17h00, B.BD – N.SG: Chứng minh đi

12/02/2011 09:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - HLV Mai Đức Chung nói rằng ông và các học trò của ông cần thêm thời gian để ít nhất tạo sự gắn kết cũng như mối liên lạc với nhau ở trong và ngoài sân bóng. “Tất nhiên càng có nhiều thời gian càng tốt. Chỉ tiếc rằng, giải đấu đã khai mạc rồi. Có lẽ chúng tôi sẽ phải hy sinh 2 – 3 vòng đấu đầu tiên”, ông Chung nói.

N.SG của tướng Chung đã trải qua 4 trận đấu chính thức, kể từ khi mùa giải 2011 khai cuộc. Đầu tiên là trận thắng đầy may mắn trên sân Tự Do, trước H.Huế ở vòng 1/16 Cúp QG. Ngay sau đó, họ vượt qua ĐKVĐ V-League HN T&T tại Thống Nhất, trong một trận đấu mà đại diện Thủ đô gần như đã chủ động buông xuôi. Ngay tại cứ địa của mình, N.SG vất vả để cầm chân TĐCS.ĐT trong ngày khai mạc Eximbank V-League 2011, trước khi họ chia điểm ở đất cố đô Hoa Lư, với đối thủ là V.NB.

Trong cả 2 trận đấu ở Eximbank V-League 2011, hàng công trị giá triệu đô của N.SG vẫn chưa một lần lên tiếng, và cả 3 bàn thắng của “thiếu gia” Sài thành ở Cúp QG năm nay đều do công của Francois Endene, người mà theo thông tin của TT&VH, sẽ phải ngồi ngoài cuộc chơi tại Bình Dương vào chiều nay vì án kỷ luật nội bộ (do tập trung muộn sau Tết Nguyên đán). Cùng với việc thiếu vắng Duy Khanh và Quang Hải, vậy đâu là vũ khí chiến thắng cho N.SG, nhất là khi thương binh Almeida khó thể một mình làm nên chuyện.


Không dễ cho Tài Em (phải), khi N.SG của anh thiếu vắng cả 2 chân sút đắt giá là Quang Hải và Endene ở trận đấu chiều nay. Ảnh: Quang Nhựt

Còn với B.BD, lúc này họ đang có trạng thái rất sung sức. B.BD hòa một và thắng một trước các đối thủ có tầm cỡ như V.NB cũng như HA.GL. Tại Cúp QG, B.BD cũng tìm được chiến thắng cần thiết trên sân của SQC.Bình Định ở vòng 1/8. HLV Formosinho đang rất tự tin rằng đội bóng của ông đã và đang đi đúng hướng. Lee Nguyễn không đăng ký ở Cúp QG, nhưng với Leandro, Philani và Joseph Nwafor, hàng công của B.BD vẫn cực khủng. Đó là chưa kể đến Anh Đức và Vũ Phong, 2 tuyển thủ QG có phong độ làm bàn ấn tượng nhất trong năm qua.

Ngoài một cuộc chiến trên sân, cuộc chơi ở hậu trường cũng sẽ căng thẳng không kém. Thông tin không chính thức khẳng định, nếu N.SG đảm bảo được một vị trí đáng nể ở Eximbank V-League 2011, họ có thể kéo về sân Thống Nhất cả Quang Thanh, Vũ Phong và Philani, những công thần ở đất Thủ. Bản thân 3 cái tên vừa nhắc cũng đã lấp lửng khả năng cập bến N.SG, kể từ khi trợ lý Trần Văn Hiệp cùng 3 đồng đội cũ là Hoàng Vương, Trường Giang và Văn Hải đến đây. Trước đó, người của N.SG cũng đã đánh tiếng với thủ môn Thế Anh.

Trong bóng đá, chẳng nói trước được điều gì. Tức là bất cứ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Ví như chiều nay, nếu N.SG giành chiến thắng trước B.BD, với một thế trận cực kỳ nghèo nàn về chuyên môn, cũng chẳng làm ai phải bất ngờ. Giới hạn cho tướng Chung (về quỹ thời gian hình thành lối chơi hiệu quả cho đội bóng) và như thể duyên kỳ ngộ, ông dẫn quân về Thủ Dầu Một chống lại đội bóng cũ. Nhưng, không ai tin rằng B.BD sẽ dễ dàng chấp nhận để đối thủ dưới cơ vượt mặt mình. Chờ xem!

Dự đoán: 3 – 2

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm