Nhật kí hành trình: Gặp CĐV huyền thoại Manolo. Tác nghiệp tại nơi bị CĐV Chile làm loạn

19/06/2014 16:19 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Từ trận đấu của đội tuyển Brazil đến Tây Ban Nha - Chile là những trải nghiệm mới mẻ với "đội đặc nhiệm" của báo TT&VH/TTXVN tại Sao Paulo và Rio de Janeiro.

"Một đế chế đã được sinh ra, và giờ là lúc nó sụp đổ, như một quy luật không thể cưỡng được. Không gì là mãi mãi. Tạm biệt Tây Ban Nha". Nhà báo Anh Ngọc đã viết trên trang facebook cá nhân của anh như thế sau trận thua của đội tuyển Tây Ban Nha trước đội tuyển Chile để chính thức trở thành nhà cựu vô địch. Nhà báo Anh Ngọc và phóng viên Vũ Tú có mặt tại Rio đã chứng kiến ngày "Vua" Tây Ban Nha băng hà. Và các anh còn có mặt tại các sự kiện bên lề trận đấu này.



Sau status dự đoán tình trạng căng thẳng trước trận Tây Ban Nha - Chile, thì không khí đúng thật đã rất căng thẳng khi các CĐV Chile không có vé lao vào khu vực dành cho báo chí tại sân Maracana và làm loạn. Không khí đó đã được Anh Ngọc và Vũ Tú ghi lại để phát trong bản tin về World Cup của Truyền hình thông tấn Vnews.



“Nếu Tây Ban Nha bị loại thì ông có khóc không?”, mình hỏi ông trong một phỏng vấn cho kênh Truyền hình Thông tấn (Vnews), bên ngoài sân Maracana, trước trận Tây Ban Nha-Chile. Người đánh trống huyền thoại, cổ động viên nổi tiếng nhất đã theo đội tuyển của xứ bò tót ở bao giải đấu trong những năm qua lắc đầu và bảo, “Trận này khó khăn lắm đây. Nhưng nếu có thua và bị loại, tôi cũng sẽ không khóc. Thắng thua là chuyện rất bình thường trong bóng đá”, Anh Ngọc chia sẻ status về sự kiện gặp CĐV huyền thoại của đội tuyển Tây Ban Nha, ông Manolo. Cuộc phỏng vấn đáng nhớ này sẽ là chất liệu tạo nên bài viết mới của anh.

Status chia sẻ về các chuyến đi của nhà báo Anh Ngọc.

Trong bản tin của Truyền hình thông tấn Vnews cũng sẽ có cuộc phỏng vấn đặc biệt với người đàn ông Việt Nam chi ra 120 triệu đồng chỉ để đến Brazil xem 1 trận tại World Cup. Đó rõ ràng là bằng chứng sống động cho tình yêu bóng đá của người Việt.



Trong khi đó nhà báo Đức Lộc và Phạm Tấn vẫn tiếp tục hành trình khám phá cuộc sống của người Brazil tại Sao Paulo. Các bài báo của Phạm Tấn luôn khái quát những gì anh chứng kiến thành các vấn đề của đất nước Brazil. Nhà báo Đức Lộc vẫn giữ phong cách "bụi bặm" trong các bài viết của anh. Anh thích tìm hiểu về quan điểm của người Brazil với bóng đá, với các cầu thủ nổi tiếng dự World Cup. Các cuộc trò chuyện tự nhiên và được phản ánh rất chân thực.










Đức Lộc và Phạm Tấn với bữa ăn rất Việt Nam tại Sao Paulo.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm