Nhạc sĩ Dương Thụ: Đội ta hay đấy chứ!

24/09/2010 16:18 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) -  ĐTVN đã thi đấu hai trận tại giải bóng đá Cúp 1000 năm Thăng Long và phần nào thể hiện được hết ưu, nhược điểm của mình. Nhạc sỹ Dương Thụ trò chuyện với Cà phê bóng đá về màn trình diễn của ĐTVN.

* Trực tiếp có mặt tại Mỹ Đình cổ vũ đội tuyển Việt Nam thi đấu Cúp 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, ông có hài lòng với màn trình diễn của đội tuyển ở các trận vừa qua không? Đây đã là hình ảnh của đương kim vô địch AFF Cup” chưa?


- Tôi xem hai trận, cảm xúc trái chiều. Trận đầu với Kuwait sung sướng lắm, không phải vì ta thắng 3-0 mà vì ta đá một thứ bóng đá mà tôi vẫn mơ tưởng cho bóng đá Việt Nam: chuyền ngắn, một chạm, đập nhả, phô diễn được kỹ thuật mà vẫn hiệu quả, nhẹ nhàng khoan thai mà vẫn tạo ra được một sức mạnh đặc biệt để khuất phục đối phương. Ông Calisto muốn thứ bóng đá kiểu Barcelona, thì đấy và trong một trận cầu cụ thể, ông đã làm được. Trận thứ hai với Australia, đối thủ trên cơ, vừa có kỹ thuật lại vừa to khỏe. Họ không chơi bóng bổng, chuyền dài như ta lầm tưởng mà chuyền ngắn áp sát nên lối chơi bóng ngắn, kỹ thuật của ta bị phá sản (trong hiệp 1), Việt Thắng to con như thế, con bài chiến thuật, con chim mồi, bị tì đè dúi dụi bởi trung vệ đội bóng chuột túi cao to hơn nhiều, thấy mà thương. Không có không gian để phô diễn, lại có những nhân vật non kém và phong cách đá không thích hợp như Đình Luật, khiến đội tuyển, trong một số thời gian ở hiệp 1, đã cho thấy một khuôn mặt khác làm buồn lòng người hâm mộ. Sang hiệp 2 có một số điều chỉnh, ta đã lấy dần lại sự chủ động về lối chơi, tạo được sự cân bằng trong toàn trận đấu. Nếu dứt điểm tốt hơn (hoặc may mắn hơn), tỉ số phải là 2-2 mới phản ánh đúng cục diện. Tuy hai trận, cảm xúc trái chiều, nhưng nếu điềm tĩnh lại tôi vẫn thấy ở đội tuyển hình ảnh của một nhà đương kim vô địch. Cần phải cám ơn ông Calisto.


Nhạc sỹ Dương Thụ lạc quan về ĐT Việt Nam

* Dù chỉ mang tính giao hữu nhưng việc các đội khách mời không “đúng chất lượng” như những gì  VFF  đã “quảng cáo” trước giải (Triều Tiên chỉ đưa 6 thay vì 14 cầu thủ đã có mặt ở Nam Phi đến Việt Nam; đại diện của Kuwait và Australia dùng từ “U21” thay vì là “U23” để chỉ đội tuyển của mình) ít nhiều cũng ảnh hưởng đến sự hứng khởi của các tuyển thủ cũng như người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Ông đánh giá về các vị khách này như thế nào?

- Tôi không để ý lắm đến chuyện gọi là “lừa lọc” này. Các cầu thủ trẻ của Kuwait, Australia và Triều Tiên được đào tạo rất tốt, có kỹ thuật chơi bóng và có thể hình tốt hơn ta, họ chỉ non kinh nghiệm thôi. Họ có chất lượng đấy. Trận đầu ra quân chưa thể hiện được nhiều vì chưa quen thời tiết và sân bãi. Trận thứ hai, quen rồi họ khác hẳn. Cứ xem Kuwait đá với Triều Tiên và Australia đá với ta thì biết... Được đá với những đội như thế có gì phải thất vọng. Ta có giỏi lắm đâu. Nên nhớ họ là đội tuyển quốc gia trẻ ở những nền bóng đá hàng đầu châu Á và cũng đã từng tham dự và có kỳ họ lọt vào vòng 2 (Úc), thậm chí vào đến tứ kết của World Cup (Triều Tiên).


* Đây là đợt khởi động cho hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup của đội tuyển Việt Nam. Những ngày này, mọi người bàn nhiều về việc định hình lối chơi “made in Vietnam” của HLV Calisto. Theo ông, “bộ mặt” của đội tuyển trong thời gian tới sẽ như thế nào?


- Theo tôi, có thể sẽ có sự điều chỉnh theo từng trận đấu, nhưng có lẽ diện mạo đội tuyển chúng ta đã nhìn thấy được ở trận đấu với Kuwait (mà tôi đã phân tích ở trên).


* Và so với hai năm trước, ông đánh giá đội tuyển hiện tại của chúng ta như thế nào? Chúng ta có mạnh hơn chăng?


- Tôi nghĩ là mạnh hơn, vì lực lượng đồng đều hơn, chơi với nhau lâu và chỉ với một huấn luyện viên nên nhuần nhuyễn và gắn kết hơn. Xem họ đá với Kuwait tôi nghĩ họ đã “chín”. Khi nhìn đội trưởng Minh Phương đá, tôi đã phải kêu lên: “Đội tuyển ta đá hay đấy chứ”. Bởi chúng ta có nhiều cầu thủ tài năng nhưng thiếu thủ lĩnh ở tuyến giữa. Giờ thì đã có rồi. Đấy là điều quan trọng nhất. Tôi vẫn nói đội tuyển Việt Nam đá hấp dẫn nhất Đông Nam Á, còn bây giờ thì có lẽ vừa hấp dẫn lại vừa mạnh nữa. Nhưng liệu có vô địch không? Cái này thì khó nói đấy vì ta tiến thì họ cũng tiến. Hãy chờ xem.


* Xin cảm ơn ông!

Cà phê bóng đá

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm