Sau khi tự "đốt" hào quang ở Olympic mùa Đông 2026 vì chuyện tình ái, ngôi sao Sturla Holm Laegreid lại khiến nội bộ đội tuyển biathlon Na Uy dậy sóng.
VĐV thú nhận ngoại tình ở Olympic mùa Đông 2026 lại gây bão
Sau khi cán đích thứ ba ở nội dung 20km cá nhân nam, Laegreid gây sốc khi công khai thừa nhận đã phản bội "tình yêu của đời mình" và nghẹn ngào cầu xin bạn gái tha thứ. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, nhưng cũng vô tình làm lu mờ chiến tích của đồng đội Johan-Olav Botn – người giành HCV ở cùng nội dung.
Chiến thắng của Botn vốn mang ý nghĩa đặc biệt khi anh muốn dành tặng người bạn, đồng đội quá cố Sivert Guttorm Bakken. Thế nhưng sự chú ý của truyền thông lại đổ dồn vào câu chuyện tình ái của Laegreid.

Laegreid (phải) đã "chiếm sóng" của đồng đội Johan-Olav Botn – người giành HCV ở cùng nội dung.
Trước phản ứng từ nội bộ, tay súng 28 tuổi thừa nhận đã "không suy nghĩ thấu đáo" và phải đứng trước toàn đội để xin lỗi. Anh thậm chí mời cả đội ăn tối nhằm xoa dịu bầu không khí căng thẳng. HLV Siegfried Mazet cũng xác nhận: "Cả thế giới đều bất ngờ. Sau đó cậu ấy hiểu đó không phải thời điểm phù hợp và đã xin lỗi mọi người."
Nhưng khi ồn ào chưa lắng xuống thì một quyết định nhân sự lại thổi bùng tranh cãi. Laegreid được chọn tham dự nội dung sprint, đồng nghĩa với việc Martin Uldal bị loại khỏi đội hình. Uldal – người xếp hạng 13 ở nội dung 20km – không giấu được sự bức xúc khi trả lời tờ VG: "Tôi cảm thấy bị đối xử bất công. Tôi xứng đáng có suất trong đội sprint. Thật sai lầm khi chỉ dựa quá nhiều vào một cuộc đua."

Laegreid (trái) được chọn trong khi Martin Udal (phải) bị gạt đi
Mùa này, Uldal có nhiều lần lên podium sprint tại World Cup, thành tích không hề thua kém Laegreid. Tuy nhiên, HLV trưởng Per-Arne Botnan khẳng định: "Đó là lựa chọn giữa Sturla và Martin. Sau tấm huy chương, chúng tôi chọn Sturla." Phát biểu này càng khiến dư luận đặt câu hỏi: liệu tấm HCĐ có đang mang lại cho Laegreid "đặc quyền" trong đội hình?
Bên ngoài đường đua, sóng gió vẫn bủa vây Laegreid. Bạn gái cũ của anh chia sẻ với VG rằng việc tha thứ là "rất khó", dù anh đã công khai bày tỏ tình cảm trước toàn thế giới. Trong khi đó, huyền thoại biathlon Na Uy Ole Einar Bjorndalen thẳng thắn chỉ trích: "Quá ích kỷ. Na Uy giành HCV Olympic, còn cậu ấy có HCĐ đầu tiên. Chuyện tình cảm đó là vấn đề cá nhân, không phải điều cần đưa ra ở thời điểm ấy."

Laegreid vẫn chưa được bạn gái tha thứ
Từ một khoảnh khắc bộc phát cảm xúc, Laegreid giờ đây phải đối mặt với áp lực cả trong lẫn ngoài đội tuyển. Khi vinh quang thể thao bị che phủ bởi câu chuyện đời tư, câu hỏi đặt ra là: liệu anh có thể lấy lại hình ảnh và sự đoàn kết trong nội bộ đội tuyển, hay "cú trượt" ngoài đường đua mới là thử thách lớn nhất sự nghiệp của mình?