà không có HLV Phan Thanh Hùng thì cũng chưa hoàn toàn chuẩn xác, vì thực tế là trước khi có sự xuất hiện của HLV Phan Thanh Hùng thì HN.T&T dưới tay HLV Hữu Thắng cũng đã trở thành một tập thể rất đáng gờm.

Nó cũng tựa như chuyện HLV Calisto dù giỏi giang thật đấy, nhưng giờ nếu ông được mời quay lại VN để dẫn dắt CLB ĐT.LA thì với hiện trạng của đội bóng này, HLV Calisto có tài mấy cũng chẳng thể giúp họ khôi phục ánh hào quang quá khứ. Dông dài như thế để thấy rằng vai trò của HLV trưởng tuy quan trọng, nhưng năng lực của cầu thủ mới thực sự có ý nghĩa quyết định, và HLV dù tài năng cách nào mà không có học trò tài năng để biến ý tưởng thành hiện thực thì cũng không thể gặt hái thành công.

Bởi thế, chúng ta không nên đóng khung một suy nghĩ rằng chỉ với HLV này hoặc HLV kia thì ĐTQG mới có thể làm nên chuyện, vì trong cuộc sống không có gì là mãi mãi, đặc biệt là với một lĩnh vực mà giữa thành công và thất bại đôi khi chỉ là gang tấc như bóng đá.

Mai An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm