B.BD - N.SG 1-1: Đất Thủ buồn đầu xuân

13/02/2011 08:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(TT&VH) - Đất Thủ đã không còn là mảnh đất lành của B.BD trong mùa giải này. Chiều qua, chính cái thảm cỏ xanh nơi đây đã ghi dấu thất bại đầu tiên của họ trong mùa giải 2011, càng cay đắng hơn, khi kết quả này đã khiến họ phải chia tay một mục tiêu rất khả thi là Cúp QG. Nhưng xem cách chơi của B.BD, nhiều CĐV chủ nhà cũng phải tặc lưỡi: “Đá thế mà thua cũng phải thôi”.

Xin mượn lời của đối thủ của B.BD nhận xét về họ để tăng thêm tính khách quan. B.BD bây giờ rất khác so với trước kia, họ chỉ biết chơi bóng bổng để tận dụng khả năng tỳ đè của những cầu thủ to cao phía trên như Philani, Nwafor… Chính HLV Mai Đức Chung cũng phải ngạc nhiên khi nhận xét về lối chơi của B.BD so với thời kỳ khi ông còn dẫn dắt đội bóng này, cho dù HLV Formosinho cực lực bác bỏ nhận định đó.

Không chơi hay hơn nhưng N.SG vẫn được hưởng niềm vui

chiến thắng. Ảnh: Quang Nhựt

Tuy thế, trong cả 90 phút chiều qua, người ta chỉ thấy cựu vương V-League thể hiện bộ mặt nhàm chán như vậy. “Rót dầu” trong cả trận đấu, nhưng họ chỉ duy nhất một bàn thắng từ tình huống gây tranh cãi. Phút 23, thủ môn Santos dù đã ôm được bóng sau một tình huống không mấy nguy hiểm nhưng lại để tuột khỏi tay sau pha va chạm với Vũ Phong, và Philani đã dễ dàng đưa bóng vào lưới trống mở tỷ số trận đấu.

Trọng tài Trần Công Trọng công nhận bàn thắng của đội chủ nhà trong sự phản đối gay gắt của các cầu thủ khách, khiến trận đấu gián đoạn 3 phút. Ngoài bàn thắng này, B.BD chỉ có một cơ hội nữa ở phút 40, khi sau pha “rót dầu” của Leandro, Philani hãm ngực điệu nghệ loại bỏ một hậu vệ đội khách nhưng cú sút cận thành ở góc hẹp của tiền đạo này dù đã khiến Santos chôn chân nhưng lại bị cột dọc từ chối.

Tương tự B.BD, N.SG cũng chọn lối đá “rót dầu” làm phương án tấn công chủ đạo của mình. Vẫn chưa có bài miếng nào đáng kể, lại thiếu vắng Tài Em, Quang Hải, Duy Khanh, cùng chấn thương giữa trận của Almeida càng khiến lối chơi của N.SG nhạt nhẽo.

Tuy thế, họ cũng có được kết quả như ý, khi phút 65, từ tình huống phát bóng rất mạnh tưởng chừng vô hại của Santos vào khu vực 16m50 của B.BD, bóng rơi đúng vị trí của Endene đang đợi sẵn, và sau một pha tỳ đè loại bỏ Chí Công, tiền đạo người Cameroon đã có bàn thắng thứ 4 của mình ở Cúp QG năm nay.

Sau bàn thắng này, thế trận trên sân đã cân bằng và nhàm chán đến độ các khán giả t như muốn ngủ gật, và kịch tính chỉ xuất hiện khi 2 đội phải nhờ đến chấm 11m để xử thắng thua. Và trong loạt thi tài bằng lý trí của thần kinh này, phải chờ đến loạt đến loạt đá thứ 12, số ít CĐV của N.SG kéo đến Gò Đậu chiều qua mới được hưởng trọn niềm vui.

Trong khi cái chân trái rất dị của Leandro không thể chiến thắng Santos lần thứ hai, thì ở lượt sút cuối cùng, một lần nữa Endene lại sắm vai người hùng khi hạ gục Thế Anh để đem về chiến thắng cho đại diện TP.HCM.

Việt Hòa

Sút hỏng pelnalty

B.BD: Quang Thanh (lượt 1), Chí Công (lượt 2), Leandro (lượt 12)

N.SG: Được Em (lượt 3),Khánh Lâm (lượt 5)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm