Trước trận tứ kết Cúp QG 2011, B.BD – N.SG: Ra đi là để trở về?

09/02/2011 11:59 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Một dịp rất đặc biệt với HLV trưởng Mai Đức Chung, GĐĐH kiêm trợ lý ngôn ngữ Nguyễn Văn Hiệp, trợ lý 1 Lê Tuấn Long, cùng bộ ba công thần một thời của bóng đá đất Thủ: Văn Hải, Trường Giang, Hoàng Vương, khi N.SG đối đầu với B.BD vào cuối tuần này (12/2). Trận đấu tứ kết Cup QG diễn ra ở Thủ Dầu Một, và đây sẽ là phần một của cuộc chiến, khi 2 tuần sau đó, họ lại có dịp so găng ở vòng 4 Eximbank V-League 2011.

Ngày đi

Đến thời điểm này, nhiều người vẫn phải nhắc lại câu nói có vẻ rất mâu thuẫn của HLV Mai Đức Chung khi chia tay B.BD cách đây gần một năm. Sau khi B.BD thua HN T&T 1 – 2 (vòng 9, V-League 2010) và mất chức, ông Chung nói: “Tuy hơi cay cú, nhưng tôi lại rất vui”. Thật trùng lặp, khi một năm trước đó, ông cựu trưởng bộ môn Bóng đá (thuộc Tổng cục TDTT) cũng tiếp quản chiếc ghế HLV trưởng đội bóng đất Thủ (từ tay Francisco Vital), từ vòng 9 (sau trận hòa SHB.ĐN 1 – 1, Vital mất chức).


Trở lại sân Gò Đậu lần này, HLV Mai Đức Chung có vị thế rất khác so với ngày ông ra đi cách đây chưa lâu

Ông Chung thoái lui, đương nhiên trợ lý Tuấn Long cũng rút. Mối quan hệ giữa trợ lý ngôn ngữ Trần Văn Hiệp (khi đó còn kiêm luôn chức danh Trưởng đoàn) với người kế nhiệm Đặng Trần Chỉnh vốn đã không tốt đẹp từ trước lại càng có chiều hướng tồi tệ hơn. Ông Hiệp cố trụ lại đến hết mùa, trước khi đoàn tụ với “ê-kíp” của mình tại N.SG đầu mùa giải năm nay. Cùng về Sài thành với ông Hiệp, còn có Văn Hải, Trường Giang và Hoàng Vương.

Có cả một kịch bản đào thải – thanh lọc được vẽ ra từ trước. Thế nên, dù không tiện nói ra vẫn có thể ngờ ngợ rằng, người đi khá cay cú. Với những công thần cỡ Văn Hải, Trường Giang, không thể phủi tay như không. “Chúng tôi để họ tự quyết định. Và nếu muốn tiếp tục gắn bó với B.BD, thì phải tự đi học bằng HLV, rồi quay lại cũng không muộn”, đó là lời GĐĐH Đoàn Văn Út khi nói về trường hợp của Văn Hải và Trường Giang.

Và ngày về

Dù đã cùng B.BD cán đích ở vị trí thứ 2 tại V-League 2009 và lọt vào đến vòng bán kết AFC Cup cùng năm, nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn bị cho là chỉ thừa hưởng thành quả của người tiền nhiệm, là ăn may (nhiều người thậm chí đã dè bỉu, gọi ông Chung với cái họ lái “May” Đức Chung). Thế nên mới cay mũi! Cái nghiệp HLV nó thế và đội bóng từng giữ kỷ lục về các đợt thay tướng trong năm 2010 vẫn đang sống khỏe (ít nhất cũng là về biểu hiện) với 4 điểm sau 2 lượt trận, trong khi N.SG của ông Chung mãi chỉ biết hòa.

Có thể thấy, HLV Mai Đức Chung, các trợ lý thân cận và học trò, lúc này ở một tâm thế rất khác so với ngày ra đi. Cả Văn Hải, Trường Giang, lẫn Hoàng Vương đều đã chứng minh phần nào, họ còn rất nhiều giá trị sử dụng, tức năng lực chơi bóng, chứ không phải đồ bỏ. Ở một góc độ nào đó, họ còn đang gánh trên vai trọng trách gây dựng một đế chế mới mang tên N.SG. Ở cái tuổi “băm” đã bị cho là lão tướng, nhưng tất cả dường như mới lại bắt đầu với 3 cái tên vừa nhắc.

Người cũ của B.BD nay trong màu áo N.SG quay lại đất Thủ, nơi từng cho họ tiền tài danh vọng, để gặp lại những người bạn tâm giao hay để “trả nợ” hay ít nhất cũng để khẳng định lại những giá trị?! Khi vế 2 lấn át vế đầu, đây rõ ràng không đơn thuần là một trận đấu ở vòng tứ kết Cúp QG nữa, mà nó là một cuộc chiến thực sự. Và sau cuộc chiến, ai cười nụ, ai cúi mặt rời sân?! Dù thế nào đi chăng nữa, sự kiện này cũng rất đáng được chờ đợi.

Lịch thi đấu tứ kết Cúp QG – Nhựa Hoa Sen 2011

Ngày 12/2/2011

16h00 V.Ninh Bình – Thanh Hoá

16h00 K.KH – HA.GL

17h00 B.BD – N.SG

17h00 SLNA – SG.XT

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm