Nhật kí hành trình: Xem bóng đá cùng gia đình Brazil có cô dâu Việt

24/06/2014 15:56 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - “Tình yêu bóng đá của người Brazil thật đáng ngưỡng mộ. Trong nhà của một bà cụ người Brazil tôi đến để thực hiện một phóng sự cho Truyền hình Thông tấn (Vnews) và báo Thể thao & Văn hóa, hầu như cái gì cũng màu vàng-xanh của đội tuyển. Chẳng hạn như những chiếc bánh dừa này, do con gái bà làm. Ăn tuyệt ngon...”

Đó là chia sẻ của nhà báo Anh Ngọc sau một buổi tối xem bóng đá cùng một gia đình Brazil ở Rio de Janeiro. Anh  Ngọc và phóng viên Vũ Tú đã được trải nghiệm không khí xem bóng đá của một gia đình có cô con dâu người Việt sống ở Rio. Người Brazil yêu bóng đá không phân biệt lứa tuổi, giới tính. Bà cụ già chăm chú xem trận đấu. Những đứa nhỏ phấn khích với các pha xử lý ngẫu hứng của Neymar, Fred… trước Cameroon. Và họ hôn nhau ngay khi đội tuyển Brazil nâng tỉ số lên 4-1, nụ hôn của tình yêu Selecao và tình yêu gia đình.


Nụ hôn khi Brazil ghi bàn.

Phóng viên Vũ Tú và Anh Ngọc sẽ hoàn thiện nốt các phóng sự về trải nghiệm đặc biệt này trong các sản phẩm cho Kênh truyền hình Thông tấn Vnews, Tin nhanh báo TT&VH (TTXVN) cũng như báo điện tử Thethaovanhoa.vn. Phóng sự sẽ được phát sóng lúc 20h40 trên Truyền hình thông tấn, và các bài viết sẽ được đăng tải trong suốt ngày mai trên số Tin nhanh báo TT&VH và Thethaovanhoa.vn, mời độc giả đón đọc.






Anh Ngọc và chiếc bánh vàng-xanh.

Không khí ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Samba mỗi nơi mỗi khác. Nhà báo Phạm Tấn và nhà báo Đức Lộc hiện có mặt tại Sao Paulo cùng trải qua những thời khắc đặc biệt trong tiếng pháo hoa nổ đì đùng. Biểu tình và mâu thuẫn dường như cũng dừng lại khi Brazil thi đấu. Bóng đá, bóng đá và chỉ bóng đá. Chính tình yêu đó góp phần giúp Brazil kết thúc vòng bảng với vị trí đầu bảng A.


Tuyển Brazil đã thắng thuyết phục để dẫn đầu bảng.

Trước đó 1 ngày, hai nhà báo Đức Lộc và Vũ Tú cũng cho ra đời các bài viết về những khu phố đèn đỏ Brazil, các phóng sự đánh giá về ngành công nghiệp mại dâm nổi tiếng của đất nước này. Mại dâm không bị cấm ở Brazil. Và mại dâm kéo theo nhiều cảnh đời bất hạnh, như chia sẻ của nhà báo Đức Lộc: “Một cô giáo. Một sinh viên. Một nhân viên bán hàng. Hay một người mẫu. Phố đèn đỏ nổi tiếng ở Sao Paulo dành cho tất cả, mở cửa đối với mọi thành phần xã hội Brazil. Ai cũng có thể trở thành gái mại dâm. Ai cũng có thể tham gia vào ngành công nghiệp ấy trong nhiều vai trò, trừ môi giới và các tay ma cô bị coi là vi phạm pháp luật. Người Brazil coi đó là một nghề bình thường để kiếm sống. Brazil cổ xúy cho sex, mặc dù vẫn đang đấu tranh chống lại tình dục trẻ em”.

Độc giả có thể đón đọc các bài viết về vấn đề này trên Thethaovanhoa.vn, Tin nhanh TT&VH và các phóng sự của Vnews.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm