Thể thao

Ca sĩ giành HCĐ Olympic mùa Đông 2026

11/02/2026 18:46 GMT+7 Google News

Thế vận hội mùa Đông 2026 tại Cortina (Italia) không chỉ chứng kiến những màn tranh tài đỉnh cao trên đường trượt mà còn mang đến một câu chuyện đặc biệt, nơi tốc độ của tuyết trắng giao thoa với âm thanh dữ dội của rock metal. 

Nhân vật chính là Dominik Paris - ngôi sao trượt tuyết alpine của nước chủ nhà, người vừa giành huy chương đồng nội dung downhill, đồng thời là giọng ca chính của ban nhạc metal Rise Of Voltage.

Ở tuổi 36, Paris trở thành một trong những VĐV lớn tuổi nhất giành huy chương trong lịch sử nội dung downhill tại Olympic, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp vốn đã rất thành công của anh. Trước đó, tay đua người Italia đã sở hữu 24 chiến thắng chặng tại Ski World Cup, nhưng tấm huy chương tại Thế vận hội lần này mới là danh hiệu Olympic đầu tiên trong sự nghiệp.

"Giành được thành công này trên đường trượt có ý nghĩa rất lớn với tôi. World Cup khác, còn Olympic thực sự đặc biệt, bạn không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra", Paris chia sẻ với NME ngày 11-2. Anh cũng thừa nhận từng rất quyết tâm ở các kỳ Olympic trước khi còn trẻ và đạt thể trạng sung mãn, nhưng phải chờ đến Cortina 2026 mới chạm tới vinh quang Thế vận hội.

Ca sĩ giành HCĐ Olympic mùa Đông 2026 - Ảnh 1.

Dominik Paris là ngôi sao trượt tuyết kiêm thủ lĩnh ban nhạc rock Rise Of Voltage.

Tuy nhiên, điều khiến Dominik Paris trở nên khác biệt không chỉ nằm ở thành tích thể thao. Ít ai biết rằng phía sau bộ đồ thi đấu bó sát và chiếc mũ bảo hộ là một nghệ sĩ metal đầy đam mê. Tình yêu với dòng nhạc nặng bắt đầu với Paris từ năm 14 tuổi. Năm 2017, anh cùng em trai Lukas Paris, Frank Pichler và Florian Schwienbacher thành lập ban nhạc Rise Of Voltage.

Tính đến nay, Rise Of Voltage đã phát hành hai album phòng thu gồm "Time" (2018) và "Escape" (2024), ghi dấu ấn trong cộng đồng metal tại Italia. Với Paris, âm nhạc không đơn thuần là thú vui ngoài giờ thi đấu mà là một phần quan trọng trong cuộc sống.

Thậm chí, anh cho rằng đứng trên sân khấu biểu diễn còn áp lực hơn lao xuống dốc tuyết ở tốc độ cao. "Cảm giác khi đứng trên sân khấu cùng ban nhạc rất khác. Không dễ để 'sống sót' suốt một giờ đồng hồ vừa biểu diễn vừa gào thét", Paris nói. "Còn khi thi đấu trượt tuyết, tôi không quá lo lắng vì tôi biết chính xác mình phải làm gì". 

Dù vậy, tay đua người Italia vẫn giữ sự hài hước khi so sánh hai vai trò của mình: "Tôi chắc chắn mình là một vận động viên trượt tuyết giỏi hơn là ca sĩ, nhưng tôi cũng không nghĩ mình hát metal quá tệ". 

Chiến tích tại Cortina 2026 một lần nữa khẳng định đẳng cấp và sự bền bỉ của Dominik Paris ở đấu trường đỉnh cao. Trong bối cảnh môn trượt tuyết alpine ngày càng cạnh tranh khốc liệt, việc một VĐV ở tuổi 36 vẫn có thể đứng trên bục huy chương Olympic là minh chứng cho kinh nghiệm, bản lĩnh và khả năng duy trì phong độ ấn tượng.

Sau ánh hào quang Olympic, Paris sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Anh dự kiến cùng Rise Of Voltage trở lại sân khấu âm nhạc vào mùa hè này tại lễ hội Alpen Flair, nơi ban nhạc sẽ biểu diễn cùng nhiều tên tuổi quốc tế như Ice Nine Kills.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm