Nhật kí hành trình: Mừng ngày nhà báo trên đất Brazil

21/06/2014 17:16 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm nay, 21/6, ngày nhà báo Việt Nam. Và các phóng viên của báo TT&VH/TTXVN sẽ đón chào ngày tôn vinh họ trên đất Brazil.

Nhà báo Đức Lộc và nhà báo Phạm Tấn, từ Sao Paulo, đón chào ngày nhà báo Việt Nam cùng nhau tại một căn hộ của người Việt. Chính vì lẽ đó, hai anh may mắn được thưởng thức những món ăn rất Việt Nam, trong ngày đặc biệt trên đất bạn.


Nhà báo Trương Anh Ngọc cùng phóng viên Vũ Tú tại Rio de Janeiro đón chào ngày nhà báo theo cách đặc biệt hơn. Như chia sẻ của nhà báo Anh Ngọc trên trang facebook cá nhân, từ 2008 đến 2014, anh đã nhiều lần mừng ngày nhà báo Việt Nam tại nhiều vùng đất khác nhau, nhưng có lẽ chưa khi nào đón chào 21/6 tại một... khu ổ chuột ở Rio.

"Ngày 21/6 của những năm chẵn gần đây của mình thật là hay. Năm 2008, mình chào mừng ngày nhà báo Việt Nam bằng một trận bia ngay dưới cửa sổ ngôi nhà của trùm phát xít Adolf Hitler ở Braunau-am-Inn, biên giới Áo-Đức", Anh Ngọc viết. "Năm 2010, các phóng viên đi làm tin về World Cup 2010 tụ nhau nhậu ở phân xã TTXVN tại Nam Phi ở thủ đô Pretoria. Năm 2012, mình ăn mừng ngày nhà báo cùng với sinh nhật cháu Lyena Vu, con một gia đình Việt kiều ở Donetsk, Ukraine".

"Còn năm 2014, mình đón mừng ngày nhà báo ở một khu ổ chuột khổng lồ của Rio de Janeiro như thế này đây. Đợi mãi chưa thấy cái xe bus nào đến cả, còn xe ôm thì chỉ chạy trong khu thôi, không vào thành phố. Các bạn cướp mà đến làm quen thì làm thế nào nhỉ?" - Anh Ngọc chia sẻ rất dí dỏm trên trang facebook cá nhân.



Phóng viên Vũ Tú thì đón chào ngày nhà báo Việt Nam bằng việc... suýt mất máy ảnh khi đang tác nghiệp. Không khí sôi động trong các sân vận động và khối lượng công việc khổng lồ khiến anh đãng trí. May là phóng viên Vũ Tú đã tìm lại được công cụ tác nghiệp quan trọng của anh trên đất Brazil, và đón chào ngày nhà báo Việt Nam bằng các phóng sự sinh động anh gửi về từ Brazil.


Một trong các phóng sự đó đã được Kênh truyền hình Thông tấn Vnews phát vào hôm qua. Một phóng sự về... ẩm thực tại các khu chợ ở Rio, như chia sẻ của nhà báo Anh Ngọc trên trang facebook cá nhân rằng phóng sự còn... rùng rợn hơn phóng sự đã phát về các khu ổ chuột: "Trong phóng sự này, chỉ thấy mình... ăn", Anh Ngọc viết. "Bởi vì đi chợ ở Rio de Janeiro, mình thấy cái gì cũng ngon, chẳng hạn như cái bánh tapioca được tráng bằng bột, sữa đặc có đường và phết dừa này".

"Thế nên, mình chẳng dại gì cưỡng lại sự thèm thuồng của cái bụng. Ăn xong thì mới hiểu được tại sao ở đây, các bà các cô hay ăn quà đến thế, khiến hai vòng dưới của họ luôn vượt ngưỡng tưởng tượng của cánh đàn ông".



Hành trình tìm hiểu ẩm thực tại Rio trước ngày nhà báo Việt Nam cũng được nhà báo Anh Ngọc ghi lại trong bài viết "Ở nơi World Cup là zero". Anh viết: "Tôi ngồi uống “cafezinho” trong quán “Do Luiz” mà chân thì vung vẩy khe khẽ theo những điệu samba đang vang lên từ trung tâm của chợ. World Cup đang diễn ra, nhưng tiếng tivi truyền trực tiếp các trận đấu cứ như đã rơi tõm vào một khoảng không nào đó xa xôi lắm".

"Tại “cafezinho” hay tại không khí ở đây mà tôi nghĩ thế? Cafezinho là một loại cà phê rất nhẹ, không cho nhiều cà phê, không đắng, nhưng đầy kích thích và gây cồn cào. Cũng không sao cả, đi đến đâu ta cũng nên thử một tí, và nếu thích, có thể dùng thêm nhiều nữa, bởi có những thứ chỉ nơi ta đến mới có. Và sau này, biết đâu ta chẳng còn cơ hội để trở lại"...

Đó chắc chắn là một cách ăn mừng ý nghĩa và độc đáo, trên đất Brazil, mừng ngày báo chí cách mạng Việt Nam.


Xem World Cup trong chợ.


Đâu đâu cũng thấy những món nướng. Người Brazil thích nhậu đồ nướng với bia




Không khí lễ hội luôn hiện hữu ở mọi ngõ ngách Brazil.

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm