Ông Chung, ông Ricardo và chuyện của B.BD

16/02/2011 12:29 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Sau khi giành chiến thắng trước đội bóng cũ B.BD, HLV trưởng N.SG, ông Mai Đức Chung, đã nhận xét B.BD bây giờ chỉ có mỗi bài: nhồi bóng lên phía trên và hết!

Tất nhiên, ông Chung có quyền nhận xét hay đánh giá về lối chơi của đối thủ, và lại là bại tướng dưới tay ông. Nhưng, trong tình huống này, người ta dễ có cảm giác rằng HLV họ Mai còn cay mũi sau vụ bị sa thải cách đây một năm. Mà thật, nếu ông Chung có cay mũi thì cũng chẳng sao?! Người thắng có tất cả và bóng đá sẽ không lưu danh kẻ thất bại vĩ đại. B.BD mất chức vô địch V-League thời ông Chung, cũng như trận thua N.SG, thậm chí còn chưa được xem là kẻ thất bại vĩ đại.

Thực tế, không chỉ có mỗi trận gặp N.SG, B.BD mới đá kiểu này. Trước đó, dù giành chiến thắng trước HA.GL (vòng 2 Eximbank V-League 2011) hay SQC.BĐ (Cúp QG-Nhựa Hoa Sen 2011) và bị V.NB cầm chân ở ngày khai mạc V-League năm nay, đội bóng của HLV Ricardo cũng vận hành hệt như thế. Ở một góc độ nào đó, nó có phải là bài miếng sở trường mà ông thầy người Bồ đã và đang cho B.BD rèn giũa?! Với việc chỉ biết nhồi bóng và nhồi bóng lên các ngoại binh như Nwafor và Philani ở phía trên, nó khiến cho lối chơi của B.BD trở nên nghèo nàn thật sự.


N.SG (phải) đã thắng B.BD ở tứ kết Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011 nhưng điều đó không có nghĩa là N.SG đã hoàn hảo hơn so với B.BD. Ảnh: Quang Nhựt

Sau khi Trường Giang chuyển đi, Minh Chuyên chấn thương và Lee Nguyễn chưa thể ra sân kể từ đầu mùa, B.BD chỉ còn lại mỗi Hữu Thắng và Công Minh ở gần vòng tròn trung tâm. Thời sung sức, họ có thể là mẫu tiền vệ đánh chặn – phát động không tồi, nhưng bây giờ khó thể đòi hỏi cao hơn ở bộ đôi này. Đó có thể là nguyên nhân khách quan khiến cho B.BD có muốn chơi khác cũng không được. Nếu đối chiếu với nhận xét của HLV V.NB, Nguyễn Văn Sỹ, thì đánh giá của HLV Mai Đức Chung không phải không có lý. Chỉ có HLV Ricardo Formosinho là phủ nhận điều này.

Nhưng, có lẽ HLV Mai Đức Chung đã có chút nhầm lẫn ở đây. N.SG của ông sau 2 trận toàn hòa ở Eximbank V-League 2011 cũng chỉ biết mỗi bài nhồi bóng nhằm vào bộ đôi Almeida – Francois Endene. Bản thân HLV Mai Đức Chung cũng thừa nhận điều này sau khi cầm hòa may mắn TĐCS.ĐT ở trận ra quân trên sân nhà. Ông cho rằng, cầu thủ đã tự ý xé bài, không tuân thủ đấu pháp. Nhưng nếu để ý, thì mùa giải trước đó với N.SG và nhiều thời điểm các trận đấu của B.BD dưới thời HLV Mai Đức Chung cũng vẫn chỉ thấy có mỗi bài đó.

Các đội bóng của tướng Chung gần như chỉ trung thành với lối chơi một trung phong cắm, khiến những tinh binh còn lại (nếu không phải bất khả xâm phạm) trở nên thừa thãi. Sự bùng nổ trong lối chơi là thứ xa xỉ. Lật lại chuyện quá khứ và những gì diễn ra hiện tại ở N.SG mà xem. Giới chuyên môn và một bộ phận các học trò của HLV Mai Đức Chung, đều nhất trí rằng, vị tướng họ Mai không phải là người thích mạo hiểm và ưa thay đổi. Thành bại luận anh hùng và lúc này, có lẽ tướng Chung nên tập trung vào công việc của mình tại N.SG. Chuyện ở đất Thủ, đó là việc riêng của HLV Ricardo, của người Bình Dương. Hôm qua, đã là quá khứ rồi và ngày mai, hẳn phải là một ngày mới.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm