Nhạc sỹ Dương Thụ: Một diện mạo mới của V-League

06/03/2011 06:47 GMT+7 | V-League

(TT&VH cuối tuần) - Cà phê bóng đá trò chuyện với nhạc sỹ Dương Thụ về V-League 2011 sau 4 vòng đấu đầu tiên.

* Xin chào nhạc sỹ Dương Thụ! Bốn vòng đấu của V-League với không ít bất ngờ, nhạc sỹ nghĩ thế nào?

- Nếu V-League chỉ có 4 vòng đấu thì bất ngờ thật, bởi vì nửa trên bảng xếp hạng chỉ có 1 đại gia (SHB Đà Nẵng) và 1 thiếu gia (Navibank Sài Gòn) thôi. Còn nửa dưới trừ Hà Nội ACB thì toàn là "thú dữ". Nhưng V-League còn tới 22 vòng nữa, 4 vòng chưa nói được gì nhiều đâu. Kết quả như thế chỉ là câu chuyện kể của bóng đá, một chuyện kể đôi khi rất không có hậu giống như Hy Lạp vô địch châu Âu và ở Wolrd Cup nhà vô địch thế giới bị loại ngay từ vòng bảng vậy. Những bại tướng cỡ B.Bình Dương, V.Ninh Bình, Hà Nội T&T nếu xem họ thi đấu và nhìn lực lượng họ có trong tay thì không thể đùa được. Nhưng dù sao rất nhiều đội mạnh bại trận, chưa chứng tỏ ngay được thế và lực của mình, những đội được nhìn như ứng viên cho suất xuống hạng như Thanh Hóa, HP. Hà Nội, TĐCS. Đồng Tháp thắng được các đối thủ mạnh và đứng ở nửa trên bảng xếp hạng cũng là một điều hay, đúng như tôi dự đoán.

Nhạc sỹ Dương Thụ

V-League năm nay sẽ hấp dẫn hơn bởi những xáo trộn lực lượng chia đều cho các đội. Trừ một đội lên V-League rồi mà vẫn có vẻ “chè chén vỉa hè” là Hà Nội ACB, các đội còn lại, kẻ bị rút ruột, kẻ bội thực “sao” nhưng vẫn có một cái gì đó ‘tươi mới” như nhau. Gạch mất bộ đôi “linh hồn” là Minh Phương và Tài Em. Hải Phòng mất bộ đôi tấn công Leandro, Ngọc Thanh. Khánh Hòa mất “biểu tượng” ngổ ngáo của mình là Quang Hải. Nhưng sự san sẻ thế có lẽ lại hay. Những đội hình mới, với các ngôi sao mới và những cầu thủ được đôn lên từ tuyến trẻ, từ dự bị sẽ là sự tươi mới. Khi làm quen, ăn nhập thì không thể lường trước được đâu. Họ sẽ tạo ra những sức mạnh mới, sẽ thay dổi diện mạo của V-League. Điều đó đang xảy ra và sẽ xảy ra, và như thế mới đúng. Đó là một tất yếu chứ không phải là một bất ngờ.

* Đương kim vô địch Hà Nội T&T có vẻ đang trượt dốc. Thất bại trên sân Thanh Hóa cuối tuần qua đã là trận thua thứ hai liên tiếp của thầy trò ông Phan Thanh Hùng. Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, khi mà lịch thi đấu trong tháng Ba của Hà Nội T&T rất căng...

- Chạy đà chưa tốt và lại phải đá trên nhiều mặt trận, dĩ nhiên Hà Nội T&T đang gặp khó khăn, nhất là những vòng đấu sắp tới đều phải đá với những đội cứng cựa, đấy là một sự bất lợi tiền định. Nếu không thua và giành được số điểm tối đa chắc họ sẽ vô địch lượt đi. Điều ấy có vẻ là một câu chuyện cổ tích. Hà Nội T&T  nên nghĩ đến điều thực tế hơn là việc bảo vệ ngôi vô địch.

* Tạm thời dẫn đầu bảng xếp hạng V-League là SHB Đà Nẵng. Nhạc sỹ có cho rằng, sự sa sút của Hà Nội T&T là một trong những tiền đề để đội bóng sông Hàn đưa cúp về lại Đà Nẵng ở mùa giải này?

- SHB Đà Nẵng phải vượt qua nhiều đối thủ khác, “xương xẩu” hơn Hà Nội T&T nhiều. Không ngon ăn như thế đâu. Chưa kể bầu Hiển chơi con bài “chủ hai đội bóng tranh tài trong một giải đấu” làm nóng mặt nhiều đại gia và thiếu gia khác. Họ sẽ phá bằng được đấy và họ có thực lực. Cứ xem hiệp 1 trận đá với V.Ninh Bình trên sân nhà thì rõ. Cuộc chiến còn dài. Hãy chờ đấy.

* Navibank Sài Gòn đang có chỗ đứng khá tốt trên bảng xếp hạng V-League. Nhạc sỹ có nghĩ rằng năm nay đồng tiền của Navibank sẽ biết nhảy múa?

- Có thể họ không vô địch, nhưng chắc chắn sẽ cải thiện được hình ảnh bê bết của bóng đá TP. HCM như ta đã thấy trong nhiều năm qua. Giống như bầu Hiển đã làm được với bóng đá Hà Nội. Việc đầu tư của họ tỏ ra đúng hướng khi mời được HLV “ăn chắc mặc bền”  có trình độ, giàu kinh nghiệm như ông Mai Đức Chung và những ngôi sao bóng đá phía Nam như Tài Em, Được Em, Quang Hải, Long Giang và một thủ môn hàng đầu là Phan Văn Santos. Đấy là chưa kể đội ngũ ngoại binh cũng khá chất lượng. Đó không phải là sự nhảy múa của đồng tiền mà sự khôn ngoan trong tiêu tiền.

* Cuối tuần này, SHB Đà Nẵng sẽ gặp Hà Nội ACB, đội đầu bảng gặp đội cuối bảng. Nhạc sỹ bình luận thế nào về đội bóng vốn rất giàu truyền thống của Thủ đô, sau nhiều cuộc chuyển giao, đang gặp khủng hoảng trầm trọng?

- Cũng giống như CA TPHCM, hoặc Cảng Sài Gòn thôi. Tất cả đã là quá khứ. Truyền thống đi theo tên gọi và những nhân vật của nó. Nên gọi Hà Nội ACB là một đội bóng mới, đang có một nhân vật mới của Hà Nội là Thành Lương. Vậy thôi. Một trận thua nữa là có thể. Nhưng trong bóng đá biết đâu lại “cùng tắc biến”. Đội cuối bảng lại hạ “nốc ao” đội đầu bảng và bắt đầu lột xác giống như cái “rổ đựng trứng” Philippines quật ngã đương kim vô địch Việt Nam trong giải đấu AFF Cup vừa rồi để đàng hoàng tiến vào bán kết. Biết đâu đấy.

* Xin cảm ơn nhạc sỹ đã dành thời gian trò chuyện cùng Cà phê bóng đá.

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm