(TT&VH cuối tuần) - V-League mùa giải 2010 xem như đã hạ màn từ vòng đấu trước khi chức vô địch lẫn 2 vé xuống hạng đều sớm có chủ. Tuy nhiên sự hấp dẫn vẫn sẽ được duy trì đến những phút cuối vì cuộc trốn chạy suất play-off còn rất gay cấn, khó lường. Nhạc sĩ Dương Thụ tỏ ra khá hài lòng với chất lượng V-League 2010.
* Vậy là HN.T&T sẽ mang Cúp về thủ đônhân Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội (thậm chí còn có chuyện vui rằng bầu Hiển đã “từ chối” đăng quang sớm trên sân V.NB tuần trước để được chính thức nâng Cúp tại thủ đô). Ông đánh giá về nhà vô địch mới của V-League 2010 như thế nào? Có hay không chuyện HN.T&T “được chọn” để vô địch mùa này?
- Vô địch một giải đấu đang bước sang chuyên nghiệp hóa như V-League chắc không có chuyện được chọn. V-League có nhiều thế lực, chắc chắn là họ không chịu nhau. HN.T&T chỉ nhỉnh hơn V.NB, K.KH chút đỉnh, có thể ngang ngửa TĐCS.ĐT, XM.HP, SHB.ĐN, nhưng chắc không thể bằng B.BD. Vậy thì vì sao họ vô địch? Trong một giải đấu mà chất lượng chuyên môn - chất lượng cầu thủ và HLV - của các đội sàn sàn nhau thì yếu tố quyết định cho chức vô địch là sự may mắn và tính ổn định về mặt tổ chức trong suốt giải đấu. HN.T&T có cả hai yếu tố đó nên họ vô địch là lẽ đương nhiên.
Nhạc sĩ Dương Thụ
* Bây giờ mọi ánh mắt của người hâm mộ bóng đá Việt Nam sẽ hướng về suất play-off mà hiện LS.TH đang tạm “lợi thế”. Việc ĐKVĐ SHB.ĐN có mặt trong nhóm cạnh tranh “né” play-off (điều này sẽ trở thành sự thật hiển nhiên nếu họ thua LS.TH vòng đấu này) có làm ông bất ngờ không?
- Việc SHB.ĐN đang tìm cách đào thoát khỏi nhóm có nguy cơ phải dự tranh suất play-off không làm tôi bất ngờ. Sự sa sút của họ đã nhìn thấy từ những trận bắt đầu vòng 2. Liên tiếp thua và hòa thì khó gượng nổi lắm nhất là lực lượng của họ không hề vượt trội. Vì sao như vậy, hãy hỏi Lê Huỳnh Đức. Vì Đức biết rõ ông bầu của mình và các ngôi sao của đội, những người quyết định chuyện lên xuống thành bại.
* Nhiều người cho rằng dường như ĐKVĐ thích đi… play-off hơn?
- Chuyện bóng đá bây giờ là chuyện của các ông bầu và cầu thủ ngôi sao. Họ tính chứ không phải chúng ta, những kẻ ngoài cuộc tính. Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta không nên đoán mò.
* Qua lượt đi, ông đã nói đây là mùa giải hấp dẫn từ trước đến nay của V-League, bây giờ khi V-League sắp hạ màn, ông có thay đổi ý kiến không? Và việc khoảng cách giữa nhóm tranh huy chương và nhóm chật vật trụ hạng không quá xa, có phải là biểu hiện cho tính cạnh tranh khốc liệt, đầy hấp dẫn của V-League?
- Cuối vòng hai, báo chí và dư luận đặt nhiều dấu hỏi và có rất nhiều sự bất bình lẫn thất vọng. Tôi không nghĩ vậy. Mùa giải này tính cạnh tranh rất cao. Chuyện nghiệp hóa là một quá trình không đơn giản. Nó vật vã, đau đớn, và cũng mang lại nhiều tỉnh ngộ, thực tế. Các đội bóng, ông bầu, HLV và cầu thủ (“sao” và “không sao”) nhận được nhiều bài học hơn. Đó là cái đà rất tốt cho tương lai. Một giải vô địch như thế chúng ta không nên đánh giá thấp. Nhưng cũng không nên xưng tụng vội vã. Dù sao trong tất cả các hoạt động văn hóa thể thao, bóng đá với V-League lần này vẫn là số một, một hoạt động có thực chất và đúng hướng. Tôi thích thú chia vui và chia sẻ những băn khoăn cùng liên đoàn bóng đá, các ông bầu có nhiệt tâm và các cầu thủ đá bóng với tinh thần thể thao và một thái độ chuyên nghiệp.
* Ấn tượng đậm nét nhất của ông với V-League 2010 là gì? Và những gì cần phải khắc phục ở mùa giải sau?
- Là bóng đá và khán giả Hải Phòng. Họ có những cái tốt và những cái xấu chỉ có thể có ở bóng đá. Nó tràn đầy sức sống do đó tạo nên sự hấp dẫn rất đặc biệt. Cái cần phải khắc phục là công tác trọng tài, lối đá quá bạo lực, và tầm nhìn của các ông bầu trong việc tuyển dụng HLV phục vụ cho sự phát triển bền vững lâu dài cho đội bóng.
Lịch thi đấu Wimbledon hôm nay - Thethaovanhoa.vn cập nhật lịch thi đấu, lịch trực tiếp tennis đơn nam và đơn nữ giải quần vợt Wimbledon 2024 ngày 8/7, rạng sáng 9/7.
Jennie của Blackpink gây chú ý với bộ trang phục xuyên thấu táo bạo tại một sự kiện nhưng cũng trở thành mục tiêu của những bình luận chê bai cơ thể gây phẫn nộ.
(LTS) Vòng bán kết EURO 2024 là cuộc đua ngang tài ngang sức giữa Tây Ban Nha với Pháp (2h ngày 10/7) và Anh với Hà Lan (2h ngày 11/7). Với nhiều khán giả, đây cũng là hai trận chung kết sớm.
Cặp đôi có tiếng trong làng quần vợt Việt Nam và cả môn thể thao mới mẻ là Pickleball Linh Giang – Vinh Hiển đã khẳng định mình bằng chức vô địch nội dung Siêu Cúp đáng chú ý nhất ở Giải Pickleball Thanh Niên 2024 - Cúp VINFAST.
Vị trí đầu BXH Billboard 200 tuần qua tiếp tục thuộc về "The Tortured Poets Department" của Taylor Swift. Thú vị hơn, "The Secret of Us" của Gracie Abrams, thành công lớn khi ra mắt ở No.2, cũng có công của Swift.
Giải thưởng lớn của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ 2: Phim hay nhất hạng mục Phim Việt Nam dự thi và Phim châu Á dự thi lần lượt trao cho "Mai" (đạo diễn: Trấn Thành) và "Cu li không bao giờ khóc" (đạo diễn: Phạm Ngọc Lân).
Lần lượt, gần như toàn bộ các trường trung học phổ thông trên toàn quốc đã công bố điểm chuẩn vào lớp 10 trong tuần qua. Thế nhưng, dư âm từ kỳ thi quan trọng - mà nhiều người so sánh là "căng hơn đại học" - vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công nhận thêm 11 khu vực trên thế giới trở thành Khu dự trữ sinh quyển, nâng tổng số khu vực được bảo vệ lên 759 tại 136 quốc gia.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, sáng và đêm 8/7, khu vực phía Tây Bắc Bộ, Hà Giang, Tuyên Quang có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm.
Mạng xã hội đang dậy sóng sau khi xuất hiện đoạn video hài hước về đường chuyền thành công "duy nhất" của Endrick, ngôi sao tương lai của Real Madrid, trong trận thua của Brazil trước Uruguay tại Copa America 2024.
Tin nóng bóng đá Việt 8/7: HLV Troussier có thể sẽ ‘đối đầu’ ông Park Hang Seo ở giải tam hùng. CLB Đông Á Thanh Hoá ký hợp đồng mới có thời hạn 2 năm với HLV Popov.
Iga Swiatek đã chia tay Wimbledon 2024 sau khi thua ngược Yulia Putintseva 6-3 1-6, 2-6 tại vòng 3. Tay vợt số một thế giới người Ba Lan vẫn chưa có duyên với mặt sân cỏ.
Đồng hồ trên sân đã nhảy nhịp đếm sang phút 89, chúng tôi vẫn hát giai điệu cổ vũ quen thuộc trong ca khúc Major Tome, những tiếng hô Deutschland vang rền. Tất cả, tôi và những cổ động viên Đức dù không ai nói ra nhưng trong thẳm sâu vẫn xác tín về một điều gì đó, sẽ đến.